1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn vợ chọn chồng thì phải chọn như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`... có một số người xếp wintersun vào dạng hiền lành. Nhưng một số người lại bảo wintersun thuộc dạng ghê gớm. Thường thì những người mới quen sẽ nghĩ wintersun hiền, những người thân hơn sẽ nghĩ ngược lại. Cuối cùng chẳng hiểu mình hiền hay không hiền, ghê hay không ghê nữa.
    Mình thích đám cưới đi vào nhà thờ làm lễ. Sau đó cô dâu chú rể vù ra airport đi nghỉ tuần trăng mật luôn. Kiếm nơi nào lạnh lạnh một chút thì thích. Chứ đúng cái kiểu đám cưới bây giờ chán thật. Đi ăn cưới cứ như là nghĩa vụ. Cô dâu chú rể lo cho đám cưới xong thì mệt phờ người, làm giảm cả cái hay cái đẹp của đêm tân hôn. Đây chính là lý do vì sao mà con người cổ hủ ngày xưa của mình đã thay đổi suy nghĩ rằng: lần đầu tiên không nên là đêm tân hôn nữa, mà nên trước đấy khoảng 2-3 tháng gì đó thì hơn .
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn vợ chọn chồng thì đừng yêu. Yêu xong tính chuyện chọn thì hỏng. Thôi, Chọn trước đi !
    Giàu, đẹp trai, có tài, hiền lành, đức độ v.v... Nhiều thế.. chọn đến bao giờ cho xuể... Chọn xong phát hiện ra chọn nhằm..
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có gì mà ko hiểu, người thân hơn bao giờ cũng nhận xét đúng hơn
    Muốn dzị thì một trong 2 người phải có Đạo. Chuyện vù ra airport đi honeymoon thì dễ mà, chỉ sợ lúc đó chỉ muốn ngồi ở nhà đếm tiền thôi
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt à. Tiêu chuẩn của bạn cao quá đấy. Bạn tớ nó yêu một thằng đẹp giai, cao to bóng mượt, đi làm ở một chỗ lương cao. Nó còn khuyến mại thêm cái khoản tán giỏi. Khi bạn tớ bị tán mà không chịu được nên đã phải đổ. Khổ nỗi thằng đó tán xong bạn tớ rồi lại tiếp tục đi tán bé khác. Kể cũng khó. Lắm tài thì lắm tật.
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngán con gái lẳng lơ http://www5.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/12/86386.ttvn
    Còn chuyện tuổi tác tớ chả tin. Yêu nhau cơ mà. Biết bao nhiêu người tin vào chuyện này mà khổ cả đời.
    Không ai ngại yêu một người có bệnh di truyền hay trọng bệnh à. Yêu phải bé nào mắc bệnh ung thư như trong phim Hàn không sợ sao ? Yêu rồi mà không cưới được thì khổ ? hic hic.
    Đám cưới tớ thích hoặc là hoành tráng, hoặc là đơn giản. Làm cái gì khơi khơi cho giống mọi người tớ chả thích. Yêu phải con gái nhà giàu thì tổ chức to. Tớ chuẩn bị hai năm tiền lương cho vụ này rồi mà . Còn nếu phận hẩm hui thì thôi vậy. Đành cưới theo phong cách mới vậy. Không ăn mặn nữa. Tiền đó làm một bộ nhạc vòm trong phòng ngủ và trang bị lại đồ đạc trong phòng luôn.
    @vyhuynh: Hôm gì sang box177 nhòm trộm thấy vyhuynh trong cuộc thi ảnh về mất ngủ mấy đêm. Mà trời lại lạnh nữa chứ. Bóng tối và lạnh buốt khiến Cyber có một cảm giác lạnh lẽo, sợ sợ. Không dám ngủ vì nếu ngủ sẽ bị bắt đi mất. Vy này. Lần sau post ảnh thì đừng chu mỏ thế, cười mỉm thôi. Mà em gái vy đáng yêu thật. Cyber muốn có con gái xinh và bụ bẫm như thế.
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Để em kể.. "một vài" tiêu chuẩn chọn chồng của em ra đây ạ !
    - Trông khá ổn
    - Học vấn tương đối
    - Tư tưởng cởi mở
    - Hiểu nhau
    - Vui tính
    - Biết làm chủ
    - Nghề nghiệp ổn định
    - v.v... thôi không kể nữa. Ko kể xong người ta bảo tham (mà tham thì thâm )
    À còn khoản đám cưới.. để em mô tả đảm cưới trong mộng của em nhá. hiiii.. cần chút chuẩn bị.. để có thêm tí văn chương..
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử nhận xét cái nhé.
    Cyber có quen một bé. Bé đó thích màu hồng. Rất mơ mộng. Hôm gì bé đó quen một anh chàng trên NET. Bé đó đang học vẽ và để thi Kiên Trúc ( vậy tuổi là 87 rồi nhé). Còn anh chàng kia làm giám đốc một công ty gì gì đó về kiến trúc. Vậy được nhiên anh chàng kia cũng phải khoảng 27-30 rồi. Vì làm giám đốc cơ mà. Nhưng bố mẹ anh chàng đó cũng thành đạt. Hiện đang sống ở Sing. Vậy thì nên giảm tuổi của anh ta đi một chút vì sự thành đạt của anh ta có sự giúp đỡ của bố mẹ. Tuổi khoảng (25-27) đi. . Hai người chỉ quen biết qua NET. Sau một thời gian "dòm" nhau qua Webcam thì cũng phải đến hồi nhìn trực tiếp. Thế là Cyber lại thành một người bất đắc dĩ đi cùng bé yêu màu hồng đó đến Tháp đôi ( cái tháp mà anh chàng đó thiết kế. Oa !!! Oai không. Mọi người ngượng mộ không ?)
    Bé đó gặp anh chàng kia xong bé đó nấc lên vì sung sướng. Bé đó đã nghĩ mình giống như thần tượng của bé là Celine dion(chả biết viết đúng tên không) yêu một anh chồng già và giàu có đấy. Hì hì. Nếu điều này xảy ra như thế thì thật đẹp phải không ?
    Hiện giờ Cyber chỉ biết có thế. Mọi người thử nhận xét xem. Liệu nó có thành nhưng Celine dion không ?
    PS: Sao bé Vyhuynh chả reply đoạn viết mình tán tỉnh nhỉ
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã làm đám cưới!!!!
    Tất cả những gì tôi có thể nói về LẤY VỢ trong lúc này là: Đừng... xin đừng lấy vợ.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Dear Cyber , cái chữ kí của bé nó tùm lum wé...còn chuyện sao Pé vyhuynh chưa reply lại cho pé cyber ( toàn già cả roài, mà cứ pé pé...) thì tại vì pé Cyber flirt không đúng lúc roài nhé...
    Tiêu chuẩn chọn chồng của Chop, nói ra có người sẽ bảo Heo mà mơ mộng...heo sữa chỉ nên yên phận với heo sữa luôn, chứ đèo bồng làm gì nhỉ. Thôi, thì để Chop ú cứ mơ mộng nhé, mà chả phải mơ mộng gì...điều kiện lấy chồng của Chop đơn giản lém :
    1. Đẹp chai cỡ Leo được roài ( mình thích kiểu đẹp trai hơi con gái tí )
    2. Giàu cỡ Bờ iu gầy
    3. Học vấn cao cỡ ...Chop thôi
    Còn gì nữa, chờ chop suy nghĩ roài viết tiếp nhé...
    P/S: topic này để đây cũng được...vì cái này hỏi trước khi cưới nhau, tp trả lời cũng toàn là teen hay còn trẻ cả mà...không cần đá qua box HPGD ( toàn những ông bà đã attached roài ) đâu.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì ........ . Người yêu còn chưa có ............ làm sao chọn chồng nhỉ???
    Tớ thích một người có thể thích với tất cả các sở thích quái gở của tớ
    Một người biết nói câu :" Em lại bướng rồi " đúng lúc nhất he he
    Một người nhìn sơ qua thấy hiền hiền ........... nhưng thực chất chảng hiền chút nào. Có lập trường ....... hơi cứng một chút cũng không sao ( cứng quá thì bẻ cho nó mềm )

Chia sẻ trang này