1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn vợ chọn chồng thì phải chọn như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat4445

    nhat4445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích kiểu "TAI LÁ MÍT, ĐÍT ***G BÀN", tất nhiên bằng cấp cũng khá quan trọng nữa đấy vì sau này còn phải nuôi dậy con cái nữa mà.
    Tuy nhiên, cũng khuyên các bạn nên kiểm tra xem BẰNG CẤP có phải GIẢ không vì hàng GIẢ bây giờ tràn lan nhiều lắm.
    hehê
  2. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em thích chồng em là một người thông minh và có chí tiến thủ (xấu đẹp không quan trọng). Anh ấy trông lạnh lùng nhưng mà sống tình cảm
    Hy vọng là sang năm sẽ tìm được một người như thế
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    với mình thì:
    - điều đầu tiên là 2 người phải Yêu nhau - nếu không say mê nhau, không yêu nhau,, cưới rồi lại đau khổ .... còn yêu người nào thì chỉ có trời mới biết ... với mình thì ,,, tình yêu không có đi kèm điều kiện nào cả ... nếu đã yêu nhau thì 2 người sẽ tự nguyện dần dần thay đổi theo hướng tốt.
    - điều thứ nhì: 2 người nói chuyện phải hợp ý nhau ... lấy nhau về chẳng lẽ 2 người phải ấm ức nhường nhịn nhau 1 thời gian .. sau này, không nhịn được nữa sẽ xảy đến cãi vả nhau ... mất tình yêu --> khi đã không còn gì để yêu thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ...
    - điều thứ ba: gia đình chồng phải nề nếp yêu thương - vui vẻ và được hàng xóm láng giềng quý trọng. Giàu nghèo không quan trọng. (gia đình nề nếp, con cái sẽ hiểu và quý trọng những gì họ đang có). Vì rằng khi lập gia đình, điều mình mong mỏi nhất là gia đình hạnh phúc, hoà thuận vui vẻ, con ngoan học giỏi.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với L thì cũng quan trọng nhất là hai người đều yêu nhau.
    Sau đó thì là anh ấy có một công việc ổn định,tính tình hợp với mình,và là một người tốt.Lý do quan trọng nữa là hai bên gia đình đều đồng ý quan hệ của hai đứa tiến tới hôn nhân.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hèn gì khi không thấy mình được ...3 người bình chọnCám ơn nhiều.
    Nói gì thì nói mình chẳng muốn nghĩ về hôn nhân tí nào,tự do có phải sướng hơn không? Còn làm đám cưới á,thôi,cho xin,tốn tiền cho cả đống rồi è cổ ra trả nợ,chưa kể mất thời gian công sức...Không bao giờ.(Tớ thà lấy tiền làm đám cưới cho trẻ mồ côi thì hơn!)
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    msg: nhat4445: Câu bạn nói giống như kiểu "thắt đắt lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con " nhỉ ?
    msg: valentinekhongcoanh có vẻ lãng mạn lắm nhé. Mấy cái yêu cầu của bạn sao tớ thấy giống trong phim Hàn Quốc vậy ? Hì hì. Chắc là bọn giai thanh niên bây giờ cũng sẽ bị ảnh hưởng với phim Hàn đó. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy người trong mộng.
    msg: fly_tomoon Bạn yêu quí. Chúng ta cả vẻ hợp nhau cái khoản này đấy . Hay là ... hay là.... bạn ... giới thiệu ai đó cho Cyber đi
    msg:hoangthuylinh Sao vậy ban ? Bố mẹ không đồng ý cái là bạn thôi à. Nếu các cụ không đồng ý thì phải từ từ rồi các cụ sẽ đồng ý chứ. Đấy mới là lúc cần để chứng tỏ tình yêu của hai bạn. Chưa gì đã thế rồi. Thế thì làm sao lấy được chồng đẹp giai nào ?
    Hôm qua đi chơi cùng cô bé thực tập ở chỗ Cyber. Bé đó bảo hai điều kiện chính là:
    1. Có một công việc ổn định.
    2. Nhà cửa tử tế
    Và điều kiện phụ thì nhiều lắm.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với L người L yêu là người đẹp trai nhất trong mắt L ,L không quan trọng chuyện anh ấy hình thức như thế nào cả.Mọi khó khăn có thể vượt qua nhưng nếu mà vấp phải sự phản đối đến cùng của ba , L sẽ không bao giờ mặc kệ cảm xúc,sự lo lắng ,buồn phiền của ba để sống cho tình yêu của mình,cho hạnh phúc của mình ,dù biết rằng đó là cuộc sống của riêng mình,sẽ đi theo mình cả đời còn lại chứ không phải là ba.Ở trường hợp của người khác L không biết nhưng trong cuộc sống của L ba là người quan trọng nhất sau này và mãi mãi ,ba rất thương L và nếu ba phản đối tới cùng như vậy thì L sẽ nghe theo lời ba .Đã có tấm gương trước đây của ba mẹ L về chuyện mặc kệ sự phản đối của ông bà mà kết hôn,ba đã hi sinh nhiều cho L ,ba cũng là người hiểu chuyện ,tâm lý,và là người thương, lo cho L nhất.Có thể đôi khi suy nghĩ của ba chưa thấu đáo nhưng L vẫn sẽ không bao giờ làm ba thất vọng về mình.L biết đối với ba L là người được yêu thương nhất.Chuyện hạnh phúc sau này của L ba có quyền được tham gia góp ý ,quyết định cùng L.Nếu đã thuyết phục và cố gắng đến cùng mà ba vẫn không đồng ý thì đành chia tay thôi.L có lỗi với tình yêu của mình cũng được nhưng với L ba là số một.Người yêu L bây giờ anh ấy cũng hiểu vị trí của ba trong lòng L ,anh ấy đã cố gắng và ba L sẽ hiểu thôi.
    Mỗi người một hoàn cảnh sẽ có suy nghĩ khác nhau bạn ạ.
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Tức là Ba của L sẽ có tiếng nói quyết định trong việc hôn nhân của L! OK, dẫu sao thì đó là suy nghĩ của bạn, tốt thôi...
    Nghĩ lại thì thấy mình quá may mắn khi không trao tình cảm cho những cô giống như cô L này. Con người của L không biết được xây dựng trên cơ sở nào? Mọi thứ : Kiến thức xã hội, khả năng đón nhận và trao nhận, quan niệm thẩm mỹ, nhân cách, tư cách, v.v.... Hay là bạn sợ rằng bạn sẽ chọn nhầm người, và ba bạn sẽ giúp bạn khắc phục lỗi lầm đó..... Bạn không dám sống bằng con người bạn với cuộc sống thực sao?
    Tình cảm có tồn tại trong con người của L không?
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    bác zai , đừng nóng vậy nghen .......... theo tớ thì ý Linh hông phải như bác nghĩ đâu ah . Bác cứ đọc lại bài của L đi , L viết khá rõ ràng đấy .

    Bậc làm cha , làm mẹ chẳng mấy ai lại muốn con mình có một cuộc sống khổ sở , dù họ có ngăn cản thì cũng là bởi sự lo lắng cho con cái của mình thôi mà . Theo tớ thì nếu người ta yêu mình thật sự , người ta sẽ cố gắng cùng mình vượt qua sự cản trở đó , làm cho bố mẹ hiểu ra vấn đề . Mình là con làm sao hiểu hết cuộc đời bằng cha , bằng mẹ . Dù có thế nào thì trong sự phản đối đó cha mẹ chắc chắn cũng có cái đúng của họ , mình cũng nên xem lại chứ . đúng không Unknow ...?
    Ah , bác thành viên box MFC , em nghiện cái chương trình phim của các bác lắm , thế mà sao cứ nhắm khi em bận chiếu liên tòng tọc , bây giờ em đang thất nghiệp nằm nhà thì chả thấy gì cả ... bác oi ?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    _Đá chọn theo tuổi
    _Tham khảo ý kiến của cha mẹ. Đá nghĩ là cha mẹ mình luôn đúng
    _Hình thức : sáng sủa, trắng trẻo
    _Nghề nghiệp thì sao cũng được nhưng làm giảng viên thì càng tốt
    Ôi ........nhiều lắm

Chia sẻ trang này