1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chốn quay về!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dunghoitaisao, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Là nơi mà mình có thể cảm nhận cái lạnh đến tê người...
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  2. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Nơi mà mỗi khi ta thất bại lại nhìn về đó mà tiến lên.
    Nơi những giấc ngọt ngào luôn xảy ra ở đó.
    Nơi mà giá như có thể bứng đất vào Sàigon bán thì tui giàu to rùi.

    PDA

  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nơi mà tôi gặp lại người yêu năm lớp 1, vẫn còn run run....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic...sao hôm bữa bob nói với m lớp ba bob mới có bồ mừ!!!!!?????
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Là nơi mà chỉ cần nhắc đến thôi là bao nhiêu kỷ niệm cứ tràn về cho dù mình ở xa đó hàng ngàn cây số... Nhớ quá đi thui !!!
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nơi mà mình có thể tắm mưa thỏa thích...
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG
    Giang Nam
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Những ngày trốn học
    Đuổi **** cạnh bờ ao
    Mẹ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
    Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
    Hoà bình, tôi lại trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi
    Đau xé lòng anh chết nửa con người
    Xưa yêu quê hương vì có chim có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi
    ---------------------------------------------------------------------
    Em thấy các bác nói về quâ hương nên em nhớ tới bài thơ mà em rất thích, nhưng cũng lâu lắm rùi, chẳng biết là nhớ có đúng không nữa, có gì sai các bác chỉ em nhé!!!! kh`ikhi`
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    híc íc híc, các bác cứ thế này ,em lại khóc mất thui ..
    híc híc híc , quê hương là gì nhỉ ?? Em cũng chẳng biết nữa ,nhưng nó là nơi mà em có thể gặp được thằng bạn thân nhất của em , đuwọc đạp xe lang thang trên những con đường ít bụi ( chứ không như SG, HN) , ngồi ở bờ đê ngắm đất trời , ra biển chơi ..v.v... ôi em nhớ thằng bạn thân của em quá , lâu lắm rồi , 2 thằng không cãi nhau / đánh nha / chơi bóng bàn / bơi lội / câu cá / híc híc..
    SAM ơi , mày bỏ cái Học viện Năng lượng Đông Dương ấy đê ,vào Đà Nẵng với tao đê.....
    To NHi + D.Anh : Cảm xúc rất chân thành !!!! Khâm phục và cảm thông !!! 1 lời nói chân thành từ kẻ xa quê !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là hình ảnh của quê hương, nơi mình được sinh ra và lớn lên luôn hiện hữu mãi trong tôi.
    "Quê hương là gì hở mẹ ?
    Mà cô giáo dạy phải yêu "

    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ...nơi mà mình nghĩ đến đầu tiên khi trú cơn mưa đường ở một nơi xa xứ...nơi mà tuổi thơ ngọt ngào của mình trôi đi trong vòng tay của bà, của mẹ...nơi mà ta cảm thấy ấm áp mỗi khi bàn chân đặt tới cái sân gạch rong rêu...nơi mà ta thèm muốn được trở lại một lần nữa....nhưng không thể....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này