1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn một chàng làm trượng phu nào!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tên này có "song thủ hộ bác" nên rất "chất lượng"
    (câu này vừa được mọi người dạy hôm qua khi đi ĐH lần 2)

    Cái này thì ko chắc ạ tại vì nếu chỉ chung tinh đoạn đầu thì ai dở
    hơi mà chờ 16 năm)
    Tiểu ma nữ
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tất nhiên là lúc đầu chỉ có Vương Ngọc Yến làm hoàng hậu, sau này còn phải có các ái phi họ Mộc, họ Chung nữa chứ? Vua thì nhiều vợ cũng là chuyện thường tình thôi.
    Tuyệt chiêu này chỉ có thể dùng khi thần trí còn minh mẫn. Nếu lúc lâm trận mà "say đòn" quá thì sẽ bấn loạn hết cả tay chân làm sao "song thủ" còn có thể "hỗ bác" được nữa?
    Đấy chính là một kinh nghiệm xương máu mà tớ mới biết được đấy. Hai người yêu nhau mà càng xa nhau thì sẽ càng có xu hướng lí tưởng hoá người kia, vì vậy càng có thêm niềm tin để chờ đợi. Đến lúc gặp nhau thật mới nhận rõ các nhược điểm của đối phương thì mới biết thế nào là vỡ mộng. Nếu ai có người yêu thì tốt nhất là tìm cách thu ngắn cự li càng sớm càng hay, chứ để như kiểu của anh chàng Dương Qua thì hỏng việc có ngày !!!
    "Những việc cần làm ngay"
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ấy da, nvl cô nương có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhỉ.
    Mà cái vụ vi phạm bản quyền giữa bác phongtran và bác Nhẫn cũng hay ho đấy. Đúnglà nhân có khác nhẫn, nhưng mà hai chữ trên avarta giống nhau quá, cũng có thể coi là ăn cắp bản quyền được!!!!
    Còn các cô nương muốn chọn trượng phu thì chọn bác nào đần đần như bác Quách Tỉnh , dễ chăn
    Don't dream it. Live it!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    S3 huynh đệ nói cũng có lý, lấy Quách Tỉnh thì hiền khô, dễ chăn. Nhưng phải tội lão này khốt quá đôi lúc cũng dở. Còn nhớ lần gã rút kiếm định xử Quách Phù, lúc ấy giá không phải là Hoàng Dung can ngăn mà là bọn người thường như chúng ta thì Quách Phù cô nương chắc ngủm củ tỏi.
    Vả lại thời thế bi giờ cũng cần một chàng láu lỉnh chút, thật thà quá thiệt mình...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to phongtran : theo ngu ý của Thiết Hầu tôi thì chữ nhân nơi Pic của huynh là chữ nhân chỉ tính nhân hậu ở con người, cũng như trí, dũng, tín mà thôi. Huynh đài không nên hiểu chữ nhân ở đây nghĩa là người, là nhân -danh từ mà nên hiểu theo nghĩa nhân -tính từ. Như thế có nghĩa chữ nhân của huynh đài cũng là một đức tính tốt của con người như là chữ nhẫn của Larra vậy, điều đó có nghĩa là chữ nhẫn trong Pic của Lara ko là con của chữ nhân trong Pic của Phongtran.
    Còn về chuyện bản quyền thì theo tui ko vấn đề gì cả, hai chữ viết ở đây tuy trông na ná nhau nhưng bản chất thì khác hẳn mà..

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 10/02/2003
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thiết hầu huynh nhanh tay quá, tại hạ nói chơi cho vui thôi mà, phong trần huynh lấy chữ nhân càng dễ làm huynh đệ với tại hạ chứ sao ?!!
    gửi phong tran huynh : luyện nhẫn đã đủ khổ rồi huynh ạ, luyện thêm cả 5 cái gì trí dũng tín lễ nghĩa thì tại hạ chắc chết quá
    I pray to God that it won't be long
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nhân tiện mọi người bàn nhau về chữ nhẫn, tại hạ chép tặng Larra huynh đệ bài thơ vịnh chữ nhẫn của cụ Tử An Trần Lê Nhân ( có lẽ huynh cũng đã đọc bài này rùi )
    Nhẫn
    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không còn sự lựa chọn nào khác phải vote cho thiết hầu huynh 5 ông sao thôi . Dưng cơ mà đệ chẳng biết cụ Tử An là ai cả, huynh khai sáng dùm cái.
    I pray to God that it won't be long
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    à à, cụ Tử An Trần Lê Nhân là đồng dịch giả Cổ học tinh hoa đó huynh à.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy, tại hạ tiếp xúc với Cổ học tinh hoa trong một hoàn cảnh rất chi là đặc biệt từ hồi bé tí . Nhưng thôi chúng ta đã hơi bị lạc đề rồi.
    I pray to God that it won't be long

Chia sẻ trang này