1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chốn quay về!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dunghoitaisao, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chốn quay về!!!

    Nhiều lần khi về quê nội , đi dọc đường về ,trời tôi để nổi bật lên những chấm lửa của những túp lều lờ mờ trong thung lũng vắng hay một khúc cánh đồng mênh mông ở cái thôn nhỏ miền Trung trong tôi lại nao nao lòng tin chắc rằng ở những nơi d0ó gia đình họ đang sum họp ,đang dùng bữa hay đại loại như thế,...ấm áp và hạnh phúc!!!
    Một người bạntôi cho rằng "mái ấm đẹp nhất là mái ấm của những người không có mái ấm bởi nó còn trong mơ ước ...Cón một mái ấm thật sự thì nhiệt độ ấm lạnh sẽ chuyển đổi theo quan hệ những người sống bên trong "...có những người không đầy đủ về vật chất nhưng họ vẫn tìm thấy đươc niềm tin khi trở về nhà ,trở về với không gian của riêng mình....
    Khi mái ấm không còn là nơi thuyết phục ,thông cảm thì lúc đó mái ấm sẽ không còn âm nữa và nhà là nơi duy nhất mà ta không muốn trở về.............

    nhi
    [/red][/size=6]
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao,ngay lúc này ,hình ảnh ngôi nhà của tôi cứ hiện về ...tôi nhớ ...nhớ đến quay quắt ..., nhớ đến từng chi tiết ,tôi nhớ cái xích đu dưới tàn cây hoa hoàng hậu tím ngắt mà mom và tôi mỗi tối hay ngồi ở đó ,mom hay kể chuyện cổ tích những câu chuyện nghe đi nghe lại đến thuộc lòng và vẫn cứ thích được kể...cứ nằn nì mãi "me ơi,kể nữa đi...."(hồi đó gọi mom bằng me cơ,not mom)
    Hồi nhà mới xây ,dad và mom dành cho tôi căn phòng ở phía sau nhà ,căn phòng có cái cửa sổ hình tròn ...mom trồng ở đó cây tóc tiên mỏng manh ,bé tí...và đặt ở nơi đó một cây hoa đá nữa...mom bảo:"cây tóc tiên nhìn yếu duối quá nên để thêm cây hoa đá này ở đây"
    lúc đó nghe thì nghe thế thôi chứ đã biết gì đâu!!!
    Thế rồi dad quyết định cho tôi vào đây học,dad bảo rằng ở đây có đầy đu điều kiện tốt nhất cho con để con sau này sẽ học thật giỏi...xa gia đình ,xa mom ,xa dad,vào sống với những người xa lạ ...mới lớp 6 nên chẳng ý thức đuợc gì nhiều chỉ thấy lạ lẫm sao nhà ở đây cứ san sát nhau thế kia,sao ko nhà nào có khoảng sân trồng những cây ăn trái ...sao ở đây không có cây hoa hoàng hậu???Ra đường chỉ toàn xe với xe...
    Bình thường thì không sao nhưng mỗi khi dì nững con mình thì tủi thân khóc toáng cả lên đòi về với mẹ cho bằng đươc ,ai dỗ cũng chẳng nín ...lì quá nên bị bắt quỳ xưng cả gối!!!Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tủi thân ghê lắm !!!
    Trời ơi!!!Nhớ quá đi mất ,nhớ cả cây sầu riêng sau lưng nhà mình cứ rụng bịch bịch mỗi đêm khi tới mùa qua sân nhà mình...ma cái cây đó cũng lựa chỗ có trái lắm ,cây thì nằm ở nhà người ta nhưng trái thì lại hay rụng sang nhà tôi...Bây giờ thì bức tường nhà bên đó xây cao quá rồi nên nhánh cây đó cũng chẳng còn vươn sang nhà tôi nữa.....hè năm ngoái về chỉ mở cửa sổ ra nhìn trái treo lủng lẳng bên nhà người ta thui còn chờ rụng như ngày xưa chắc Dream on ....cũng không thấy....
    Phải chi nhà mình ở đây cũng giống ở đó nhỉ?Chưa tính đến việc mở quán cafe cạnh tranh với bob43 trong tương lai mà sẽ mời HCMCC qua ăn mận ,cây mận đó mà cứ ai trong HCMCC cũng ăn nhiều như sol với Tú thì cũng chẳng hết nổi ,trái nhiều ơi là nhiều luôn....lại còn hái trộm sầu riêng bán gây quỹ cho HCMCC nữa nhỉ???Thôi ,trở về hiện tại đây...nãy giờ bay cao bay xa quá ...hic.....nhớ quá...nhớ cả nhà hàng xóm và người hàng xóm ..
    nhi
    [/red][/size=6]
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    AI cũng có quê hương để mà nhung nhớ, thích nhỉ. Tui thì quê chính là cái HCMC đông đúc, ồn ào này đây. Quê ngoại ở Cần Thơ, thế nhưng mấy khi được về? Chắng có một khoảng trời quê để nhung nhớ như dunghoitaisao, cũng chẳng có cây mận hay cây sần riêng nào để mà hái. Thôi thì ăn ké của Nhi và anh Bob vậy ;-P
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống chị sushie vậy đó, em ở SG từ bé đến giờ, quê nội thì ở Quảng Bình, quê ngoại thì tuốt Nam Định, em chưa được 1 lần về thăm quê, dù nội hay ngoại hic hic
  6. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    các cô chiêu cậu ấm quê tại Sài Gòn thì tìm việc làm hay chỗ học nào xa xa í thì mới thấm được cái cảm giác thèm được hít bụi Sàigòn , hic hic , như tui vậy nè
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Quê nội tôi ở Nghệ An, quê ngoại ở Hà Nội, nhưng lại được sinh ra và nếm trải tuổi "dữ dội" của mình ở Hải Phòng, và trưởng thành ở đây, Sài Gòn. Dù rằng SG ko phải là quê mẹ, nhưng nó đã trở thành quê hương thứ 2, một phần máu thịt trong người tôi. Xa nó tôi như thiếu một cái gì. Tôi đã được đi khắp đất nước, nhưng ko nới đâu có được cái cảm giác như ở SG, được hít thở không khí của nó, được hòa mình vào trong nhịp sống ồn áo náo nhiệt của SG ban ngày và lại được lang thang, tận hưởng cái không khí bình lặng của SG về đêm. Tôi nghiện cái không khí ấy như la nghiện uống cafe vậy.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    quê hương .....nhớ và nhớ .....nơi buổi tối có cái lạnh cóng người ,nơi hàng đêm được đi dạo vòng quanh các dốc đường ,ăn bắp nướng,....
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nơi mà khi gặp lại những người bạn cũ, có thể nói bất cứ chuyện gì............

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    nơi mà tuổi thơ ta đã đi qua và nơi mà ta luôn mong uớc được come back
    nhi
    [/red][/size=6]

Chia sẻ trang này