1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn nghề gì đây?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebeDE, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em gì lên đi ra Arbeitsamt để tìm hiểu thêm! Thứ nhất vì không phải nghề nào người ta cũng nhận khi em chỉ có Mittlere Rêife chả hạn!!
    Ví dụ, Stewardess, em phải có ít nhất là Abitur + ngoại ngữ v.v. Nếu em không biết mà đi xin học ngành đó thì xác xuất bị khước từ là rất cao. Bởi vậy tránh việc đặt đơn vô ích thì mình lên ra Arbeitsamt. Mấy ông bà "Berufsberater" ở đấy cũng không phải là Monster đâu, người ta cũng rất muốn thay đổi trong công việc, có người tỉ tê, tâm sự . Anh đảm bảo, người ta sẽ rất vui khi tiếp chuyện với em.
    Còn cái nghề Bürokauffrau, Kommunikationskauffrau hay là Reisekauffrau v.v đại lọai Kauffrau.. không phải lúc nào cũng làm việc với máy VI TÍNH đâu. Làm việc với máy vi tính tuy có thể là "nhiềù", nhưng so với viec chinh, Aktendurchsicht, Kundenanfrage, Angebotserstellung, Terminvereinbarung, (3 cai sau cung la noi chuyen rat nhieu voi Kunden, Interessenten) Reporting v.v là chiếm ít thời gian. Với lại làm viẹc với máy tính thì em chỉ doi dien "phần lớn" la`Datènerfasung thôi. Co nghi~a la`eingeben und ggf. aktualisieren.
    Ne''u em muo''n SITZEN truoc may vi tinh thi`ho.c Kauffrau la`chinh xac !
    Con em muốn làm việc với máy vi tính thì co the hoc
    . Graphikdesign (co the hoc voi Mittlere Reife, nhu*ng hie''m), con cac viec khac hau nhu can Abitur. Hoc ve` nhung li~nh vie.c "Vi Tinh" thuong ve sau se~ rat kho'' tim vie.c, vi`tren thi. truong co nhieu sinh vien hoc ve nhu~ng nga`nh na`y!!
    Tai Arbeitsamt co may cai Katalog + Berufsbeschreibung, anh nghi~, neu do.c thi`se~ hie?u ´sau ho*n.
    [
  2. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều nhiều, có lẽ phải tự thân vận động thôi. Nhưng mà em nghe ông bà già em nói là bên này học nghề thì không xin được việc làm àh, hoắc có thì lương cũng không cao. Ông bà ấy bảo người đức còn thất nghiệp đầy huống chi mình là người nước ngoài......................NẢN
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em đúng là, nhất là mẹ em...
    Em à, có thể học xong, khó xin việc thật, tỉ lệ xin việc có thể chỉ là 50/50. Nhưng khi em không đi học, không có ngành nghề thì tỉ lệ xin được việc chỉ là số 0 thôi, chẳng làm được gì cả đâu. Lúc đấy chẳng nhẽ lại mở Imbiss, bán quần áo.. vất vả như thế hệ cha mẹ mình trước đây?
    Việc học vất vả lắm, nhưng khi em cố gắng, có được cái bằng trong tay, không xin được việc ở Đức thì sang những nước khác xin việc... Hơn nữa vài ba năm nữa, chẳng ai biết được sự việc sẽ thay đổi thế nào đâu?
    Cố gắng lên đi em. Nhất định phải học!
  4. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn chị em cũng xác định sang này để học, rồi kiếm cái nghề cho đỡ vất vả. Nhưng mà nghĩ h sang muộn quá chẳng biết có học được tiếng không, nhiều lúc cũng nản, chứ làm immbis h thì vất vả lắm.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sang muộn hay không cái chính cũng là mình thôi. Nếu lớn tuổi thì học hơi khó nhưng cũng có phải không học được đâu. Tớ biết có người qua khi 21, 22 tuổi rồi. Họ vẫn học được, có nghề nghiệp và công việc ổn định. Mình sang muộn thì chịu thiệt thòi thì phải cố gắng phấn đấu thôi. Đừng vì thế mà tự ti thì không làm được gì đâu. Mẹ bạn dù sao cũng có Imbiss, tuy vất vả nhưng là của mình. Còn bố mẹ tớ chẳng có gì hết, làm việc chân tay từ 5h sáng đến 6h tối. Ngay từ ngày qua tớ đã xác định là không bao giờ đi theo cái nghề đấy. Còn bố tớ thì suốt ngày răn đe là không học thì lại như vậy thôi. Bây giờ thì tớ đã thành công phần nào. Nhưng mà không có sự cố gắng của ngày xưa thì đâu có được cái gì. Mà ngày tớ sang tớ còn chẳng biết hỏi ai, cũng không biết forum này luôn. Nhà trường có cái Veranstaltung nào tớ đều tham gia hết, thời gian thi sắp xong có bận tớ lên Arbeitsamt 1 tuần 2 lần... Naja..chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại nói nhiều thế. Thấy bạn cùng hoàn cảnh với tớ nên tớ muốn nói vài điều với bạn thôi. Cố gắng lên bạn ạ. Xác định bây giờ là học tiếng đã, tìm đường nào học càng lâu càng tốt xong rồi kiếm nghề để học. Mình ở bên này không nghề nghiệp gì thì chỉ có đường cả ngày quanh quẩn bên cái bếp thôi hoặc như tớ thì chui vào vườn như bố mẹ tớ. Chúc bạn thành công!!! (Sorry vì hôm nay nói hơi nhiều)
  6. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sang muộn hay không cái chính cũng là mình thôi. Nếu lớn tuổi thì học hơi khó nhưng cũng có phải không học được đâu. Tớ biết có người qua khi 21, 22 tuổi rồi. Họ vẫn học được, có nghề nghiệp và công việc ổn định. Mình sang muộn thì chịu thiệt thòi thì phải cố gắng phấn đấu thôi. Đừng vì thế mà tự ti thì không làm được gì đâu. Mẹ bạn dù sao cũng có Imbiss, tuy vất vả nhưng là của mình. Còn bố mẹ tớ chẳng có gì hết, làm việc chân tay từ 5h sáng đến 6h tối. Ngay từ ngày qua tớ đã xác định là không bao giờ đi theo cái nghề đấy. Còn bố tớ thì suốt ngày răn đe là không học thì lại như vậy thôi. Bây giờ thì tớ đã thành công phần nào. Nhưng mà không có sự cố gắng của ngày xưa thì đâu có được cái gì. Mà ngày tớ sang tớ còn chẳng biết hỏi ai, cũng không biết forum này luôn. Nhà trường có cái Veranstaltung nào tớ đều tham gia hết, thời gian thi sắp xong có bận tớ lên Arbeitsamt 1 tuần 2 lần... Naja..chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại nói nhiều thế. Thấy bạn cùng hoàn cảnh với tớ nên tớ muốn nói vài điều với bạn thôi. Cố gắng lên bạn ạ. Xác định bây giờ là học tiếng đã, tìm đường nào học càng lâu càng tốt xong rồi kiếm nghề để học. Mình ở bên này không nghề nghiệp gì thì chỉ có đường cả ngày quanh quẩn bên cái bếp thôi hoặc như tớ thì chui vào vườn như bố mẹ tớ. Chúc bạn thành công!!! (Sorry vì hôm nay nói hơi nhiều)
    [/quote] Chị là người ngoài mà còn nói vậ, chẳng bù cho bà già em chỉ muốn em mau mau chóng chóng nghỉ học để đi làm cho bà ấy thôi, nhiều lúc cũng nản. Bà già em thi ko biết gi về học tập rồi, còn ông dượng đâu có quan tâm gì đến em. Đón con sang mà chẳng có trách nhiệm gì cả, nhiều lúc cũng buồn lắm. Mình làm gì ông bà ấy cũng không biết, mình đi đâu ông bà ấy cũng không hay. Mới cả em ở Dorf chẳng có ai = tuổi để mình chơi với cả hixhix. Sang gần năm rồi mà chưa có ngầy nào vui. Nói chung là em nản lắm, em cũng muốn học cho tử tế để kiếm 1 cái nghề. Nhưng sao em thấy khó quá. Thôi em không nói nhiều trên forum nữa, có gì mấy chị add nick em vào em hỏi chút việc nhá. Được không??? Em cảm ơn mọi người. Nick em là ohne_dich89Vielen Dank Leute
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và dượng cũng vất vả rồi, nên đừng trách mọi người ko quan tâm đến mình. Dù sao, em cũng không phải lo lắng bươn chải chuyện kiếm tiền trong thời gian này, chứ nhiều sinh viên phải tự lo tài chính theo từng tháng, và cũng lo học mà ko có người thân thích ở đây. Em cố gắng học tiếng Đức(cái này cứ từ từ, chứ không ngày 1 ngày 2 mà tốt ngay được) song song với học 1 chuyên ngành nào đó (cố gắng chọn ngành mình thích, thì sẽ có hứng thú và đam mê học). "Vạn sự khởi đầu nan" rồi dần dần mọi việc sẽ ổn.
    Chúc nhiều may mắn!
  8. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu ăn nói hở 1 câu ra là ông già, 2 câu là bà già ... Là ba là mẹ sinh ra mình cả, ở đâu ra cái kiểu ăn nói thế không biết nữa
  9. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hix, chị ơi làm gì mà tâm trạng thế,dù sao chị em mình cũng là đồng hương mà Những người không để mình đáng tôn trọng thì không gọi như vậy được àh....
  10. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    CHị. Shim méo em, nhớ không nhầm thì cái câu Ông già >< Bà già ở Hà Thành mà có đó. Chị ở đó mà không được thưởng thức thường xuyên thì cũng lạ.
    VD:
    A:Cuối tháng này ông bà già tao mới bán đàn lợn.
    B: thế thì thể nào 2cụ chả tắc cho mày.
    C: mày viết thư về giục Ba Má mày gởi xớ để anh em còn...
    D: Thầy U mày có mỗi thằng giống làm sao chả lo cho mày.
    E,F;G,...
    Z: Nói trung vẫn là "người đẻ ra mình"
    @:Mà công nhận em ichliebeDÊ vẫn còn trẻ lên học nhiều hiểu rộng, qua đây chả mấy mà thành tây thôi. Chúc em tìm được nghề nào ưng ý
    @: Em spam tí tẹo mod đừng xoá tụi nghiệp

Chia sẻ trang này