1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn người iu. Bạn thích người miền nào ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chọn người iu. Bạn thích người miền nào ???

    Chẳng biết mọi người thế nào chứ với tui thì đây là vấn đề nóng bỏng thứ 2 cần phải giải quyết khi về VN. Như tui là không bao giờ chọn các cô người Huế vì các cô đấy bề ngoài tuy dịu dàng nhưng thật ra rất tính tình rất cương quyết, thích làm theo ý mình hơn là nghe lời người khác. Các cô SG thì biết cách chiều chuộng bạn trai, hay nói khác hơn là rất tâm lý nhưng mà các vấn đề về văn hoá, xã hội biết rất ít, nhiều lúc không biết nói gì với bọn họ. Con gái HN là hợp với tui nhất, xinh, biết nhiều về các vấn đề mà tui quan tâm, có thể nói chuyện hàng giờ mà vẫn không hết đề tài, hơi đanh đá nhưng như thế cuộc sống mới thêm phần thi vị. Chỉ có điều xa quá, giờ mà bắt tui phải sống ở HN hay ra HN kiếm 1 cô thì quên đi.
    Mọi người thì sao?
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, thế thì anh kiếm ai đó sống và làm việc ở Sài Gòn đê, miễn là dân Hà Nội là được, khi `khi`, kím là có thui ý mà!!! kh`i khi`, hay SG vẫn còn xa quá so với chân trời Hung của anh???
    còn em thì chẳng biết được, cứ thấy ngươi nì hợp dzí mình là tốt rùi, có nhiêu í thui mà kìm hoài chẳng ra!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cái này hơi khó giúp bác pminh đây. Con gái Huế kô biết cô nào. Con gái HN biết sơ sơ có 1 cô. Còn con gái SG thì... còn thê thảm hơn, biết cũng như kô. Hay là bác kiếm cô nào mang đủ dòng máu HN-Huế-SG đi.
    Si l'amour existe encore
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sao được huh KP??? tui hoc về SInh mà vẫn không hiểu là làm sao để được như dzị đó á!@@!!!kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    lựa người yêu mà y như đi lựa động vật nuôi vậy ..... Ông coi chừng sau này cô người yêu mà ông chọn cũng coi ông chẳng khác gì 1 con *** cả ..hẹ hẹ .... đối với người ra sao thì người đối lại như thế mà lại
    Tóm lại , ông muốn lựa được 1 cô tử tế thì nên học hỏi tính cách của Kiều Phong nhìu lém ... còn không thì ngay cả *** nó cũng chẳng thèm
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    :: lmao ::
    Tưởng gì chứ cái đó thì dễ, nhưng hình như từ hai trở lên người ta mới gọi là "chọn", đằng này từ 0 trở xuống, người ta gọi là năn nỉ.
    H.Nhân
  7. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sorry tôi ko phải dân LHP nhưng vào đây 1 chút.
    Xin lỗi các bác, chắc các bác quen với toàn hạng nguời ở đâu đâu, các bác chỉ biết dc con gái SG dạng đó, hoặc là sao sao đó, chứ thật với các bác, con gái SG có hiểu biết, có chiều sâu, không phải là ít. Chú ý với các bác mội điều : Nguời SG có hiểu biết nhiều cũng chả bao giờ nói toẹc ra đâu. Đa số những nguời tôi quen đều là dân có chiều sâu cả...Phải chăng vì...đó là thế giới khác chăng...
    Giỡn xíu thôi. Ý tôi muốn nói ở đây, ở SG không thiếu, tại vì bác chỉ dựa vào số nhỏ bác biết mà đưa ra kết luận thế là inaccurate. Còn riêng về phần tôi, nói nôm na, generally là không thích nguời Hà Nội.( bà con chửi tôi đi), tuy bạn thân chí cốt của tôi là nguời Hà Nội. As I said, generally, I don't.
    Tôi thích con gái miền Trung nhất. Chấm hết.
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hặc hặc .. cười chít mất .. bác hnhan nói hay qué .. ở đây làm gì có ai mà bày đặt đòi chọn
    Chà ko ngờ vẫn còn người thít con gái HN kia đấy,, thế muh bọn con trai HN ba que xỏ lá bi giờ lại đổi mode .. thích con gái HP mới ngốc chứ
    Hơ, bác nào có nhu cầu làm quen, tìm hiểu các bé gái HN xinh xón, dễ xương thì liên lạc với trung tâm môi giới Chickie nhé .. đảm bảo hàng chất lượng .. tồi .. còn % hoa hồng thì hơi bị .. đẹp
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, hay là bác pminh "ấy" luôn Chickie đi ("ấy" nghĩa bình thường, cấm nghĩ bậy á). Tuy là hàng made in VN chất lượng.... kém, nhưng được cái là kô có huê hồng.
    O-O này kém quá, thế mà cũng đòi học về Sinh. Thì AaBb x Cc thế nào chả có AaBbCc. Như tớ nè, B-T-N đủ cả.
    Dung ui, đừng có dát vàng vào mặt tui nữa. Ông pminh mà học hỏi tui á, thế nào cũng sẽ kô có mảnh tình vắt vai cho mà xem.
    Si l'amour existe encore
  10. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    hợ, bác kieuphong này ậy quá .. người quen người biết mà bán đứng nhau xế này à
    Hẹ hẹ .. nhưng Chickie chỉ nhận làm dịch vụ chỉ đường tới các bé thôi, còn tớ thì .. hê hê .. "cháu nóa còn bé nhắm, các chú để cho noá yên tâm nhảy dây, bắn bi, chơi trốn tìm đê" ... trích nguyên văn nhời má mi .. Khịt, Chickie được cái con ngoan trò giỏi nên nghe nhời ba mẹ lắm .. hặc, học xong thì vế nhà ôm Alt. mà gặm, ko có chơi bời dzớ dzẩn dzề hết .. thế nên sozi các bác nhá, cháu về cháu đi ngủ đây .. Hí hí,, mà ko ai có nhu cầu cần đến trung tâm dịch vụ của Chickie sao
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling

    Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 13/12/2002

Chia sẻ trang này