1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn trường?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chọn trường?

    Còn 15 ngày nữa là phải đăng kí thi trường gì rồi.Đến bây h ko biết quyết định trường gì nữa.Cô giáo thì bảo là nên chọn 1 trường thật thấp thôi để chắc năm nay vào đã.Rồi đến năm sau có đủ tâm lí và thời gian thì hẵng ôn vào trường mơ ước.Còn các bạn các bạn thì sao.Chứ tớ hiện giờ đang rất lung tung ko biết nên thế nào là ổn,cùng chia sẻ nhé!


    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  2. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Trước:
    Được thi vào nhiều trường ĐH, cũng không sướng. Đứa bạn đỗ cả 3 trường, 2 tên đi nộp đơn nhập trường, khi đi cũng chưa quyết định được nên chọn trường nào. Ha ha, thế mà chỉ vì đường một chiều, ngại quay lại, mà chọn trường, rồi thành chọn nghề...... Nay đứa bạn cũng không hối tiếc, yêu nghề và yêu cuộc sống....một sự may mắn.
    Nay:
    Lựa chọn ít, áp lực thi đỗ đại học cao, số lượng tuyển sinh vào các trường thì tăng theo cấp số cộng mà số lượng thí sinh đăng ký thì tăng theo cấp số nhân, ...rồi chuyện đường dây, chạy chọt.....cài cắm....các bạn trẻ thì cố vào được một trường Đại học để không bị mang tiếng là thi trượt Đại học, không thua kém bạn bè.....và trăm thứ áp lực khác.....việc chọn trường đã trở thành một bài tính mà trong đó việc định hướng nghề nghiệp theo sở thích, theo khí chất, khả năng....... của mỗi cá nhân được đặt xuống dưới....cũng là một trong các lý do trên các trang báo, forum đầy những lời chê bai về chế độ giảng dạy, về tình trạng ngủ gật trong giảng đường.....
    Nhiều khi những người ra trường thỉnh thoảng tự hỏi, 1 hoặc 2 năm có phải là sự đầu tư lãng phí không để cho 5 năm đại học, và rất nhiều năm sau khi ra trường, công tác luôn có sự say mê và yêu thích với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và phù hợp với mình....hơn là chọn lựa nhầm.
    Nhưng cuộc sống thực tế: mỗi người mỗi cảnh, có những người chỉ có một cơ hội duy nhất để thi cho năm nay, việc chọn lựa để đạt được mục tiêu thi đỗ được đặt lên hàng đầu....đó cũng là điều bình thường......
    Nếu có điều kiện, làm theo sự lựa chọn những gì yêu thích cộng thêm sự tự tin không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được.
    Goodluck
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thay đổi quá,cái nguyện vọng cứng mềm mà đau cả đầu,lắm chuyện thật.CHỉ được đăng kí 1 trường còn 2 trưòng còn lại phải tự thân vận động mà nộp đơn.Đến bây h vẫn chưa quyết định!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì thích trường nào cứ đâm đầu vào, không được thì năm sau, chẳng sợ gì cả, tui cũng thế thích trường đang học tui thi luôn chẳng lo gì cả, kể cả ôn vài năm cũng chẳng lo, nhưng cuối cùng thì qua lun ngay lần đầu thi. Mà tui thi thì cũng chỉ được một trường, nhưng nguyện vọng thì các trường khác cũng ngang ngửa nhau, NV1 là Kiến Trúc, NV2 là Giao Thông, NV3 là Tổng hợp, hoho, cuối cùng thì cũng đâu vào đấy
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chà chắc là lực học của u phải "siu" lắm mới đăng kí toàn trường máu lửa như vậy.Chắc u có điều kiện ôn nhiều năm,chứ nhiều người ko được thế đâu,nên băn khoăn là đúng!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  6. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    hehhehe trông bà quen quen ai dè là dân NSL , sốc quá sốc quá đúng là đi đâu cũng gặp
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mới vừa trải qua kỳ thi ĐH nên anh tham khảo cho các bé tí , có 3 tiêu chí chọn trường, chọn ngành:
    - Trước tiên phải xem mình có thích ngành đó, trường đó hay ko(thích ở đây là thích học ngành đó, làm công việc đó chứ ko phải thích cái "mác" của nó mà đi khoe)
    - Thứ hai là khả năng chúng ta có thể đậu được ko.(cái này quan trọng ko kém vì nhiều đứa sợ rớt nên ko chọn theo tiêu chí 1)
    - Thứ 3 là chuyện thực tế - sau này công việc ấy có ngon ăn ko ???
    Theo anh thì thứ tự nên là chọn ngành mình thích (để sống với nghề đó sau này) - nếu nhắm quá khó (như những trường quá sức) thì sau đó sẽ chọn trường vừa sức (cũng có thể có ngành mình thích)
    Chà - lần sau sẽ nói về kinh nghiệm thi - sao hôm nay ko có hứng !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    <===Nguyện Vọng 1 Đại học Xây Dựng khoa Gia ĐÌnh chắc chắn đỗ
    [​IMG]
  9. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hừm theo tui nghĩ thì kể cả năm đầu tiên thì cũng cứ đăng kí trường nào mình thich và đủ khả năng luôn đi.Tui thấy ôn thi 1 năm đã là đủ rùi chứ ôn thêm năm nữa với cái áp lực như thế này chắc chết mất.

  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    OÀi có tôi sốc mới đúng chứ,đây là lần đầu mới thấy người bảo mình học NSL,hic hic nhầm nhọt roài!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_

Chia sẻ trang này