1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mà có hoa Dã Quỳ
    Chả hiểu vợ tôi bị bệnh chi?
    Càng ngày nó nói chuyện càng giống
    Ba Phi!
    Cam Ly "thác" chảy nước đen thui
    Hẹn hò chón đấy có mà đui!
    Chỉ đi ngang qua tay còn phải
    Bịt mũi!
    Chỉ "Nai ngơ ngác - lá vàng rơi"
    Sao lại là Heo? Ối trời ơi!
    Vợ tôi ắt hẳn là loạn óc
    Mất rồi!
    Rừng thông ở chung cùng bàng đỏ
    Vô lý như cá mà lại bò
    Bốc phét kiểu này e đẽ bị
    Phù mỏ!
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ta có thế nào cũng vợ lão
    Chớ có lên đây nói tào lao
    Bà con lờ đờ lại xôn xao
    Nháo nhào
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tờ-rác dẫn đi ăn
    Món ngon mình chưa nếm một lần
    Vui hơn vì được thêm phần ngắm
    Chân!
  4. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sao quá lâu rồi chẳng làm thơ
    Đời vẫn tươi vui sao hững hờ
    Những tháng ngày qua ta đã sống
    Giả vờ ?!!!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như mình lại say
    Mò mẫm tìm mãi chả thấy tay
    Để mà rút thuốc ra châm đốt
    Ô hay!
    Hôm nay hình như mình đang xỉn
    Chợt nhớ là sắp qua năm "ỉn"
    Mà vẫn chưa có vợ vì
    Kẹt xỉn
    Hôm nay hình như mình đang tê
    Nhìn thấy cô nào cũng muốn mê
    Có phải là mình lỡ mang dòng
    Máu dê!
    Hôm nay hình như mình quá chén
    Nên mắt cứ láo liên nhìn lén
    Bất kể là nam hay nữ cũng
    Léng phéng!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã về rồi
    Ừ! Em có biết không?
    Những nụ anh đào bên hồ đang hé
    Trời đã lạnh, chuông nhà thờ đã điểm
    Vậy mà phố buồn tênh bởi chẳng có Em về
    Trống vắng phố phường
    Chỉ có gió mênh mang
    Đuổi cái lạnh chạy khắp con đường xưa ấy
    Ngày còn có Em vẫn đầy hoa và nắng
    Giờ đâu mất rồi?
    Phố chỉ mình anh
    Xuân đã về rồi
    Chấp chới kỷ niệm xưa
    Em tóc ngắn - thích "Con đường tình yêu"
    Anh thì chẳng bao giờ được như Em ao ước
    Chỉ biết yêu Em - Yêu bằng cả trái tim mình
    Xuân đã về rồi
    Ngày tháng cũ thêm xa
    Rì rào thông reo những nhịp đau ngân dài dốc vắng
    Anh đón giao thừa
    một mình
    dưới cây đèn cao áp
    Vàng vọt phố đêm
    Lời ước nguyện...
    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 16/02/2007
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bò lên đỉnh núi gặp cá heo
    Bước xuống đáy sông tiếp phượng hoàng
    Vác vó lên mây ta thả lưới
    Đãi vàng!
    Lấy dao rạch tim tìm nước mắt
    Soi đèn đáy dạ kiếm mặt trăng
    Trăng - Vàng cũng chỉ là hư ảo
    Lằng nhằng!
  8. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    THÁNG RIÊNG VÀ EM

    Tháng riêng, trời Sài Gòn ngập nắng
    Xa em rồi phố núi cao nguyên
    Để trong anh những nỗi nhớ triền miên
    Về nơi ấy,nơi thanh bình yên ả
    Nơi có em, tình yêu và tất cả
    Dù đi đâu anh cũng muốn quay về
    Trời vào xuân mang nhựa sống tràn trề
    Cho ngày dài với nỗi nhớ riêng em
    baolocmua
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ rằng ta được em yêu
    Ngờ đâu em bỗng nắng chiều... nhạt phai
    Ngỡ rằng ôm trọn hình hài
    Ngờ đâu thức dậy sớm mai... tay mình

  10. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lời thơ của Sis hay quá. phù hợp với tâm trạng một người.

Chia sẻ trang này