1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn nghề gì đây?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebeDE, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ---
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 21/05/2007
  2. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Dong huong thi sao nhi? lol
    Du la bo me co sao di nua thi cung la bo la me...Noi nhu vay ma nghe duoc a?
    @topic: di hoc tiep la tot nhat....co phai hoc lai cung nen di hoc...ben nay ko co bang cap thi kho lam ....chiu kho vai nam roi sau nay do vat va ...roi con do dan bo me minh...
    ..Du bo me em co noi gi di nua thi cung chi muon tot cho em thoi....em nen ton trong bo me mot chut...
  3. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng cần phải nói thêm với bạn nữa vì các thành viên khác cũng đã có những ý kiến phản hồi của họ rồi . Việc bạn đang băn khoăn, lời khuyên nên đi học tiếp là tốt nhất , không có bằng cấp thì ở đâu cũng vất vả chứ chả riêng gì ở VN hay ở Đức ... Nghề nghiệp tham khảo thì cũng đã được đưa ra ... Chỉ góp ý cho bạn về cách nói năng... Ngay với cả Ba Mẹ, người sinh ra bạn tôi cũng không thấy có sự tôn trọng bạn đặt ở trong đó, không hiểu với những người khác thì bạn còn thể hiện thế nào .........
    @ Hiệp gà : không phải cứ cái gì là phong trào thì mình phải quen và phải theo ... Là người thì phát triển hơn so với những loài khác ở việc tiếp cận và xử lý thông tin để đi đến sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân mình trong mọi việc ....Keine Ahnung !
  4. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế...!
    Mấy cô mấy chị làm gì mà kinh thế. Em nó còn nhỏ mới có tí tẹo "hư" mà mắng chửi te tua em nó sợ không dám quay lại giờ chứ nị.
    Thử hỏi xem có ai là không có khuyết điểm không có nhưng lúc thế này thế khác. Nói thẳng tưng là đôi khi em vẫn gọi "bố mẹ em" = " ông bà già" nhưng đó là gọi yêu gọi thương. Cũng có nhưng lúc như em nó lên hiểu được cái điều đó. Đâu có như các cô các chị.
    Thôi thay mặt em nó xin các chị ...Ạ
    P/s : mà các cô các chị lên nhớ 1 điều khi các cô các chị biết đi chập chững thì em nó mới cất tiếng khóc chào đời. Mà nhớ đừng để sau này các các con nó gọi "bố mẹ" mà nó không phục là được.
    Đừng có coopy chả lời em. Không em lại mất công spam tiếp tội nghiệp em "hiểu" là được
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hình như nếu không nhầm thì em Shin mèo không ở Hà Thành.
    Để không bị là xipam, cho hỏi em IchliebeDich đã tìm được việc gì phù hợp chưa ạ.
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, mấy ngày không vào đây, dân tình xì pam kinh quá
    Thôi, thôi, em ichliebeDE biết lỗi rồi, mọi người đừng mắng em ấy nữa nhé.
    Em ichliebeDE thông báo tình hình công việc thế nào đi, chắc cũng phải đánh dấu chọn việc rồi chứ nhỉ? Thế đã quyêt định chọn việc gì rồi?.
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Cái nghề Technischer Zeichner - Vẽ kỹ thuật thấy cũng hợp lý với phụ nữ. Thời gian học 3-3.5 năm. Không nhất thiết phải tôt nghiệp PTTH(Abitur). Tuy nhiên phải có chút năng khiếu về đồ hoạ, PC etc...
  8. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bác này mỉa mai em àh hix '' thấy cũng hợp lý với phụ nữ '' buồn như con chuồn chuồn.Mới cả em không có năng khiếu vẽ đâu, ai ghét em thế nào thì em ghét môn vẽ nhất.Cảm ơn mấy chị quan tâm, tình hình là như thế này hôm thứ 5 gặp ông hiệu trưởng ông ấy bảo, điểm thì đủ lên lớp, nhưng tao nghĩ mày học lại thì tốt hơn, chứ cuối năm mày không thi được thì nghỉ luôn. Ông ấy bảo nếu muốn lên lớp thì làm 1 bài Pojeckarbeit. Thế em bảo, để tao về hỏi ý kiến gia đình đã, rồi ông ấy bảo ok, có gì thì khoảng tháng 6 này mời gia đình em đến nói chuyện. Em nghe cậu em bảo học nghề hàn sau này ra trường thì được lương cao àh???
  9. herbst111

    herbst111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,vừa đọc phần này thấy ichliebeDich cũng đang gặp hoàn cảnh như mình,nhưng mình có vẻ khá hơn một tí,song cũng không biết chọn nghề gì bây giờ nữa,các bánc tiện thể cho em lời khuyên nào.Mình sang đây được một năm rưỡi rùi,đã nhận được bằng chứng chỉ thi đỗ trình độ B1 tiếng đức,mình dịch giấy tờ và kiểm tra bên này nên cũng nhận được cái bằng Abschluss Abitur và chứng nhận đã học đại học.Nhưng giờ chọn một cái nghề cho mình thật khò.Trước đay mình học lập trình vi tính,song đang học năm thứ 3,mình bỏ dở dang để theo chồng sang đây.Sang đây mình cũng chỉ có nhiệm vụ ăn học thui,nhưng trình độ tiềng của mình sao bằng người khác,nên chọn một cái nghề rất khó.Chồng mình đã lo xin được cho mình làm lập trình của một nhà máy đức ten Sach AG,nếu không vấn đề mình sẽ đi làm,song thực tế,trình độ của mình chỉ là sinh viên năm thứ 3 thui,học có chút xiu,mình cũng muốn làm về vi tính,song ko phải lập trình,sợ mình không đủ khả năng,vi chồng mình la lâp trình viên T Com,mình thấy rất kho.Ban đầu mình vào công ty đẻ giữ chô,sau nay nếu không thich thi f chuyến công việc khác,song mình chưa biết công việc gì với vi tính,không quá khó,phù hợp với phụ nữa,lương cao,thơi gian không gò bó.Mình có khả năng nói được cả tiếng anh,mặc dù không giỏi,xong xai dc.Mong các bạn cho ý kiến giúp mình.
  10. herbst111

    herbst111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,vừa đọc phần này thấy ichliebeDich cũng đang gặp hoàn cảnh như mình,nhưng mình có vẻ khá hơn một tí,song cũng không biết chọn nghề gì bây giờ nữa,các bánc tiện thể cho em lời khuyên nào.Mình sang đây được một năm rưỡi rùi,đã nhận được bằng chứng chỉ thi đỗ trình độ B1 tiếng đức,mình dịch giấy tờ và kiểm tra bên này nên cũng nhận được cái bằng Abschluss Abitur và chứng nhận đã học đại học.Nhưng giờ chọn một cái nghề cho mình thật khò.Trước đay mình học lập trình vi tính,song đang học năm thứ 3,mình bỏ dở dang để theo chồng sang đây.Sang đây mình cũng chỉ có nhiệm vụ ăn học thui,nhưng trình độ tiềng của mình sao bằng người khác,nên chọn một cái nghề rất khó.Chồng mình đã lo xin được cho mình làm lập trình của một nhà máy đức ten Sach AG,nếu không vấn đề mình sẽ đi làm,song thực tế,trình độ của mình chỉ là sinh viên năm thứ 3 thui,học có chút xiu,mình cũng muốn làm về vi tính,song ko phải lập trình,sợ mình không đủ khả năng,vi chồng mình la lâp trình viên T Com,mình thấy rất kho.Ban đầu mình vào công ty đẻ giữ chô,sau nay nếu không thich thi f chuyến công việc khác,song mình chưa biết công việc gì với vi tính,không quá khó,phù hợp với phụ nữa,lương cao,thơi gian không gò bó.Mình có khả năng nói được cả tiếng anh,mặc dù không giỏi,xong xai dc.Mong các bạn cho ý kiến giúp mình.

Chia sẻ trang này