1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn tuổi cho con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girlxd, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, xôm quá xôm quá. Cho nhà poem xếp gạch 1 chỗ Chuột vàng với nào.
    Vợ chồng nhà em còn chưa kịp bình tâm sau đám cưới, chưa kịp tiêm tiếc gì thì đã có e bé luôn rồi. Cũng lo lắm, nhưng mà ơn trời cũng sắp qua 3 tháng đầu tiên chông gai rồi. . Nhưng mà e mệt lắm, nghén chả thiết ăn uống gì nữa. Giờ vẫn chưa thấy đỡ, toàn bị dọa sẽ nghén đến khi đẻ luôn .
    Đợi chị BB nhá. hêê. Chúc mừng nàng axon luôn nhá. Tiện đây cám ơn CQ đã PM động viên 2 vợ chồng poem kịp thời, hi hi. Yêu cả nhà nhìu.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Poem cũng có em bé rùi ah, chúc mừng nhé. Tớ cũng đang chuẩn bị bước vào tháng thứ 3, mà công nhận nghén ghê thật, mình cứ thay đổi sở thích liên xoành xoạch, mà sợ nhất là đồ mỡ màng . Nàng có uống được sữa không? Còn ai có tin vui nữa không nhỉ .
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ba tháng đầu của thai kỳ nghén sẽ rất khó chịu, nhất là với người gày yếu. .
    Chúc sức khỏe Poem xinh đẹp nhé!
  4. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Các cụ có dạy rồi " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" miễn sao mình không mê tín dị đoan là được rồi. Chứ tớ thấy tướng số, chọn tuổi cũng chả có gì là sai trái cả. Như nhà tớ đây này, đầy người nói em trai tớ và mẹ tớ ko hợp tuổi nên hay sinh bất hoà, và nói thật là chả bao giờ nói chuyện tình cảm được. .. Tớ thấy đúng lắm. Thời buổi này ko phải cha mẹ sinh con trời sinh cỏ nữa, với lại chúng mình có giỏi thì cũng chỉ sinh có 2 đến 3 baby là cùng, tại sao lại không chuẩn bị những kiến thức và điều kiện tốt nhất cho con cái mình chứ???
    [/quote]
    Tôi xin lỗi cô trước, thực tình tôi thấy cô sinh trưởng trong một gia đình học thức không được cao lắm thì phải. Tôi cũng chẳng dư thời gian phân tích rành rẽ nhiều điều có liên quan cho cô. Chỉ mong cô nhớ lấy một câu - mà tôi được một cụ 85 tuổi rất thành đạt dạy lại: Hay do mình, dở cũng do mình.
    [/quote]
    @Cái vàng đầu tiên: Tớ đồng ý với bạn này. Ngay như chúng tớ là giảng viên đại học cả nhưng vẫn rất thích xem phong thủy và ngày giờ. Đương nhiên không phải mê tín mà đấy là khoa học thật sự.
    @ Cái vàng thứ 2 : Tớ thật sự bất bình vì bác nì lại kết luận bạn kia như thế. Thế ra cả cái VN này đua nhau kiếm heo vàng chuột bạc đều là người học thức chưa cao à.
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tứ hành xung mà vẫn Ok là có cái lý của nó, giải thích bằng chính lý số. Muốn tìm hiểu thì bạn vào vietlyso.com tìm sẽ có thông tin.
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng poem nhé. Cu Nghĩa thích phải biết.
    Chị "trâu chậm..." quá, tủi thân ghê.
    Thấy mọi người có em bé thích quá. Nhưng cứ nghĩ cưới xong có ngay thì vừa vui vừa buồn. Vui đc làm mẹ, đc có điều hạnh phúc nhất trong đời , nhưng buồn vì chưa kịp ăn chơi đã phải gánh vác trọng trách . Em có thế không?
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng nhà poem nhé.
    Em cũng suy nghĩ giống chị bupbe. Trước khi cưới định kế hoạch 1, 2 năm. Giờ thấy hội Chuột vàng xôm tụ quá cũng xao xuyến , nhưng là chắc vẫn cứ phải bình tĩnh thôi, vẫn ham chơi quá thể!
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    oái, tưởng nhà mình bị lỡ thôi, ai ngờ poem cũng rứa. Đang nhăm nhe tết này phượt thì phải hoãn lại. Đúng là vừa mừng mà vừa thấy tiêng tiếc. Cưới được 3 tháng mà đã óe óe mất 6tuần rồi.
    Được cái tớ ko bị nghén ngẩm gì cả, vẫn ăn uống bình thường. Chỉ sợ nhất cái loại mùi thôi.
    Chúc mừng lần nữa nhé
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên nhìn thấy 2 vạch, cái mẹt em cứ nghệt ra ý chứ. Hai vợ ch còn chưa kịp đi honeymoon (bọn e đến giữa tháng 12 mới đi mà), chưa kịp sung sướng gì cả. . Chưa chuẩn bị tinh thần luôn. Nhưng mà gia đình bên chồng thì thích, ôi giời cứ gọi là tíu tít. Lo mất 1,2 tuần đầu rồi thì hết lo chị à, giờ chỉ còn thấy vui thôi. Thấy e bé lớn từng ngày, đi SA thấy cái đầu nó ngọ nguậy (bác sĩ bảo thế chứ e nhìn lên màn hình e tưởng đấy là... mông e bé, hí hí), hạnh phúc lắm. Có điều nghén nên chả thiết ăn uống gì nữa.
    Ban đầu nhà e cũng định kế hoạch vài tháng rồi mới có em bé (ko phải vài năm đâu, tại xung quanh cũng biết nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lắm -> sợ. ). Nhưng mà "nhạy" quá cơ, hị hị.
  10. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này cứ thấy bồn chồn, ăn vặt vô tội vạ và đi pee pee rất nhiều, sợ quá, sáng nay mua thử 1 cái quickstick, luống cuống thế nào làm hỏng hết, hic, thế là lại phải chờ mai vậy
    Hi vọng là chưa, thuốc ơi là thuốc

Chia sẻ trang này