1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn Trường Đại Học

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi howdoyoudo16, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdoyoudo16

    howdoyoudo16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chọn Trường Đại Học

    Xin chào tất cả mọi người !
    Đây là lần đầu tiên em tham gia vào diễn đàn nên mong rằng các sư huynh và sư tỉ sẽ dạy bảo nhiều. Đầu tiên em xin chia vui với những sư anh,sư chị nào đã đỗ đại học và thật sự chia buồn với nhưng ai không may mắn không hạ cánh vào được trường đại học mình đã chọn.( A di đà phật)
    Hôm nay em có một vấn đề cần chỉ giáo, một vấn đề muôn thưở nhưng đối với em thì đó vẫn là một vấn đề khá phức tạp. CHUYỆN CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC.
    Em là một người hơi tham, do đó em quyết tâm sẽ thi hai ban, đó là A và B nhưng đấy chỉ là để thử sức vì em chỉ học hơi tốt các môn để thi ban A mà thôi. Tuy rằng em đã tham khảo rất nhiều tư liệu về các trường đại học nhưng vẫn chưa thấy ngành nào hợp với mình. Một chút về em: là một con người hơi cổ hũ, hơi lẩn lẩn và còn một số thói xấu là hay tranh cãi với con bạn đến cùng và rồi nhận ra mình sai ( mà thật sự thì cũng đâu có gì sai...), hay tỏ ra mình đầy hiểu biết ( mà thật sự sự hiểu biết đó chỉ có khi là 50% mà thôi...)...nhưng dù sao em vẫn là một người trong những tên cán bộ lớp đầy trách nhiệm ( có thể coi là cầm đầu việc che giấu) của một tập đoàn gồm những thần dân ngổ ngáo... Thế đã đủ chưa ạ!
    Do em chỉ thi ban B để thử sức nên em sẽ thi ngành công nghệ sinh học vì em muốn xem thử mình có hơn được ai hay không. Còn ban A, đó là một vấn đề làm em đau đầu suốt từ năm em là một nhóc sắp bước vào ngưỡng cửa của cấp Ba.
    Em cũng mong rằng những anh chị vừa mới hoàn thành xong kì thi đại học của mình ( những người đã đỗ đại học hay đổ đại học) có thể cho em một ít bí quyết khi bước vào phòng thi để khi bước vào phòng thi thì tuyệt vời và khi ra khỏi phòng thi thì cũng không tuyệt vọng.
    Lời nói cuối cùng là em sẽ rất rất cám ơn những ai trả lời điều phiền hà này của em , nếu được có thể gửi thư đến địa chỉ mail : Howdoyoudo16@yahoo.com (mong rằng không ai chơi trò hèn hạ là đánh bom thư vào hộp thư của em.
    Merci n!
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Điểm nổi bật nhất của em là ... chẳng có gì nổi bật . Thành ra , việc chọn trường của em cực kì phức tạp , vì trường nào em học cũng được ( vấn đề là có đậu hay không ? :D ) Bây giờ có 2 nhóm ngành chính : Kỹ Thuật và Kinh Tế dành cho ban A . Con gái thường hay chọn trường Kinh tế , vì kinh tế thích hợp với chị em - hay tính toán tỉ mẩn từng xu từng cắc trong chi tiêu . Nếu muốn thử thách , he he , chịu vào học kỹ thuật thì mệt hơn cho con gái , toàn làm thí nghiệm , búa , kìm suốt ngày , dễ mất nữ tình lắm .
    ...
    Chọn đi , mà anh khuyên nè , thi vô Bách Khoa đi , ở đây ko có con gái , nên em mà vào thì dù gì là gì đi nữa vẫn là hoa hậu , ít nhất là hoa hậu khoa .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ***ist remarks!!!
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi,đừng có mà thi vào Trường Bách Khoa em à, làm hoa hậu mãi cũng chán lém. Thi vào Kiến Trúc đi,mỗi lớp có hẳn 3 đứa con gái cơ,hàng tuần sẽ được bon con trai bình chọn hoa hậu rồi á hậu cứ thế luân phiên nhau tuần này giữ chức danh này tuần sau giữ chức danh khác và phần thưởng là được miễn trực nhật em ạ.
    Còn nếu em không nghe chị ,thì cứ thi khối A đi,thi xong sang năm thi tiếp khối B, và sang năm nữa thi khối C..D, đời còn dài mà,lo gì em.mấy cụ luóng tuổi mà còn đi thi nữa là,em biết họ thi gì k?

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chọn con đường để đi là điều mà ai cũng làm được cả, các vị bằng hữu hỉ .
    Đạo nhà bầng ni có mấy cách chọn trường cho mình từ thuở thiếu thời, cha mẹ vui lòng, con cái...
    Chọn trường là chọn ngành
    Chọn ngành nhưng không chọn chỗ
    Không chọn chổ nhưng trụ nhân lực
    Trụ nhân lực nhưng không phụ nghĩa
    Không phụ nghĩa nhưng cũng đừng phụ tình
    Không phụ tình nhưng chớ khinh xuất
    Không khinh xuất thì phải tỉnh
    Tỉnh thì phải chọn
    Chọn thì lợi phải nhịều hơn hại
    Tâm nhiều hơn vật ! Nếu không thì...mạt pháp vẫn hoàn mạc pháp .
    AdiđàPhật, bầng ni không loạn ngôn nhưng hơi cuồng ngôn, mong quý vị ân xá

    Người điên biết nói
    Người tỉnh không biết nghe
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    mô phật!
    vị thí chủ nào nói hay thế
    Tại hạ ái mộ quá he he he
    chọn trường để đi học sau nay kiếm chút $$ ,góp đời chứ mà để làm Hoa Hậu thì ôi thôi...
    ha ha ha
    MÔ PHẬT bần tăng hông biết à
    chủ đề này hơi bị thum thủm thì phải ha ha
  7. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đi đâu là quậy đến đó vậy hả cưng honey
    đến bây giờ tui vẫn chưa có khái niệm rõ ràng...chả biết có đi thẳng cái ngành mình chọn bây giờ đến khi ra trương hông hay 2 năm sau lại giở chứng đổi bén đi ...
    nhiều người chọn ngành nhưng không biết tự đánh giá khả năng của mình...cứ thấy cái ngành nào nổi nổi thì đăng kí vào...làm gì dzậy hổng biết...chắc loè thiên hạ chơi ...nganh triển vọng là 1 chuyện..thích là một chuyện..thực lực lại là chuyện khác...nhiều người bây giờ hay chạy theo những danh tiếng tầm phào...mơ cao cho lắm vào rùi té một cách đau đớn...tui chọn ngành theo cái link này : khả năng + tuong lai cua nganh do + 1 chut đam mê ( cái này với tui hổng có nhiều lém)
    try to make it easy as much as you can
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhà em minhlê mơ mộng nhể.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này