1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn trường?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Okie tiêu chí chọn trường của u đúng đấy.Nhưng tôi chọn trường để đủ 3 tiêu chí khó lắm.Ví dụ như mình thích trường nào đó chẳng hạn thì cái trường đấy ra ngoài lại xin việc khó.Trường ra ngoài xin việc dễ thì thi vào lại quá khó.Cái khó nó ở chỗ đó.
    Còn tôi thấy năm đầu thì chỉ thi 1 trường vừa sức với mình thôi,mặc dù mình thích trường kia thế nào đi nữa,nhưng năm nay mình chót chơi nhiều ko vào được thì cố mà thi vào trường kia.Rồi năm sau thi lại trường mình thích,lúc đấy đầu óc thoải mái hơn!,bảo lưu kết quả trường trước.Đề phòng!!!.Thé có được ko?

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  2. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    "Giữa thủ đô vẻ vang lịch sử , có mái trường ĐH của chúng tôi , ĐH Kinh Tế Quốc Dân , ĐHKTQD ...."
    Đây là bài hát nổi tiếng của trường anh , ai thích vào trường thì tìm bài này mà hát , đảm bảo sẽ đỗ
    now i will tell you what i''ve done for you50 thousand tears i''ve criedscreaming deceiving and bleeding for youand you still won''t hear medon''t want your hand this time i''ll save myselfmaybe i''ll wake up for oncenot tormented daily defeated by youjust when i thought i''d reached the bottomi''m dying again
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0

    có nghĩa là bé Cọp sẽ thi vào trường dễ năm nay và ko học, năm sau thi trường khó ! (muốn bảo lưu KQ thi thì ko được học ngay trường đó - hiểu ko !)
    thi trường A, bảo lưu KQ trường A thì năm nay ko được học trường A, trường B khó hơn chưa thi vào... có nghĩa là năm nay sẽ ko học trường nào !
    ANh thì nghĩ các bé nên chọn cái nào mình thích (dù cái đó ra khó kiếm việc làm) vì theo tiêu chí nhất nghệ tinh nhất thân vinh - thích cái nào thì mình sẽ có thể học tốt nó - ra trường đủ sức làm việc... còn nếu mình chui đầu vào những ngành thời thượng (như CNTT chẳng hạn) mà tàn tàn sau này ra làm việc cũng chả hơn ai !
    Nên trước tiên vào trường mình thích đã nhé!
    Còn VD trường đó khó quá thì nếu ý chí cao thì cứ thi, năm sau thi tiếp (nếu thích thật sự !)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận để chọn một trường khó thật đấy ! Dạo trước gần ngày đăng ký đến nơi rồi mà chả biết chọn trường nào cả ! Bây giờ thì cũng ổn !
    Lúc đó quyển " những điều cần biết " trong tay , xem xét xem có trường nào mà mình thích nào , rồi xem bảng điểm năm ngoái , cảm thấy mình có khả năng vào đc thì đăng ký . Vì chọn như thế nếu mình có điểm cao thì vẫn vào đc trường cao hơn vì năm nay chỉ có NV1 là nguyện vọng cứng , và NV1 và NV2 chỉ cách nhau có 0,5 điẻm, còn nếu điểm mình có thấp thì may ra còn vào đc cái truờng thấp mà mình đăng ký , còn thấp nữa thì xét sang hệ cao đẳng . thấp nữa thì trung cấp . Còn nếu thấp nữa thì bó tay luôn , chẳng có chữ nào trong đầu thì ở nhà chăn vịt hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    [​IMG]
  5. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mong là ở đây kô có ai thi Học viện ngân hàng kô thì mình lại phải thêm một đối thủ, hehe
  6. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ai thi Nhân Văn với báo chí thì nhớ chép hộ em cái đề nhé
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đây , chị thi nhân văn đây . sẽ chép đề về cho em ặc ặc nhưng mà rồi mình cũng trượt sớm mà thôi he he he đằng nào cũng vậy mà . Vậy còn tiger định thi trường nào rồi ????
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bà Minh à,chán quá đi mất,tôi định đăng kí Ngoại ngữ hà nội,nhưng sợ mình ko đủ trình độ vì tôi cảm thấy phải cực chắc Nn mới ổn.Tôi đăng ki DHNN_DHQG cùng trường với bà còn gì.Nhưng bây h mới thấy mình hâm,đó là khoa Sư phạm cho nên học sinh ở tỉnh thường thi nhiều lắm,,mà điểm chuẩn thường ít hơn ngoại thương 1 điểm thôi.Ặc ặc đâm lao theo lao thôi,nhưng cũng phải cố gắng hết sức vậy.À bà tôi tuởng bà thi NT cơ mà???
    Con Ye^u Bo^' Me. Nha^'t Tre^n Do*i`!!!!
                                                                    _Bicon_
  9. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hic.....hic.em nghe mấy anh chị nói mà ớn quá.Emmới chỉ lớp 11 thôi nhưng mà đã chọn trường chomình rồi.Mong rằng lớp 11 dài dài mãi đẻ ko phải học lớp12
  10. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay ẻm ở nhà khỏi đi thi ===> em đúp ==> chẳng bao h lên được 12 cạ ===> sướng nhá
    hậu tạ gì đi cưng
    Ăn Rap , Ngủ Rap,Uống Rap......đôi khi đi WC cũng Rap lun ^^

Chia sẻ trang này