1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn người iu. Bạn thích người miền nào ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của bác khách hẳn quan điểm của em.. em trai Hà Nội đây.. nhưng mà thấy con gái SG hay đấy chứ .. mặ dù mới chỉ quen 1 cô, mà cô này thì là người gốc HN.. hehe.. em thấy con gái SG hơn ở chỗ giọng nói .. trời sao mà hay thế.. nghe dễ "xương" dã man.. nhưng mà đừng có đặc SG là được, kẻo lại ko nghe được thì khổ .. còn mấy gái HN á .. ăn nói thì thâm cay .. ko để ý 1 cái là vô" mê hồn trận" luôn.. khekhè
     
    [​IMG]
     

    [​IMG]
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn gì đấy , em lười đọc lại wá nên hỏi đại vậy?
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    EM lười đọc mà kêu người khác viết lại đang bàn cái gì, rủi em lại lười đọc nữa thì sao. . Nói vậy chứ hị cũng nói lại cho em biết, bây giờ đang bàn về con gái HN và con gái SG.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị Chuột nhìu, nhưng mừ cũng phải thông củm cho Mon, vì Mon giờ bận học, mỗi lần lên thấy mọi người bàn tán đến trang thứ 3 là bắt đầu thấy hoa mắt roài...
    Đối với Mon thì Mon thích con gái SG hơn, lý do chính đáng nhất là vì Mon là con gái Sg.Thật ra thì con gái HN với con gái Sg cũng có thể y chang nhau, ở đâu cũng có người dễ thương và ở đâu cũng có người đỏng đảnh...Cơ mà con gái Sg lại được mọi người thích hơn vì ko ăn nói chua chát và đanh đá như con gái HN....Hơn nữa, theo ý kiến chủ wan của Mon thì con gái Sg hiền hơn con gái HN, cho dù có dữ dội đanh đá cỡ nào cũng ko tài nào nghĩ ra những trò như con gái HN...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bé Mon nói đúng wá. Hehehe, kỉ niệm sao thứ 900 nên rảnh rỗi kiếm topic cũ moi lên cho vui .
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hichic... tớ phản đối . So sánh thế này là khập khiễng , la` vô lý . Thứ 1 , ở đâu cũng có người này người kia, đâu phải cứ ở đây thì thế này và ở kia thì thế kia đâu . Nhưng ... tớ thích con gái SG hơn, thật đấy, hihihi .. bởi vì .. con gái SG nói nghe dễ thương lém . Xinh hơn hay không thì không bít nhưng muh giọng nói (đối với tớ ) thì chắc chắn là hay hơn .Mà mấy người kì cục thật, không tiếp xúc nhìu, nói chuyện nhìu ... chỉ ?onghe nói ?o ma` đã nhận xét này kia rồi . Theo tớ thì :*
    Con gái HN :

    -ăn nói quả có hơi ?o sắc sảo ?o , có đôi lúc hơi ?o thâm sâu?, có hơi cá tính, đanh đá một chút ..uh uhm... tại là vì con trai HN cũng hổng có giống con trai SG đâu hà , tớ thấy con trai SG hiền lành, dịu dàng và galant hơn con trai HN , hìhì ... lại hơi ngố ngố nữa ... hay lém .. Nhưng tớ đảm bảo là khi iu thi` con gái HN sẽ dịu dàng đi nhìu , có nhìu lúc trở thành phụ thuộc vào người iu nữa, chán thế đấy
    - có thể con gái HN trắng hơn con gái SG bởi vì ở SG nắng quá mà , nhưng mà những người đẹp thì ở đâu cũng vẫn đẹp, còn người... hổng đẹp thì ...
    - Hm hm.. cảnh cáo Mon nha , ai nói là ?o con gái Sg hiền hơn con gái HN, cho dù có dữ dội đanh đá cỡ nào cũng ko tài nào nghĩ ra những trò như con gái HN? => trò gì chứ hả ? hichic...
    *Con gái SG :-dễ thương( nhất là giọng nói), dịu dàng ( Uh thì cứ qua mấy box Bắc _ Nam sẽ thấy cách ăn nói khác nhau liền hà )
    -Hi`.... mọi người tự thêm nha , tại vì tớ ... không bít mà ..
    Nói tóm lại , tớ dù rất thích con gái SG , nhưng cũng không thể nào iu được con gái SG , bởi vì đơn giản ... tớ không phải PD
    Ah ... bi giờ Mod chuyển đề tài topic đi được hông ? Thành : ?o Chọn bạn trai . Bạn thích con trai HN hay con trai SG ?o ihihihi

    <FONT color=darkviolet face="Courier New" size=2>Hiên ngang trước cửu trùng</FONT>
    <FONT color=darkviolet face="Courier New" size=2>Lạnh lùng nhìn thời thế </FONT>
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 08/04/2004
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thể theo iu cầu " kén chồng,kén vợ " của mọi người...Hum nay Vượn tui đổi tên topic để cho rộng đường dư luận hén...
     
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    SAo lại của mọi người thôi hả? Còn O-O thì sao?
  9. ngao_ngao

    ngao_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn thế nào chứ mình thì thấy không con gái ở đâu dễ thương hơn con gái SG. Dễ thương ứ chịu được. Nói gì mà cứ như là đang líu lo hát một bài dân ca, hay đang ngâm thơ vậy. Chưa cần bàn tới tính cách, ngoại hình, vv... như thế nào mà chỉ cần nghe giọng nói thôi đã khiến tôi phát điên, phát rồ, phát dại rồi.
    Những từ ngữ như "Dzạ" "Láo, láo ứ chịu được", vv... trời đất ơi, dễ thương ứ chịu được. Đó còn chưa kể tới chuyện con gái SG rất tự tin, hay đòi nữ quyền, rất friendly chứ không quan cách ta đây dòng dõi, ta đây con gái TP như con gái HN, vv... Nói chung là con gái SG dễ thương, đáng yêu khiến ta cảm thấy họ như những đoá hoa lung linh, mỏng manh,... ấy. Tuyệt vời!
    Ứ chịu được, .... nghe mà dễ thương quá!
    Ngao ngáo ngaooo, nga.o ngáoo ngao, ngao ngáo ngao... Wherever I may roam....
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà,đọc cái bài trên mà sướng....ứ chịu được....hi hi
    Nhưng mà con gái SG mặc dù ko phải là đanh đá , nhưng mà mọi người hãy cẩn thận với dạng con gái mà " vẹo " với con trai.Dạng con gái này được đánh giá rất ư là điệu mà nói chuyện thì ko phải dễ thương, nói chuyện nghe ngọt đến mức nổi da gà....Nghe nó giả tạo mà những người con gái bình thường nghe là thấy xấu hổ cho con gái luôn....chậc chậc...Những đứa con gái này thì chắc chắn là bụng toàn dao găm,và nếu con trai bị bắt chuyện thì cứ yên tâm là sắp bị nhờ vả cái gì đó...
    Thêm vào đó,con gái SG còn 1 dạng nữa là có những người ...hành xử như con trai.Ăn mặc,nói năng,cử chỉ....tất tần tật giống con trai hết....mà nếu bạn đã thấy 1 lần thì ....sợ hãi khiếp đảm....hic....Mon xui xẻo nên có thấy roài....hic....con gái SG chỉ có 3 loại thế thôi....theo như Mon bít...hì hì...

Chia sẻ trang này