1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn vợ chọn chồng thì phải chọn như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Vy yêu quí , bé đó bây giờ đang cảm thấy sự quan tâm của Cyber hiện giờ là thừa nên phải giữ một khoảng cách xa hơn nè.
    msg HoangThuyLinh: Ngày xưa, việc lấy vợ lấy chồng do cha mẹ hai bên sắp đặt. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là chuẩn mực của người con có hiếu. Vậy việc lấy chồng còn có chữ tình yêu trong đó không.Còn bây giờ nam nữ bình quyền. Việc lập gia đình đều có sự tự nguyện từ hai phía. Thế như tự do hơn đấy, có tình yêu hơn trước đấy mà những vụ ly hôn ngày này nhiều nhan nhản.Ngày xưa ly hôn hiếm lắm. Nguyên nhân là do đâu ? Là do ngày xưa phụ nữ cam chịu hơn. Vất vả đều nhận về mình, thiệt thòi cứ ôm vào thân. Một lúc làm năm sáu việc còn ông chồng nằm chơi.
    Bây giờ là thời đại nào rồi mà Linh còn nghĩ như thế ??? Thiết nghĩ nếu Cyber mà lấy một người như Linh thì quả là bất hạnh cho đời giai của Cyber.
    Linh và cha Linh là hai thế hệ khác nhau, hai suy nghĩ khác thì làm sao hiểu được nhau. Cái cha Linh cần đâu có thể chắc chắn là phù hợp với Linh. Đành già ba Linh có cái nhìn sâu và rộng hơn Linh. Nhưng lấy một người không có tình yêu thì Linh có làm được không ?
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng khi rơi vào tình yêu thực sự, dù nàng có tất cả những điểm mà bạn không thích nói trên thì bạn vẫn có thể bất chấp, tặc lưỡi cho qua.
    Tình yêu không đong đếm hay tính toán được điều gì..hãy nghe con tim mách bảo thay vì bộ não chỉ huy.
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0

    * Các bạn càng đặt ra mục tiêu cho mình, tiêu chuẩn này nọ cuối cùng hiếm ai mà đạt được, đôi khi toàn gặp thứ mà mình ko thích. Ví dụ bạn thích 1 anh chàng cao to thì có khi gặp anh lùn. Bạn thích 1 cô gái xinh đẹp duyên dáng lại vớ phải 1 cô vụng về....
    Tốt nhất là cứ yêu bằng trái tim của mình, không nên tính toán thiệt hơn trong tình yêu.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sao có một số bạn không chịu đọc kĩ bài của Lmột chút nhỉ.L đã nói rằng hoàn cảnh của L khác một số bạn mà,ba L là một người tuyệt vời ,ông chưa bao giờ là không hiểu L cả ,ông cũng là một người hiểu chuyện,bản thân L biết với ông thì hạnh phúc ,niềm vui của L là quan trọng nhất.Từ bé L đã được ba cho sống tự lập vì có hai cha con mà ba phải đi công tác suốt ,chưa bao giờ ba xem vào chuyện của L cả ,chỉ khi L hỏi ý kiến của ba thì ba sẽ đưa ra nhận xét.Chuyện L có người yêu lúc đầu ba phản đối vì theo ba thì L vẫn còn nhỏ ,đang tuổi đi học ba không muốn mai này đi học xa nhà rùi nếu anh ấy ở nhà bỏ đi theo người khác L sẽ buồn ,nhưng L và anh ấy đã cố gắng rất nhiều và sau 2 năm đến bây giờ ba đã chấp nhận anh.
    Ba L không bao giờ quan trọng chuyện giàu nghèo,chuyện gia thế nhà người ta ,cái ba quan tâm là liệu anh ấy có đem lại hạnh phúc cho L không ,L thật sự yêu anh ấy chứ,gia đình nhà anh ấy có chấp nhận L không,bản thân hai đứa phải có một công việc ổn định trước hôn nhân.
    Những cái ba nghĩ L thấy hoàn toàn đúng ,không có lẽ gì mà khi quyết định kết hôn_ một việc quan trọng nhất trên đời,L lại không hỏi ý kiến của ba,cuộc sống của L chỉ có L và ba đã 18 năm rồi ,bản thân L hiểu rõ ba và ba cũng vậy .Việc kết hôn sau này của L ngoài việc sẽ là hạnh phúc đi theo L cả đời , nó còn ảnh hưởng đến ba L nữa ,nếu L sống hạnh phúc mà ba L buồn thì chắc sẽ chẳng bao giờ là hạnh phúc chọn vẹn cả .
    Có lẽ L may mắn hơn mọi người ,có một người ba tốt,có một người yêu tốt,gia đình nhà anh ấy cũng rất tốt.
    Nhưng nếu như L gặp phải hoàn cảnh mà dù cả hai đã cố gắng hết sức mà ba vẫn không đồng ý thì L chấp nhận chia tay,cuộc sống của hai người đều còn dài ( sẽ rất khó quên nhau nhưng ko có nghĩa là không thể )nếu cứ mặc kệ sự đau buồn,thất vọng của ba để kết hôn sau này chưa biết cả hai có hạnh phúc hay không nhưng hiện tai đã làm người L yêu thương nhất tổn thương mà ba thì đã già rồi ,( chứ L chưa bao giờ nói như bạn gì ở trên nói là L nghe theo lời ba sắp đặt bảo lấy ai thì lấy _ bạn cứ bóp méo những lời nói của L rùi ) .
    Mà mỗi người hoàn cảnh sống kjác nhau ,với người này là đúng với người kia là sai đó là chuyện bình thường vậy chúng ta cũng chẳng cần để ý nhiều quá.Mọi người chỉ đưa ra suy nghĩ của nhau thôi đâu cần tranh luận đúng sai phải không ?
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    msg:north_girl,lyquochuy Đời phải biết mình là ai chứ. Chúng ta hoàn toàn có thể có một tiêu chuẩn để chọn lựa riêng. Bây giờ lập gia đình mọi người đều có đầy toan tính hơn trước nhiều.Chọn người yêu khác chọn partner ở chỗ đó mà. Thế tôi hỏi bạn. Thanh niên thành phố mấy ai chịu lấy người tỉnh lẻ đâu. Đó không phải là toan tính còn gì.
    msg:hoangthuylinh L thân mến! Bạn có một ông bố, một người bạn thật tuyệt với đấy.
  6. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Well, không hiểu sao khi tớ mang vấn đề bạn Linh và các bạn khác đang tranh luận nói với mẹ và một số cô chú bạn thân của gia đình tớ, mọi người đều có ý kiến giống nhau. Là thế này:: mẹ tớ và bạn bè mẹ tớ đều bảo nếu bố mẹ fản đối người các con yêu mà các con vẫn nhất quyết kết hôn thì bố mẹ sẽ ko cản chuyện đó, thậm chí lo lắng cưới xin đàng hoàng. Tuy nhiên sau đám cưới thì chấm dứt nghĩa vụ của bố mẹ với các con. Các con đã lựa chọn thì các con phải hiểu rằng mình cần có bản lĩnh để chịu trách nhiệm nếu sau này mọi sự ko như ý muốn. Hic, tớ thì nghĩ các bố các mẹ nghĩ vậy thôi, ai lại mang con bỏ chợ. Nhỉ?
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì muốn một người mình yêu, yêu mình, có tình có nghĩa, thế là đủ.
  8. terminator7

    terminator7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Mình không rõ bạn trai của bạn là người như thế nào nhưng qua những gì bạn nói, mình có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của bạn.
    Nhưng ở đây có điều làm mình quan tâm là: với bạn, hình ảnh người ba là rất lớn mà thường con trai bọn mình rất ngại khi phải hay bị đưa ra so sánh với ba của bạn gái và nhất là sống trong cái bóng của bất kỳ ai. Mình thấy sẽ hơi thiệt thòi cho người yêu và chồng của bạn sau này.
    Thân.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`h`i,tình yêu và thương ba không có nghĩa là L sẽ yêu một người giống ba phải không ?
    Hi`hi`..mọi người cứ nói quá mọi chuyện lên thế nhỉ .L sống với ba từ bé ,ba là người thân duy nhất và là người L hiểu nhất cũng là người hiểu L nhất ,là người L yêu thương nhất trên đời này ( cuộc sống chỉ có hai cha con với nhau hơn 10 năm trời nó khác một chút với mọi người mà ).Không biết nói thế nào cho mọi người hiểu nhỉ ,tình cảm với ba khác tình cảm với người khác phái mà ,với lại L là một người hoạt bát và lúc nào cũng vui vẻ suy nghĩ và sống tự lập từ bé ( chỉ có một điều là L không bao giờ làm ba buồn quá vì mình thôi ,mà ba L thì thường là không xen vào chuyện của L ).Bây giờ ngoài ba và các em ra L còn có anh ấy nữa là người thương yêu mình nhất và cũng là những người L thương yêu nhất.
    Hi`hi`..thế nên mọi người đừng có nghĩ quá vấn đề lên như vậy ,L ngôì trả lời bài của bạn mà cứ cười suốt.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 14/01/2005
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình sẽ là một cô bé thông minh, khéo trong mấy vụ quan hệ xã hội, giỏi trong vấn đề bếp núc và điều ko thể thiếu là cô ấy iu mình. Mà nếu như là người iu mình bây giờ thì có lẽ là ko còn gì phải bàn nữa

Chia sẻ trang này