1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn người iu. Bạn thích người miền nào ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anyway...cuộc sống ko hề đơn giản 1 chút nào...Đặc biệt hơn nữa là những chuyện tình cảm...Tình cảm lại còn phức tạp hơn nữa...
    Về con gái HN và con gái Sg, thậm chí là con gái Huế...Theo Mon thì xét theo cảm tính , tức là nhận định ban đầu thì con gái SG luôn là người nhẹ dạ cả tin hơn ...Và lại có khuynh hướng yêu bằng cảm xúc chứ ko phải bằng lí trí...Nhưng thật ra...cái đó cũng tuỳ mỗi người,mỗi hoàn cảnh...Có đôi khi người ta khờ trong chuyện này,nhưng lại thông minh vào chuyện khác và ngược lại...Thật ra nói con gái Sg ko thì cũng ko hẳn, phải nói là con gái miền Nam....
    Anyway... Nếu các anh thấy ai hợp thì yêu thui, cũng đừng để ý quá đến những chuyện tiêu chuẩn hay là hình thức làm gì...
    Còn về con trai SG và con trai HN , Mon cũng muốn đưa ra 1 vài điều...Hầu như con trai HN cũng như con gái HN, gần như là khôn ngoan hơn con trai SG,và ít nổ hơn con trai SG...Tuy nhiên , khi tiếp xúc với những người như thế thì lại có cảm giác giả giả như thế nào...không thật... Còn con trai Sg thì lại khoái nổ ra phết...khoái show off về bản thân ....nhưng ko biết thực tài thì thế nào...
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý 2 ý đầu của bạn, nhưng cái tớ bôi vàng thì tớ thấy hơi khó. Hiểu thực chất vấn đề, hihi, vậy thì phải hỏi, "thực chất vấn đề" (được đề cập) nó là cái gì?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Quên em Mon!
    Chuyện gì cũng phải có nhân có quả. Con trai SG nếu theo lời em nói là đạn văng tứ tung cũng bởi vì...
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Con trai HN nham nham thế nào đó. Nhìn cái mặt thấy hiểm hiểm , ghê ghê.
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko nhất thiết lúc nào cũng phải có nhân rồi mới có wả...Cơ bản là con trai SG thích thế thôi...Nhưng Mon nói đây là nói 1 số ít người có cái sở thích đó...đa phần thì con trai SG vẫn dễ thương nhất...
  6. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    úi trời.. bạn nói câu này làm mình nổ đom đóm mắt.. ko biết nói gì hơn....
  7. comboy

    comboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chí phải chí phải. Hì mặc dù tui ko bit mình là trai Sài Gòn hay Hà Nội hay trai Huế nữa...
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, thế tức là sao ? Tức là đồng tình hay đồng ý thế ???
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào đọc được topic này của các bạn ,mặc dù không phải là dân LHP nhưng thấy hay hay và sôi nổi nên cũng muốn góp vui.
    Theo mình, người miền nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu vì thế nói "thích" thì chẳng thể định nghĩa và lý giải được tại sao đâu vì đấy là trạng thái tình cảm mà.Và ,còn một cái rất quan trọng nữa đấy là Số Phận.Như bạn trai mình ,anh là người SG gốc và cứ nghe đến người Hn - không cần biết họ là ai và như thế nào là đã ghét ra mặt rồi,lý do của những biểu hiện đó của anh chẳng qua là có một vài ác cảm, đơn giản thế thôi.Vậy mà bây giờ thì.... hì hì .... suốt ngày đòi được học tiếng và ăn cơm Hn thôi rồi tự tìm hiểu thêm về tâm lý người Bắc để có cách cư sử cho hợp lý với người Hn nữa
    Nói chung thì Duyên Số sẽ đưa người nào đến với người đấy kiểu "nồi nào ,vung nấy" ý mà,tốt nhất là chẳng nên chọn làm gì để rồi khi mà không được thì lại thất vọng,lúc đấy có lẽ là sẽ buồn lắm lắm.
  10. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế thì cám ơn bạn nhìu...Cái mà bạn nói thì nó đúng đấy...Nhưng mà cái anh Pminh anh í lại hiểu theo kỉu khác...Thế cho nên mới tranh cãi sôi nổi...Anh Pminh nhà ta cái gì của Hanoi cũng là nhất...<== pó tay !

Chia sẻ trang này