1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    đang viết luận nhưng chẳng nghĩ ra được chữ nào, đành post bài thơ làm đã lâu
    Sao anh chưa ngủ
    Đêm nay lặng yên
    Sao anh chưa ngủ
    Trong làn gió thoảng
    Mang lời cầu mong
    Em gởi vào đó
    Thôi anh hãy ngủ
    Ngủ đi anh nhé
    Ngủ ngon ngủ ngon
    Gió vẫn nhè nhẹ
    Em vẫn bên anh
    Hoà lời với gió
    Khe khẽ tiếng ru
    (11.03.2007)
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chiều về anh cũng thấy ngẩn ngơ
    Nhớ buổi hoàng hôn cạnh bờ hồ
    Má em ửng hồng, môi thoang thoảng
    Mùi thịt chó!
    Chiều ơi... êm ái trên đống rơm
    Em đến gần tôi, ngát hương thơm
    Mắt cười lúng liếng, tay ôm bịch
    Mắm tôm!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh không thể ngủ
    Vì em mộng du
    Ra mở cửa sổ
    Gió lùa vi vu
    Làm sao ngủ đây
    Khi em ngồi đấy
    Ngay trước mặt anh
    Mặc áo hai dây!
  4. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm không về phố mù sương
    Nhớ đoạn dốc quen, nhớ góc đường.
    Nhớ chiều mây phủ mờ đỉnh núi.
    Nhớ bờ hồ xinh, nhớ phố phường.
    --------
    Đường về Dalat gió vẫn bay.
    Nắng vẫn mênh mang sưởi ấm ngày.
    Sưởi lòng lữ khách đang nhung nhớ.
    Xa cách giờ như gang chẳng tày
    lâu ròi mới về lại LDC
    chả biết bà con dạo này thế nào nhểy
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    TQĐ, làm bài thơ coi đi anh, lâu ngày mốc meo :D
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tối về vội vàng nên quên mua củi
    Lửa thì khắp nhà ở đâu cũng thấy
    Nhưng mà châm lửa biết đốt cái gì
    Tại sao giờ này ta không có củi?
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ặc, dzê rô, về chỗ, thơ gì mà thấy... ớn :D
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    từ cái bài này tới bi dzờ mới vào lại :D
    hỏi lại câu hỏi cũ: dạo này bà con thế nào nhểy ^^
    dạo này bà con thấy thế nào?
    xuân rồi trong dạ có nôn nao?
    Tết rồi có lại về quê cũ?
    Có lại về thăm phố sương mù?
    Trời khuya lại dạo bước box đây
    Chả có thấy ai hết thế này.
    Nhưng sao lòng vẫn bình yên lạ
    Như đã hòa trong nỗi nhớ đầy.
    Tính làm đoạn kết thiệt là hay
    Nói bật lòng tui với chốn này
    Có điều khuya quá, quên con chữ
    Thôi để hôm sau viết cho đầy
    hơ hơ
    chả có ai
    đi ngủ
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ vẫn thấy bình thường (chửa có mù)
    Xuân rồi trong dạ lắm nước tương (vì thấy bì ghi không chất gây ung thư)
    Tết rồi chẳng được về quê cũ
    Chả thấy sương đâu, bụi ngập đường!
    Trời khuya lại dạo bước box đây
    Chả có thấy ai hết thế này

    Tự nhiên trong lòng sôi sục lạ
    Thiếu Phu-ga-ca mấy tháng rày?
    Tính làm đoạn kết thiệt là hay
    Nhưng bụng không khoẻ, thế mới gay!
    Coi chừng họ Tào trong Tam Quốc
    Quất ngựa dí theo, chạy mấy ngày!!!

Chia sẻ trang này