1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn trường cho con (lớp 1)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quelanhuong, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chọn trường cho con (lớp 1)

    Tháng 9 này, con trai tôi sẽ vào lớp 1, mọi người ai cũng bảo là phải đi xin học ngay từ bây giờ, nếu không thì sẽ không có chỗ mà vào. Tôi nghĩ là "toàn dân đưa trẻ đến trường", chả lẽ không cho trẻ con đi học chỉ vì mẹ nó chưa chạy trường cho nó từ khi nó còn lớp Lá .
    Bây giờ tôi vẫn còn băn khoăn không biết nên cho con học trường như thế nào:
    - Trường Quốc tế các loại: đọc quảng cáo thấy rất thích, trường có xe đưa rước không sợ nắng mưa con ốm, trường lo cho ăn uống rất thích hợp vì hai vợ chồng tôi đều đi làm về rất muộn, môi trường học toàn tiếng Anh. Nhưng chi phí rất nặng mà đã theo là phải theo hết cho đến qua đại học, anh nào không theo nổi bỏ nửa chừng, không học nổi các trường bên ngoài, nghe vậy thì tôi cũng sợ "giữa đường đứt gánh" thì con lỡ dở
    - Trường điểm: vào được những trường này thì tốn cả đống tiền mà con cái tâm thần vì học quá tải. Chi phí đắp vào cho con thì cũng ngang ngửa trường quốc tế. Áp lực cho con rất cao. Mà trường ở xa nơi ở, không có ăn uống đưa rước gì hết.
    - Trường bình thường đúng tuyến: áp lực chắc đỡ, chi phí chắc là ít, trường gần nhà, có gì hú bà hàng xóm hoặc nhờ ông ngoại đón giùm. Nhưng lại sợ môi trường học ít cạnh tranh, có bị "thui chột" đi không
    Bác nào có kinh nghiệm, phân tích cho tôi với. Cảm ơn nhiều.
  2. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo em chị cho cháu đi học gần nhà là được rùi<mà nếu trường gần nhà la trương điểm thì càng tốt>,còn ko thì chỉ cần đúng tuyến gần nhà thui chị ạ,do mình kèm cặp con cho tốt thui chứ vào trường điểm nhìu khi giáo viên dạy cũng bình thường lắm,đóng góp nhìu mà đôi khi phải biếu xén GV kinh lắm,hỉ được cái tiếng thui chị ạ.Gần nhà mình đưa đón thuận tiện rùi đến tầm cấp 3 mới quan trọng để chuẩn bị thi ĐH mà,còn cấp 1,2 chỉ cần mình theo dõi kèm cặp thêm là ở trường nào cũng vậy .Đừng quá quan trọng trường nào vì trong trường nào cũng có GV tỗt và GV kém,quan trọng là chị xin được cho cháu vào lớp nào mà GV dạy tốt <chị thử hỏi những người đã có con học truờng đó xem>.Chúc chị tìm được cho bé 1 mái trưòng nơi sẽ cho bé những khởi đầu tốt đẹp nhất
  3. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích một đứa trẻ phát triển bình thường (đến hết cấp 2) trong sự định hướng giáo dục thể chất và tinh thần của cha mẹ ở nhà nhiều hơn việc học nặng ở trường hoặc học thêm để có nhiều hơn một chút thời gian vui chơi, giải trí hơn. Lên cấp III sẽ hướng nghiệp sau.
    Chơi là chuyện nhỏ, học là chuyện lớn. Chuyện nhỏ không làm được, làm sao làm được chuyện lớn.
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lannhi2005 & sourvenir đã góp ý. Trường đúng tuyến của cháu là trường bình thường thôi, không phải trường điểm gì. Tôi đã đi ngang qua mấy lượt, trông cũng đàng hoàng, không xập xệ, phải tội sân trường không có cây cối gì cả, vì sân cũng hẹp. Chắc hôm nào phải đi vào trường kiểm tra phòng ốc với lại nhà vệ sinh. Tôi ấn tượng mấy cái nhà vệ sinh trường cấp 1,2 hồi tôi còn đi học quá , kinh không thể tả. Lại còn phải điều nghiên xem cô giáo là cô nào để "tâm sự" một chút kẻo con mình lại bị ghét. Sao mà tôi lo thế không biết. Chả biết người khác có con sắp vào lớp 1 có lo như tôi không.
  5. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Theo nhu kinh nghiem cua minh thi ban nen chon cho chau vao hoc mot truong diem nao do thuan tien cho viec dua don chau, minh thay truong Tieu hoc Thang Long rat tot, bai hoc phan lon o lop, ve nha chi co bai hoc thuoc long, ko bi ap luc nang ne, ko chay theo thanh tich de den noi tre con chang biet gi van duoc la hoc sinh tien tien, va ban cung ko can chon lop. Các truong binh thuong khac ban nen tham khao, vi minh thay may dua chau minh hoc bi mat goc nhieu lam ma van cu la hoc sinh tien tien, hic! Trường Quốc tế thì rất tốt rồi, nhung neu ko du luc de theo den cung thi cung rat kho, ma da theo la phai theo luon den khi hoc ĐH. Minh duoc biet vao truong Thang Long rat kho, baby nha minh hoc o do dung tuyen (may man lam sao! ), minh chang cham lo co giao cua chau la may, chi can chu trong den phuong phap hoc cua tre, nhat la tu lop 3 thi ok rui. Hy vong giup ban phan nao!
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nói chung k nhất thiết fải trường diểm, nhưng môi trường giáo dục phải tưong đối tốt.
    Chứ nhớ hồi trc asz học cấp 2, gần chợ, đánh nhau, đầu gấu vào triền miên, bây h quây rào sạch sẽ hết rồi.
    Môi trường xung quanh mà k có vđề gì, thì k fụ thuộc trường điểm, chỉ phụ thuộc vào định hướng, chỉ bảo của bố mẹ nó là chính thôi
  7. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình nghĩ bạn thử cho con ôn thi vao trường Đoàn Thị Điểm xem sao. Con chị gái mình học ở trường đó. Rất tốt đấy
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vào lớp 1 mà phải ôn thi.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em ko học cấp 1 ở VN, về Vn học lớp 5, may năm đó được miễn thi tốt nghiệp nên được lên thẳng cấp 2 ko thi thố gì cả. Còn bây giờ, ba mẹ em kể bọn trẻ mẫu giáo lớn bây giờ phải ôn thi để thi vào lớp 1. Em nghe xong mà choáng quá >.< Tội nghiệp trẻ con VN thật hic hic
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 30/03/2006
  10. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở Tp.HCM, quận Gò Vấp. Xin lỗi là quên không thông báo nơi cư ngụ để các bạn tiện góp ý về trường nào.
    Nghe nói, ngày đầu tiên vào lớp 1, cô giáo đọc "thứ ... ngày ... tháng ... năm", ở dưới các cháu lia lịa viết. Eo ơi, sợ quá .
    Bây giờ, tối nào tôi cũng phải bắt con tôi ra ngồi học toán và học chữ, chính tả từ 30p-1g. Khổ cái là tôi thường xuyên về muộn, nên cái sự học chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là 9g tối. Nhiều lúc tôi cũng nản nản, cũng muốn nghỉ việc để có thời gian kèm cặp con, nhưng cũng chưa dám vì còn kẹt về tài chính, tôi cũng phải phụ với chồng, để anh ấy lo một mình thì khổ thân quá.

Chia sẻ trang này