1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn nghỉ chân ???

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi duytommy, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duytommy

    duytommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chốn nghỉ chân ???

    Càng đọc nhiều những bài viết trong này, mình thấy sợ !

    Hình như bây giờ đang có mốt kiểu già, chán, ủ rũ, triết lý .... hay sao ý ! Chẳng hay đay là chốn dừng chân của những con người thất bại? Hay đó là nơi ẩn nấp của những người tuyệt vọng?
    Vậy họ là những người gì ? Bất mãn? Sụp đổ ? Mất mát ?

    Hiểu rồi, đây là nơi tụ tập của những người cố gắng ra vẻ mình sâu sắc... Hoặc chí ít, đây là nơi tụ tập của những kẻ thất bại thảm hại !
    Thay vào cái thời gian viết lách để hi vọng có sự "chia sẻ" thì ra ngoài đường, nghĩ ra một việc hữu ích mà làm, chơi thể thao, học thêm, hoặc làm thêm 1 cái gì đó...
    Trên đời toàn những cái thứ u ám hết sao ?
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi rồi củng đến lúc nghỉ chân, khi ánh sáng ra đi thì bóng tối xuất hiện,
    khi cai xô bồ , năng động hết năng lượng thì phải giành cho cái u ám, tuyệt vọng, thất bại.
    nói thực ra thị mọi cái đã có và không ai được chối từ, chỉ vậy thôi
  3. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa, mọi người thường vào đây để tìm tiếng cười.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chắc mấy người đó cười nhiều rồi nên phải để cho thiên hạ cười lại, không còn cười nữa chỉ còn khóc, khóc, mà thực ra thi không khóc, tôi thấy toàn sỏi và đá cứ trơ trơ như vậy.
  5. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ..gio thi minh biet tai sao ngoai duong luc nao cung dong den,chang biet ho chay vu vu ngoai duogn de lam gi nua..chi duoc cai ket xe. tro^ng nhu* da`n wai''vat luc nao cung muon dam vao nguoi minhthi ra la ho dang muon lam viec huu ich..duoc cai ra ngoai duogn gap ho cung vui lam,vui hon xem phim hai tren tv.
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tại một cái sóc trong rừng sâu đã hình thành nên cỏi cực lạc của ADIDA , với niềm tin vào Phật Pháp với những con người mộc mạc đã làm nên được điều kỳ diệu,
    tại sao chúng ta phải tuyệt vọng , chán đời làm gì, thân xác của chúng ta cần sống với linh hồn của chúng ta, tất cả chúng ta nên sống như đang đứng ở bến đợi con thuyền chở chúng ta đi đến 1 thế giới khác, tại sao chúng ta không tạo lập một cỏi cực lạc ADIDA trong tầm hồn này , tại cái đời sống này để cho cái bến đợi này thành bến cực lạc của ADIDA.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Góc dừng chân tìm mảnh đời còn sót lại .
  8. thiensaiden

    thiensaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn duytommy à, bạn nói thế không đúng đâu! Có thể bạn là một người thành công, trẻ trung và vì thế bạn sẽ nhìn thấy cuộc đời bạn toàn là màu hồng. Nhưng đấy là cuộc đời của riêng bạn, triết lý sống của riêng bạn. Còn thật ra thì thành công hay thất bại, tươi sáng hay u ám, trẻ trung hay già cỗi, tất cả các thứ đó đều bình đẳng và giá trị như nhau dưới ánh sáng vô thường của kiếp sống con người - không có gì là mãi mãi đâu bạn à. Vì vậy mọi người đều có quyền phát biểu trung thực về những niềm vui hay nỗi buồn của riêng mình, cũng như chọn cách sống thích hợp với tâm ý của mình, bạn nên tôn trọng suy nghĩ của họ. Hãy tập cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình và đừng xét đoán người khác, thế thôi. Thân!
  9. duytommy

    duytommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì tự nhiên mà có, cũng chẳng tự nhiên rời xa mình. Cũng chẳng có một ai luôn thành công, trẻ trung mãi được. Ai cũng đã gặp thất bại, ai cũng đã biết vị đắng của tình yêu v....v...
    và ai cũng già !
    Trong khi chúng ta còn trẻ, dùng sức trẻ vào việc hàn gắn vết thương cho mình, học thất bại trước tiên để tránh nó đã, còn thành công hay không thì... chịu.
    Đang thất tình, ngồi gặm nhấm nó thì cũng chẵng thể khác được. Mình chẳng chế giễu, hay nói người nào khác mình thế này thế nọ....
    Thật ra bài viết đầu tiên của mình giống như một lời động viên cho chính mình thôi.
    Thân. <--- cái từ này mình không nhận đâu, biết bạn là ai ??
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Có 1 miền đất mà con người sống ở đó chỉ lấy tình yêu làm trọng, con người ở đó hiền lành chỉ yêu cái thiện và ghét cái ác, đó là lảnh thổ đông nam á trong đó có Việt nam, các bạn à vốn nhỉ chúng ta rất thân nhau vì chúng ta điều yêu cái đẹp, yêu hoà bình, sống 1 đời sống hạnh phúc yên bình , cuộc sống như lũy tre làng ri rào vào buổi trưa hè hay dòng nước của con sông nhỏ chảy châm châm lười biến nhưng rất xanh và mát, những dong nước như muốn nán lại cho con ngưòi trên mảnh đát này được hưởng ân phúc của trời đất.
    Tất cả những ai sống trên mãnh đất đó là con của mẹ vũ trụ này , những con ngưòi này đại diện cho tình yêu, đại diện cho hạnh phúc nhân loại, tôi nói vậy cho các bạn biết nhiêu lúc mỗi cá nhân phải quên đi cái tôi để nhìn lại vai trò chung của miền đất mà mình đang ở.

Chia sẻ trang này