1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn vợ chọn chồng thì phải chọn như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Haduybang àh!
    Tôi vẫn hiểu ý Linh nói, thật ra quan điểm của hai người khác nhau thì rất khó để có thể dung hoà ngay tức khắc được, chỉ có mỗi một thứ có thể làm được điều đó: Tình Yêu. Vậy, may ở chỗ là tôi và Linh không phải "yêu" lẫn nhau đấy.
    Tranh cãi về vấn đề lối sống là việc vô ích. Mỗi người có hoàn cảnh sống, môi trường sống khác nhau, cái đó nó hình thành lên quan điểm của từng cá nhân. Cá nhân tôi:
    Nếu chúng ta đã tự nhận mình là người lớn, nghĩa là được trang bị đầy đủ các kiến thức và kinh nghiệm từ sách vở cho đến thực tiễn, vậy sao chúng ta không dám thừa nhận chính bản thân mình.
    Còn về sinh hoạt của box Điện ảnh, thú thật với bạn tôi chưa bao giờ tham gia vào các buổi off của Điện Ảnh cả. Lúc đăng ký tham gia sinh hoạt trong TTVN, tôi chỉ có mong muốn được chia xẻ những kiến thức về kỹ thuật và thủ pháp dựng phim với các thành viên khác thôi, tôi thấy rằng online cũng đã là đủ.... Nhưng có thể tôi sẽ nghĩ khác trong thời gian tới, cụ thể là sẽ tham gia vào một loại hình sinh hoạt nào đó của Box Điện Ảnh, thật sự là nó rất bổ ích và thú vị.
    Chúc bạn vui!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao là quyền của bạn thôi.Hoàn cảnh sống của L khác của bạn,đối với L ba là người quan trọng nhất , ba L cũng vậy ông thương L nhất ,và cũng là người hiểu chuyện.Cuộc sống của L từ tấm bé là do ba nuôi dưỡng và chăm sóc.Hai cha con vừa là tình cảm phụ tử,mẫu tử vừa là bạn.Người yêu L anh cũng hiểu và tôn trọng,thương ba L như L.Cũng may mắn L gặp một người như anh chứ không phải như bạn.
    Hi vọng bạn đừng đánh gia con người khác quá nặng nề khi chưa hiểu về họ.
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chọn chồng thì tớ đek biết nhưng theo tớ thì chọn vợ nên chọn như sau:
    -Nên chọn vợ giầu vì ít nhất nó cũng tự nuôi được nó,mình không phải nuôi nó nữa.
    -Nên chọn vợ hàng họ ngon lành một chút,mà nhớ xem họ hàng nhà vợ có tiền sử bệnh tật gì không mà tránh cho hậu thế.
    -Nên kiểm tra kĩ hàng hoá trước khi mua.
    ....
    Còn nhiều nữa hôm sau nghĩ tiếp.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Khekhekhe... hôm ni đọc lại bài nì mới biết có cái dzụ ni , Cyber xạo de kiu luôn, muốn Vy reply cái rì? Ghét nhứt ai đụng dzô cũng kiu "bé", coi chừng Cyber nhỏ tuổi hơn Vy á hehehe
    Câu chiện trên của Cyber đọc ứa hiểu ý Cyber mún gì hết á . Chẳng lẽ mún biết em gái đó có trở thành Celine Dion ko hả?... khặc khặc . Cyber đang nghía em gái đó hay seo, nói cụ thể thì các chuyên gia mới biết đường tư vấn chứ.
    Seo tự nhiên đang nói chiện chồng dzợ mà đi lạc qua cái dzụ nì dzị?
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc quá nhiều bài viết của bạn rồi. Cho đến khi đọc được cái việc bạn sẽ trao tiếng nói quyết định của mình cho Ba bạn, thì thấy..... Tôi tự hỏi, điều gì đang xảy ra, một người biết suy nghĩ, biết đặt mình vào trường hợp của người khác, biết cách xử lý đúng sai trong rất nhiều tình huống, nhưng lại không tự giải quyết được việc của mình. Thôi!!!!!
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm..L cũng không tranh luận với bạn nữa,hai người quan điểm khác nhau khó nói chuyện lắm phải không?Dù sao L cũng đã yêu một người ,người ấy yêu L và kính trọng ba L ,hiểu được tình cảm của hai cha con L.Và anh ấy cũng đã cố gắng để ba tin tưởng chấp nhận tình yêu của anh và L.
    Chúc bạn một ngày vui.
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hiểu, thông cảm, chung thuỷ, tôn trọng, có tài, biết ng` biết ta. Đó chính là mẫu ng` tui đang tìm
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà lạc đề đâu chứ Vy em !
    Thì bé gái đó rất yêu anh chàng đẹp giai nhà giàu đó (theo bé đó nói thế). Mười 18 thì Cyber không gọi là bé được à.
    Hồi trước Cyber thích bé đó còn bây giờ thì không. Yêu bé đó chả chắc chắn tẹo nào. Dại gì mà yêu rồi lại ân hận.
    Con gái thường yêu theo cảm tính. Nó không tinh ranh bằng bọn giai thanh niên.Còn Cyber muốn gì ở bài hết đó à ??? Muốn Vy em - một người đã nhớn rồi, thử nhận xét xem bé đó thế nào thui mừ
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị sẽ tìm được anh giai nào như thế. Mà chị ơi.Chị cũng có tuổi rồi 1979 thế nên hạ bớt chút chút xuống đi. Giai bây giờ nó kém lắm chị à. Thằng nào có giá một chút thì nó lại ham sắc, nó đi tìm mấy em xinh tươi, trẻ đẹp.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Muốn nghe nhận xét của Vy về em gái đó à. Ok
    Đầu tiên là cách suy diễn tuổi của Cyber về anh chàng đó coi bộ trật lất à nhen, cho nên từ một anh chàng đẹp trai giàu có xuống dưới chuyển thành ông già giàu có , nhưng cũng chả liên quan gì đến Celine Dion .
    18 tuổi ko nhỏ cũng ko lớn, em gái này cũng chẳng có gì trong tay, trong đầu nhiều (chuẩn bị thi ĐH mừ) nên chuyện bị ngợp trước một người thành đạt, đầy đủ mọi thứ là chuyện bình thường. Chuyện giống Celine Dion chỉ là cách em gái đó tự nghĩ ra cho giống với trường hợp của mình, và điều đó cũng ko che giấu suy nghĩ rất trẻ con là sẽ tiến đến xa hơn, hay nói khác hơn là lập gia đình với người đán ông đó. Nhưng Cyber à, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, vì ở độ tuổi đó, cứ mỗi năm, suy nghĩ người ta lại thay đổi đi một chút, nên ko chắc là em gái đó sẽ giữ mãi suy nghĩ đó đến lúc 22-23 tuổi, trừ khi em gái đó iu thật sự. Mà iu thật sự thì VY ko tin đâu, có thể quan điểm của Vy ko giống với nhiều người, nhưng để iu một người ko đơn giản như vậy, huống hồ chỉ biết nhau qua NET, còn cả trăm ngàn thứ để khám phá và để..... thất vọng. Có 1 điều Vy ko hiểu là sao qua Webcam, em gái đó khen man kia đẹp giai giàu có mà khi gặp mặt lại biến thành.... đẹp lão giàu có? Nếu vậy thì đó cũng là một thất vọng đầu tiên rồi đúng ko?
    Nghĩ gì về em gái đó à? Chẳng nghĩ gì hết, vì em gái đó cũng chỉ phản ứng theo diễn biến tâm lý bình thường thôi. Rồi khi trưởng thành hơn sẽ nhận ra điều gì nên làm điều gì ko. Nếu được Cyber hãy là 1 người bạn để khuyên răn, nhắc nhở em gái đó đừng tiến quá sâu vào mối quan hệ để phải...... thì ân hận cả đời.

Chia sẻ trang này