1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỐN QUÊ NHÀ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lehieuthuong, 06/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    CHỐN QUÊ NHÀ

    Mang tiếng là dân Vinh nhưng mỗi năm chỉ về nhà được vài ngày vào lễ tết. Ríu rít đi chơi, ăn nhậu suốt ngày với bạn bè nên cũng ko đi đâu đc để cảm nhận sự thay đổi của Nghệ An đến như thế nào rùi. Mỗi lần trở về được sống trong tình cảm gia đình, bạn bè lại bịn rịn không muốn đi nữa.
    Nhớ cái cảm giác lạnh tái tê của ngày tến ngồi cùng bạn bè húp ly nước mía nóng, ăn mía hấp, xoài dầm... thú vị biết bao.
    Dành một góc cho quê nhà trên đây để mỗi khi nhớ nhà có thể vào tản mạn một chút. ^0^
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm về nhà được vài lần là nhiều rồi đó. Tớ một năm về nhà có một lần dịp tết thì sao.
    Ở Sài Gòn nắng nóng nên mỗi dịp về tết lại nhớ cái lạnh quê mình ghê gớm...
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lăm không ? Tui đóng thùng gửi cho mấy thùng nha
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo về nhà đc vài ngày vào dịp tết chứ có bảo về nhà vài lần trong 1 năm đâu
    Sài Gòn bây giờ đang vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt có thể đổ ào xuống ngay đó rồi lại tạnh ngay đó. Lại nhớ những cơn mưa giông lúc còn ở nhà, mưa to kèm theo gió và sấm sét, những cơn mưa kéo dài cả ngày lê thê...
    Ký ức vẫn còn đó....
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ý quên, đọc nhầm
    Bạn MinhuVH nhớ đến năm mùa đông gửi cái lạnh vào SG cho tớ nhé
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ! Đảm bảo buốt đến tâm hồn luôn . À mà có qua có lại đi. Ấy chuyển cho tớ 1 ít mưa bất chợt Sì Gần nhá
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7 đang tổ chức ăn nhậu đón chào EURO cùng lũ bạn thì mẹ gọi điện. Đã hứa với mẹ là tháng sau sẽ đãi mẹ một chuyến bay và SG chơi vài ngày, nhưng thật buồn khi mẹ nói sẽ khó sắp xếp được vì không ai chăm sóc ông bà nội.
    Mẹ bảo bớt ăn chơi thôi còn tiết kiệm xiền đưa mẹ vào chơi. hihi dù có thế nào đi nữa con cũng phải kiếm giai chứ, già rùi nè
    Thèm kẹo Cu Đơ Âm Phủ, thèm món súp lươn mỗi lần về đi ăn cùng mẹ. Trong SG này tìm được quán súp lươn cũng đã khó rùi mà cái hương vị thì...
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Cai va`ng vang : cho em hoi no la cai chi rua?
  9. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihi mèo lại ngửi thấy mùi vị ăn uống rùi. Đó là nước mía được đun nóng. Uống có vị thơm nồng của gừng quyện vào vị ngọt đậm của miá, uống trong tiết trời lạnh giá rất dễ chịu, ấm áp.
  10. thai_kennynguyen

    thai_kennynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    anh chị em ở SG muốn off với dân Nghệ mình thì cho em số đt nha.
    số của em là 0909650685. chiều 21 này sẽ off hoàng tráng tại nhà anh Thuận ở quận 2.
    hội đồng hương Nghệ Tĩnh giờ cũng đông rồi, nhóm muốn phát triển mạnh hơn.

Chia sẻ trang này