1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn tuổi cho con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girlxd, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng sau khi cưới ít nhất là 06 tháng hãy có thai thì tốt hơn. Vừa có thời gian để hiểu cách sống của nhau hơn, thống nhất được các vấn đề gia đình, vừa có điều kiện chăm sóc nhau.
    Có baby ròai là ai cũng mệt mỏi lắm. Chúc các nàng có chuột Kim cương năm nay.
    Mậu Tý đúng là con chuột vàng. Hơi gian nan nhưng cũng giỏi và lắm tài lắm!
  2. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ đây, tớ đây!
    Thứ 6 tớ fải về quê chồng có đám ma, + thêm 2 ngày cuối tuần nên không online được. Vào nhìn topic lên tới 5 trang mà choáng quá, ngồi đọc hết ý kiến của mọi người mãi mới hết!
    Nói chung, tớ cũng chưa quyết định đâu, trước mắt là cứ kế hoạch đã. Bố mẹ chồng + bố mẹ đẻ chưa giục, các cụ cũng biết bọn mình kế hoạch mà.
    Còn ý kiến mọi người, mình thấy thế này:
    - Việc sinh con mọi người bảo không nên tính toán nhiều. Nhưng mình nghĩ, cũng phải nên tính toán để con cái ra đời trong điều kiện thuận lợi, bố mẹ phải chuẩn bị tinh thần này, sức khỏe này và cả kinh tế nữa để sinh em bé ra khỏe mạnh, tốt đẹp. Trong trường hợp của mình, mình không muốn nói về việc mua nhà, vì đợi mua nhà mới sinh con thì chắc đến già mất. Mình chỉ muốn một vài năm, vợ chồng có kinh tế hơn (ít ra, lúc đó, công việc ổn định, thu nhập ổn định, và có chút của để dành rồi) thì lúc đó, chuẩn bị cho baby chào đời tốt hơn.
    - Mình thấy ý kiến của bạn Chieu quan rất hay, bạn nhìn nhận nhiều mặt của vấn đề nên hiểu được ý người khác.
    - Còn chuyện kế hoạch mà... lỡ không có như một vài bạn nói thì mình không đề cập tới, vì khi đã kế hoạch là phải lo đến chuyện đó, và phải có "Biện pháp" để không bị "tịt" chứ. Mọi người cũng kế hoạch đấy thôi, có phải ai kế hoạch cũng bị "tịt" đâu. He he
    - Mình thực sự cũng muốn có baby bây giờ, nhưng thực tế đã chứng kiến vợ chồng người bạn bị "vỡ kế hoạch" và thấy vợ chồng bạn đó thực sự là khó khăn và vất vả, điều kiện kinh tế không có, vợ chồng thỉnh thoảng lại lục đục, rồi lo lắng lúc sinh không có điều kiện nữa, nghĩ mà thương quá! vì thế bọn mình mới càng đề cao quyết tâm kế hoạch.
    Tất cả là vì con thôi mà. mình muốn con mình sau này ra đời trong một điều kiện tốt mà thôi.
  3. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp cưới mà vẫn chưa chọn đc ngày( nhờ bạn chiu_quân mãi mà chẳng thấy xzem giúp tụi tớ ngày h j cả, buồn ơi là buồn-)
    anh iu sn 69 nên rất muốn có baby sớm chừng nào tốt chừng nấy, kể cả năm 2009. (mà như nhìu bạn trên này nói là xung mệnh xung mạng với mẹ vì tớ sn82 mà) Nói chung là a ý muốn có con lắm rồi.
    Tớ thì k muốn có baby sớm, 1 phần vì muốn ổn định công việc cuả mình vì tớ mới chuyển chỗ làm(ở đây ký HĐ bắt sau 2 năm mới đc sinh)
    H tớ cũng hơi khó nghĩ, đkiện ktế thì k phải lo, chỉ lo lắng, nếu mình sinh con, nghỉ việc roài sau này có đi làm đc cviẹc mình dang làm hiện tại k? Mà đã sinh là nghỉ việc đi tìm cviệc khác ở cty khác lun
    (vì công việc hiện tại , ngành nghề tớ theo đuổi đòi hỏi ng trẻ tuổi<28t)
    H cũng chẳng bít nên làm ntn đay.(đau đầu mất bnhiu hum mà vẫn chưa thông)
    Được fallingstarhn sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 14/01/2008
  4. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể bói ra số mệnh con người nhưng mà người ta cũng có thể dựa vào những điều đã được biết trước ấy mà thay đổi số mệnh.... Mình không phải là người hiếu chiến nên cũng chẳng muốn cãi nhau với bạn nhưng mà đến *************, tổng thống còn phải nhờ đến các nhà chiêm tinh đấy bạn ạ. Không lẽ họ cũng "học thấp" giống như mình sao?
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Sorry allingstarhn, quên mất. Hứa tối nay về sẽ giải quyết ngay
    Việc trì hoãn sinh con 1-2 năm không khó đâu. Cái chính là bạn khéo thế nào thôi. Thiếu gì lý do hợp lý.
  6. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chiu Quan nhớ rùi nhé, iu Chiu_quân nhìu
    Ngóng cổ chờ tin Chiu_quân đơi(ngày h của tớ bên Hợp tuổi ý)
    Tại anh nhà tớ kiu, nghỉ thì nghỉ, k làm cty này thì làm cty khác. Nói ngọt, nói khó đủ cả mà a ý hem chịu(kiu k chịu nghĩ cho a ý j cả, nhìu tuổi rùi, nên mún có baby ngay) H đnag tìm cách nói típ để anh ý chịu đây. Mà vẫn sợ chưa thuyết phục đc anh ý.
    Chiu_Quân cho tớ tí kinh nghiệm thuyết phục nữa đi
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Falling ui, tối nay tìm mãi chả thấy thông số về nhà cậu. Pót lại cho Cq cái link hoặc thông tin đi.
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Axon với Poem có em bé rồi ah ?!
    Chúc mừng hai bạn nhé
    Mà mình cũng xin thêm một suất chuột vàng đây
    Cũng định kế hoạch thế mà bị vỡ hết kế hoạch mất rồi,thôi thì trời cho thì vợ chồng vui vẻ nhận thôi
    Không biết đến 12 tuần sẽ đi siêu âm cho con ở đâu thì tốt nhỉ ?
    tớ cũng ko nghén nhiều,chỉ hay mệt,ko thích ăn lắm và sợ mùi xào nấu
    Chúc các mẹ khoẻ để các con khoẻ nhé

  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà poem nhé
    Nhà tớ nhiều vụ giống nhà poem quá.
    Tớ cũng nghén, sợ tất cả các loại mùi (thức ăn, nước hoa, v.v...), tớ k ăn uống được gì, cái gì ăn vào miệng cũng như ăn rơm, cứ nhét được tẹo nào vào bụng 1 cái là lại nôn ra sạch bách, tớ còn chả ngủ được, chân tay người ngợm cứ mỏi mỏi bứt rứt.
    Mấy ngày gần đây nghe chừng càng tệ hơn nữa
    Tớ chán quá, có ai có cách nào hạn chế đc tình trạng nôn oẹ này không, mách cho tớ với (hơi lạc đề, sodi mọi người)
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hai nàng nhepbeo và Boorin nhé. Mới hôm nào vào khoe ảnh cưới với nhau, giờ sắp lên chức hết cả rùi, hihi.
    Tớ sợ các loại mùi hải sản, sả, tỏi, xì dầu nhất, những mùi khác thì bình thường. Hay buồn nôn như kiểu bị đau dạ dày ý, nhưng may mà chỉ nôn khan, ko bị ăn gì nôn nấy. Thế nên trộm vía mấy tháng đầu mà ko bị giảm cân mấy. Nàng boorin chịu khó mua nhiều bánh quy và bánh mỳ, ăn vào các tầm 10h sáng, 3-4h chiều và 9-10h tối ý, vừa đỡ đói, ruột gan đỡ cồn cào mà cũng giảm được cảm giác khó chịu trong người đấy.
    Có thuốc chống nôn nghén thì phải, nhưng hình như ai nặng lắm bác sĩ mới kê cho cơ.

Chia sẻ trang này