1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn tuổi cho con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girlxd, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chọn tuổi cho con

    Mình cưới được 3 tháng rồi. vợ chồng mình định kế hoạch một thời gian rồi mới sinh con vì trước mắt hai vc cũng không "dư giả" lắm. Bọn mình đang phải đi thuê nhà và anh nhà ngoài giờ làm thì buổi tối còn học văn bằng 2 ĐH...thu nhập hai vc thì cũng chỉ gọi là tạm ổn thôi nên muốn kế hoạch một tgian nữa cho kinh tế ổn định hơn.
    Mấy hôm nay, nhiều người cứ hỏi "có j chưa", khi biết mình kế hoạch thì họ khuyên là nên sinh con đi, sinh con tuổi Tý còn hơn để một năm nữa, sinh con tuổi Sửu thì con sẽ vất vả. Còn kế hoạch đến con tuổi Dần thì không rồi, vì lâu quá, chắc hai bên nội ngoại cũng không đồng ý đâu.

    Tự nhiên mình suy nghĩ quá, chả biết thế nào bây giờ. Nhiều người nói về tuổi tác làm mình cũng bị ảnh hưởng, cũng lo lo, nhưng phần lại muốn kế hoạch thêm một thời gian nữa...
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Vợ chồng bạn vẫn đang phải thuê nhà, kinh tế thì tạm ổn. Giả sử bây jờ hai bạn kế hoạch 1 năm rồi mới sinh con, liệu lúc đó các bạn đã có thể có đủ tiền để mua 1 căn hộ nhỏ cho riêng 2 vợ chồng chưa ?
    TH1 : Nếu điều đó là hoàn toàn có thể đc, thì mình nghĩ hiện tại kinh tế, điều kiện chưa cho phép thì hai bạn có thể kế hoạch 1 năm rồi sinh con, vấn đề tuổi tác không thực sự quan trọng, chả lẽ năm Trâu lại không vợ chồng nào sinh con.
    TH2: Nếu kế hoạch 1 năm mà hai vợ chồng chưa đủ tiền để mua 1 căn hộ, kinh tế thì có thể là khá hơn,nhưng sau 1 năm, 2 vợ chồng vừa chưa có nhà, vừa chưa có con, vậy thì việc kế hoạch đó cũng chỉ để tích góp cho kinh tế khá hơn và có điều kiện nuôi con hơn, còn nhà cửa vẫn là zero ( còn chưa kể đến việc rất nhiều cặp vợ chồng kế hoạch lâu quá chờ đợi mãi mới có con bạn ah )
    TH3 : Sinh con luôn , vì điều kiện kinh tế cũng tạm ổn nên cũng có thể có điều kiện để đảm bảo đc cho đứa bé. Vấn đề trông em bé có thể nhờ ông bà bên nội và ngoại ( nều ông bà ở HN ), các cụ thì ai chả thích đc chăm cháu bạn ah.
    Mình chưa sinh con, nhưng mình đang mang bầu, cảm giác em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình thấy hạnh phúc lắm. Hôm nào mà không ăn đc ( vì mình đang ốm nghén ) mình chỉ sợ không đảm bảo được đầy đủ dưỡng chất cho em bé thôi, nên lúc nào cũng cố mà ăn, bất kể trong jờ làm việc hay buổi đêm, hihi.
    Chúc bạn gia đình bạn hạnh phúc và sớm có 1 quyết định phù hợp nhất .
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cứ để tự nhiên đi ,chuyện con cái ko nên tính toán quá như vậy,cứ tính mãi rồi đến lúc muốn có lại tịt .
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    ài, bạn mình phải cưới đầu năm sau. vì 82 mà, nếu để năm Sửu thì xung tuổi lẫn xung cả mạng. Mà để tới Dần cũng k đc đấy.
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nếu nặng về quan niệm tuổi tác thì nên chọn tuổi cho đứa thứ 2 thôi. Đứa thứ nhất đc lúc nào mừng lúc ấy.
    Đừng vì sợ xung tuổi mà không sinh con, lần lữa chờ đợi, kẻo "đêm dài lắm mộng", ''đời người thay đổi biết đâu mà lường". Con cái là vốn quý nhất. Tớ luôn tin con người bằng xương bằng thịt quý hơn tất cả những quan niệm, cho dù đó là những quan niệm rất nhạy cảm về xung và khắc, may và rủi.
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có ý kiến giống bạn BB.
    Mà Bạn tớ cũng k nặng ván đề tuổi tác mệnh xung đâu nhưng mà mẹ chồng và mấy cô e chồng thì tin lắm, nên 2ng í dang k bít làm thế nào. Cũng khó nghĩ phết. Định đàu năm sau cưới k biết có chuẩn bị kịp k nữa, nếu để sang tuổi Sửu thì cũng mệt lắm đấy.
  7. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ topic lại giống trường hợp mình thế không biết. Đến tháng 4 năm nay mình cưới, mà vc mình chả có nhà riêng, may sống nhờ nhà ba mẹ chồng. Vc mình đang học thêm nên ko định có baby ngay. Để sang năm sửu thì khác mạng mà năm dần càng lo hơn. Cuối cùng tính để năm mão sanh.
    Thực ra mình cũng đồng ý là chuyện con cái là quà tặng trời cho. mình tính thế nhưng lỡ ... thì mình sẽ sinh ngay. Mình cũng rất yêu trẻ con.
  8. andyngocminh

    andyngocminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Búp bê đã có tin vui chưa?
    Năm Chuột vàng mọi người bảo đẹp chẳng kém năm Lợn vàng, nếu thế thì em bé xung cả tuổi bố lẫn tuổi mẹ, thế dưng mờ tớ kệ đấy! :D chúc cả nhà hạnh phúc!
    Tặng cả nhà bài hát này nhé, tớ nghe mãi không chán
    http://yeuamnhac.com/home/music-detail.php?id=18583
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ui đây là thời đại nào rồi mà quan trọng chuyện tuổi tác thế. Con cái là lộc của trời cho mà, nghĩ làm gì. VC tớ cũng đã muốn có em bé đâu, nhưng đùng 1 cái phát hiện ra. Vừa vui mà vừa lo.
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ối, chị Chi hỏi thăm gì kỳ thế? Em ngượng chết. Em còn chưa cưới mà. Tháng giêng âm cơ chị ơi.
    Chắc tại em bám trụ ở đây từ đầu mùa cưới, bao nhiêu người lục tục lên xe tăng rồi mà vẫn chưa đến lịch ông thầy bói cho em.
    Chi Chi có tin mừng là phải chia vui với bọn em đấy nhé.

Chia sẻ trang này