1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ rằng quăng gạch - em tiêu
    Ngờ đâu em né, xuất chiêu phản đòn
    Ngỡ rằng là chuyện cỏn con
    Ngờ đâu trúng cước, khỏi... hôn em nào!
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ rằng có gạch xây nhà
    Ngờ đâu nửa cục chả mần được chi
    Ngỡ rằng lão có tí ti....... (của cải)
    Ngờ đâu lão chả có gì trong tay
    Ngỡ rằng lão được cái hôn
    Ngờ đâu lẫn lộn răng môi chẳng còn
    Ngỡ rằng lão sẽ mòn lòng
    Ngờ đâu sớm tối vẫn chong đèn chờ

  3. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc buổi chiều
    Đi dạo trong công viên
    Nhìn thấy một người điên
    Trông giống em ghê ghớm
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ rằmg thấy gạch trong tay
    Ngờ đâu vợ chẳng hề hay biết gì
    Ngỡ rằng mắt vợ tinh vi
    Ngờ đâu lại kém như thi sĩ mù!
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Tết đã qua roài, tết tết ơi
    Nhớ mấy ngày Tết, nhớ chơi vơi
    Ăn chơi tụ tập, nhìu vô kể
    Đàn đúm hát hò, chả kịp ngơi.
    Ngày xuân qua lẹ, âu đành phận
    Tết hết rồi nghe, chớ mải lơi
    Tập trung sức lực, vào năm mới
    Đạt nhiều thắng lợi ấy hãy chơi .
    hơ hơ hơ, thơ con nhái sau Tết , lâu gòi hok vào đây chơi, sao mà vắng wá dzậy chời ?????
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con mèo thôi trèo cây cau
    Để nắng để gió trốn vào góc sân
    **** vàng sang hỏi lân la
    Xin cho tôi tạm dừng chân nơi này
    Gió buồn nên **** chẳng bay
    Mèo buồn chi suốt mấy ngày chẳng leo?
    Tội cho chú chuột... buồn theo
    Nhớ mong sao chẳng thấy mèo ghé sang
    **** vàng tội nghiệp dỗ dành
    Rồi đi tìm gió ngọn ngành hỏi thăm
    Thở dài gió nói xa xăm...
    ... mèo vui chuột mới nên đành bỏ quên!
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    eo, hình con mèo xinh wé
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    lâu lâu làm thơ nhảm đọc chơi , hehe
    Ngẩng mặt lên, nhìn trời mà oán trách:
    "Bớ ông trời, sao xử bất công tui"
    Đời xấu trai đâu phải chỉ mình tui,
    Sao tui phải suốt đời nằm gối chiếc."
    Trời im lặng nghe những lời mắng nhiếc,
    Xong rồi trời chậm rãi nói 1 câu:
    "Mày im ngay, chả phải chỉ mày đâu,
    tao cũng thế, đừng la to,..... tao khóc ........."
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã có người yêu
    Thế là tóc anh nhuộm muối tiêu
    Thế là anh ngồi than vãn với
    Chằng hiu!
    Thế là đời em vẫn vui tuơi
    Thế là cuộc sống như trêu ngươi
    Thế là suốt kiếp anh tìm kiếm
    Nụ cười...
    Thế là em sắp thành "Madam"
    Thế là anh chết hiệu "gã hâm"
    Thế là sa mạc chẳng thể có
    Bóng râm...
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    thích bóng râm , cứ mang dù sẽ có
    muốn tìm người, thì cứ kiếm quanh ta,
    có nhiều khi người đó chẳng xa là (lạ)
    trước mắt đó mà lầm nơi xa tít.
    chuyện yêu đương là con đường mù mịt.
    cứ đi hoài chả thấy đích đến đâu.
    dẫu cho ta trang bị đến tận . ..... râu
    vẫn sẽ lạc trong mê cung tình ái.
    thôi thì .. ... nghỉ yêu cho nó khỏe anh râu nhờ

Chia sẻ trang này