1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn tuổi cho con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girlxd, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kiêng năm này, chọn năm khác. Nhưng vào năm chọn lại mãi không có thì sao.
  2. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ối, Axon có tin vui rồi à, thích nhỉ? Mình dại quá ko đi tiêm phòng trc khi cưới, bjờ mới xong tiêm đc khoảng 1 thaán, cứ lo ngay ngáy mà dính thì chết, phải đến tháng 3,4 cơ. Mình chưa có nhà nhưng cũng muốn có em bé cho vui, tuổi cũng ko còn trẻ j nữa
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vụ tiêm phòng có nhất thiết ko nhỉ?
    Tớ hỏi BS có người bảo chả cần tiêm, chỉ cần ăn uống đủ chất, khỏe mạnh là có sức đề kháng. Thật chả biết đường nào mà lần.
    Thực tế tớ thấy nhiều người cũng không tiêm. Cưới xong muốn có là có luôn, không chờ đợi gì cả.
    PS: Chúc mừng axon nhé.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    VC tớ đầu tiên cũng định kế hoạch mấy năm nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hiện tại không có gì cản trở, nhà cửa, công việc ổn định nên chả kế hoạch nữa. Lúc đầu định đi tiêm phòng rùi mới tính có em bé, nhưng đến lúc check thì thấy có em bé rùi nên cũng chẳng tiêm phòng được luôn . Chồng thì cứ bảo là chắc vợ sợ tiêm nên mới có em bé luôn như thế . Nàng axon em bé được bao nhiêu tuần rồi? box này chuẩn bị lại có hội chuột con nhờ .
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì việc sinh con cái cũng nên cân nhắc mấy thứ. Không phải chỉ là thuận hợp hay không mà còn cần đảm bảo tạo lập được cuộc sống gia đình tốt, yên ổn. Không ai muốn nghĩ đến quá nhiều khó khăn sẽ đổ vào gia đình mình nhưng mình nghĩ đó là sự chín chắn cần thiết để việc làm cha mẹ thực sự có ý nghĩa và trọn vẹn trách nhiệm
    Mình xếp theo thứ tự thế này:
    1. VC đã có sự ý thức về mối quan hệ cha mẹ - con cái, trách nhiệm với con cái và hình dung trước được một số vấn đề có thể phát sinh và cách giải quyết (VD: con khó sinh - khó nuôi; quan điểm các bên nội ngoại, con hư - khó rèn , kinh tế đột biến ...). Đặc biệt là cần xác định quan điểm giải quyết các vấn đề ngặt nghèo.
    2. VC có sự chuẩn bị về kiến thức nuôi dậy con, hiểu về quá trình sinh nở và nuôi dưỡng trưởng thành cho con, quan điểm về định hướng cho con.
    3. VC có sự chuẩn bị về kinh tế dự phòng ít nhất cho 2 năm (mỗi tháng tối thiểu 1M/1bé) hoặc nguồn đảm bảo ổn định chi phí trong trường hợp thu nhập có thể bị biến động.
    4. VC có sự chuẩn bị về tâm sinh lý và sức khỏe. Một số bệnh cần bà mẹ tiêm phòng trước khi mang thai vài tháng. Các bà mẹ quá gầy yếu hay có bệnh cần có sự chuẩn bị ít nhất 06 tháng và cần tư vấn về SKSS. Khi có con sẽ khá vất vả, nhiều cặp vợ chồng gây gổ vì mệt mỏi, nhiều đức ông chồng ngoại tình, các bệnh phụ khoa, bệnh của trẻ nhỏ .... v..v..
    5. Cân nhắc về mối quan hệ cha mẹ - con cái tương hợp, năm sinh thuận cho đứa trẻ và tránh các năm hạn lớn của bố mẹ. Mặc dù không phải là yếu tố đặc biệt chú trọng nhưng số phận của các thành viên trong gia đình là việc cần quan tâm. Nó cũng là ý nghĩa mà một gia đình cần tạo ra.
    Bố mẹ có thể chấp nhận sự khắc nghiệt vì con cái song không phải thế mà con cái sẽ sung sướng. Trong lý luận về sự tương sinh thì cũng có sinh xuất (mất đi) và sinh nhập (thụ hưởng). Như thế không có nghĩa là được nhập vào tòan cái tốt mà sinh nhập ở đây có nghĩa rộng hơn.
    Khi một đứa trẻ bị cha mẹ khắc hoặc khắc cha mẹ thì thường con cái khó nuôi, sức khỏe kém, cha mẹ - con cái hay phải ở xa nhau hoặc ở gần cũng không đồng cảm được với nhau, vô cớ mà xung đột hoặc khó chịu. Thậm chí có những gia đình cha mẹ phải óan hận con cái hoặc ngược lại. Mặt khác, khi gia đình không hòa nhập được thành một khối mà tự mỗi cá nhân phải xoay xở trong môi trường sống khó khăn của mình (cả gia đình và xã hội) thì rất khó có hạnh phúc đầm ấm của gia đình. Bản thân từng cá nhân đều chịu áp lực. Ý nghĩa gia đình bị giảm đi, vai trò gia đình sẽ không thể hiện được hết.
    Nếu mỗi thành viên trong một mái nhà cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi trong chính gia đình mình thì lại phải thở dài. Để khắc phục phải có sự chịu đựng và hy sinh lớn lắm, không phải ai cũng làm. (có thể chiêm nghiệm từ CS của những người lớn xung quanh là thấy).
    Mình không cho rằng yếu tố thứ 5 là quan trọng nhất vì rất khó cầu tòan, ai cũng phải trải qua khó khăn cả. Nhưng nếu điều kiện cho phép cân nhắc thì không nên bỏ qua. Khi trưởng thành rồi thì mọi người sẽ thấy vấn đề con cái quan trọng thế nào. Không chỉ là mong muốn mà còn là quan tâm chính yếu của cả đời người.
    Ngày xưa ít điều kiện và CS khó khăn, các bậc cha mẹ chúng ta hầu hết sinh nở theo bản năng cuộc sống. Bây giờ thì mục đích cuối cùng là con cái phải trưởng thành, hạnh phúc, có CS suôn sẻ thì cha mẹ mới thực sự là thành công. Mang thai chỉ 9 tháng, sinh con 1h còn nuôi con và theo con cả một đời. Dành 5 phút để nghĩ về thời gian sẽ hữu ích.
    Ý kiến nhỏ, các bạn bàn luận thỏai mái nhé!
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 11/01/2008
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, nửa năm trước ríu rít chuẩn bị đám cưới, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Nửa năm sau lại ríu tít chúc tụng nhau, mừng hội chuột vàng. Chúc các bà mẹ tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Xóa bài thừa
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 11/01/2008
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mới có 81 mà sao lo sốt vó lên xế chị ơi?
    Phụ nữ chỉ sinh ngoài 30 là hơi e ngại thui, chứ dưới thì vô tư đi
    Ngày xưa mẹ em đi làm cô gái mở đường thời chống Mỹ vìa, 37 tuổi mới sinh iem.Đúng là miềng thiệt thòi, chả được hưởng sữa mẹ dù chỉ là 1 giọt (có đâu mà hưởng ), lại còn bi suy dinh dưỡng, chế độ bao cấp nên cũng chả có nhiều sữa Ngoại như bi rờ
    Xế mà ơn zời, 3 tháng em cũng biết đi (như Thánh Gióng ), nhìn con lần từng bước đi, đếm từng con kiến trên tường mà mẹ em mừng rơi nước mắt . Bố thì ốm đau, ngày mẹ đi lên viện đẻ, bố mắc màn ở phòng bảo vệ nằm chờ mẹ sinh, được 1 ngày nhưng mẹ vẫn khó sinh (bác sĩ bảo phải mổ ), lúc ấy thì bố đã về nhà, thế là mẹ phải tự tay ký vào giấy mổ đẻ.
    Cũng ko thể trách bố được, ngày ấy bố em bị bệnh phổi. Thế rồi em lên 5 tuổi bố mất. Đi mẫu giáo lẽo đẽo theo mẹ, đầu quấn khăn tang (ai nhìn cũng ko cầm được nước mắt )
    Kỉ niệm đánh thức bên thềm tháng năm buồn !
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Xóa bài thừa
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 11/01/2008
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ và motthoang_hn02 tuổi con gì? Bạn là con út à?

Chia sẻ trang này