1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp nàng men chẳng rủ em
    Lại còn mở cửa cho ai xem
    Em méc vợ bác chị ấy sẽ
    Chém!
  2. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Còn 43 phút nữa là sang ngày mới, đi ngủ thôi honma yêu dấu ơi!
    Ngủ đi em!
    Cho anh nhìn khuôn mặt rất đỗi... "chanh chua"
    Chỉ mong rằng giấc mộng sẽ bình yên
    Đừng trăn trở với bao điều nghiệt ngã
    Tiếng ru hời... ngủ ngoan nhé em yêu...

  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Thiệt nhức óc học hành chằng chịt số
    Quá đau đầu với toan tính hơn thua
    Xe hết xăng lê lết hệt như rùa
    Số xui xẻo sao ngày càng xui xẻo
    Bạn rủ nhậu cho cho qua mùa thúi hẻo
    Gân cổ gào : "tao biết uống bia đâu"
    Uống làm chi nhỡ xỉn lại thêm rầu,
    Đi lạng quạng, xe hàng tung đo ván.
    Cằn nhằn mãi, đời bùn như kon dzán
    Chạy lòng dzòng, "pẹp" 1 kái là xong
    Đành làm thơ trút đi bớt nỗi lòng,
    Ghi cho sướng, chẳng cần mong ai thông hiểu.
    hêhê, hôm nay bị khìn dzòi.............
  4. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    MỘNG
    Anh nằm ngả lưng lúc giữa trưa
    Dưới bóng hàng thông gió đung đưa
    Thấy em bẽn lẽn sau vành nón
    Lòng anh sao tả hết cho vừa
    Bao tháng ngày qua anh nhớ mong
    Dáng em nho nhỏ tiếng xanh trong
    Cho đến hôm nay tình vẫn thế
    Ẩn mãi trong tim một bóng hồng
    2 câu cuối của bài thơ được viết tiếp sau gần 2 năm dở dang. không biết cảm xúc lúc ấy là gì nhưng mường tượng lại thì đó là tình cảm dành cho cô gái chỉ gặp trong mộng.
  5. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tặng em bài thơ về biển nhé...
    Em, cô gái về với Biển hôm nao
    Xõa mái tóc dài trong gió
    Mân mê những gót chân hằn trên cát
    Mơ màng về xa xăm
    Ở một góc khuất xa nơi gió không thổi tới
    Hay là nơi bình yên?
    Có một gã si tình ngơ ngẩn
    Lặng lẽ ngắm nhìn
    Em và Biển, như từ cõi mộng trở về
    Như hai kẻ lạc đường phút chốc tìm được lối
    Ta kẻ tình si
    Ngàn năm qua vẫn đợi
    Gió cuộn với tóc em
    Biển hòa với môi em
    Và đôi tay kia ngọc ngà trong sóng nước
    Thổn thức tim ta
    Hãy để Biển và em hòa là một
    Khi ta chờ em, Biển dữ dội như lòng ta cuộn sóng
    Khi ta có em, Biển dịu dàng mơn trớn yêu thương...
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Bác bieenr mặc sức ********...
    ... làm tội chi mãi, 1 mình pé ma
    Forum ngõ hẹp oan gia,
    Cáo thị truy nã cũng là chung chung
    Thế sự đang có vẻ chùng
    Bác chơi 1 nhát lại bùng cả lên.
    Thôi thì bác hãy khai tên.
    Cho bà kon bít, cho kền mặt ra.
    hahaha
    báo cáo các bác, hôm nay em bị điên gòi
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    á á aaaaaaa.........
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh có 1 bài, 2 chữ cuối ở câu đầu giống y nhu chú mà chả dám công bố lên đây
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Anh có thì post lên đây
    Dù hay dù dở cũng cứ bày ra xem
    Đừng nói lấp lửng em thèm,
    Chả phải hàng cấm thì đem post liền.
    ( hề hề, , hôm nay vẫn còn điên, không biết bao giờ mới tỉnh, ặc ặc )
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trong "Dấu vết tình sầu"
    "Biết tìm em nơi đâu"
    "Lời trái tim muốn nói"
    "Hãy yêu lại từ đầu"
    "Bài tình ca cho em"
    Theo "Giọt nắng bên thềm"
    Đã tan thành "Dĩ vãng"
    Mang nỗi "Buồn vào đêm"
    Khi tình đã "Chia xa"
    Em về "Bờ bến lạ"
    Anh biết mình "Đánh mất"
    Con đường vào "Phố hoa"

Chia sẻ trang này