1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn vợ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MIG2000, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thế cái noại vừa xấu vừa nghèo, chân đất mắt toét nhà quê như iem thì bị xếp xó à?
    Gớm các bác lam xem nại cái trình độ của mình đi đã rồi hẵng hỏi câu đấy nhé, chắc gì đã cửa lổi 1 em giàu( hoặc đẹp) mà nên đây to kèn.
    Cái chủ đề lày chuối cả buồng, khoá đê.
    Em tuy xấu nhưng được cái chất phác thật thà
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    em xin chuyển nó sang box Thảo luận nhá, cho các bác tha hồ thảo luận xem chọn em nào
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  3. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn chọn vợ của các bác cứ như đất nước Việt Nam mà tôi đã được học hồi cấp 1 ấy nhẩy : " Đất nước VN của chúng ta giầu và đẹp, rừng vàng biển bạc....". Với tôi thì chẳng có tiêu chuẩn gì cả, chỉ cần người đó thực sự yêu thương tôi và tôi củng yêu thương người đó là được, đơn giản lắm. Còn những người con gái vừa đẹp vừa giầu lại thông minh như các bác nói ở trên ko phải đã tuyệt chủng đâu, tôi biết khá nhiều cô như vậy, có điều phải hỏi lại mình tại sao lại đặt ra những tiêu chuẩn như vậy và xem mình đã đủ tài đức để chinh phục những cô như vậy chưa, chứ để đến lúc đi với nhau người ta lại nói : " Hoa nhài cắm bãi *** trâu " thì khổ. Mà thôi khoá cái topic này được rồi đấy, tranh luận cũng ko đưa ra được cái gì hay ho cả, banana republic quá .
    Hãy click chuột vào đây để tìm hiểu về đất nước và con người Canada
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chọn vợ đẹp chứ lại . . . hì hì . . . kiểu gì mình chả giàu. giàu + giàu vẫn = giàu thôi
    [​IMG][​IMG]
  5. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    còn tiêu chuẩn của em thì thế này: Giàu, xấu, già, con một
    Đời là bể khổ
  6. greens

    greens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn chọn ai cả.
    Nếu cô vợ giàu mà cô ấy lại xấu,tính tình thì lại khó chiệu hay không phù hợp với lối sống của mình thì có vợ giàu cũng như không,cũng mau tan rả lấm phải không bạn.
    Nếu lấy vợ đẹp thì lại càng khó hơn nữa,người ta nói(vợ đẹp là vợ của người ta mà).
    Mình chỉ nói vậy thoi.chào bạn.
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn chọn chồng của tôi:
    - Không biết online để tránh vào TTVN nói xấu vợ!
    - Không biết hôn để tôi là người đầu tiên dạy cho chàng cái ấy!
    - Không biết nấu ăn để sau khi cưới, chàng không bao giờ bỏ được vợ!
    - Cao bằng tôi để tránh bị chuột rút!
    Cám ơn các bác đã có lòng xem xét! Nộp đơn từ ngày hôm nay! Không hiểu tiêu chuẩn chọn chồng của tôi có phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của bác nào không!
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chị AHXL nêu tiêu chuẩn chọn chồng thì bé Lizzy cũng bắt chước
    - Bé ko biết nấu ăn nên chồng bé phải nấu ăn rất giỏi
    - Bé rất xấu xí nên chồng bé phải đẹp trai ngời ngời
    - Nhà bé nghèo lắm nên chồng bé phải thật là giàu, bé sợ nghèo khổ lắm, ko có tiền đi shopping, ko có tiền đi đú
    - Bé kinh cái hôn hít lắm nên chồng bé phải là người ko biết hôn
    - Bé sợ mất chồng lắm nên chồng bé chỉ được ở nhà thôi, bé ko cho chồng bé đi ra ngoài đâu, bé sợ mất chồng mà
    Đến đây thì chắc các bác biết bé là người thế nào rồi, các bác thấy bé có đủ tiêu chuẩn làm 1 người vợ tuyệt vời ko có bác nào muốn làm chồng bé ko
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Anh khuyên bé nên mua một cái TV thì hay hơn.
    - Bé ko biết nấu ăn nên chồng bé phải nấu ăn rất giỏi
    Trên TV có mục hướng dẫn nấu ăn bé à
    - Bé rất xấu xí nên chồng bé phải đẹp trai ngời ngời
    Các anh phát thanh viên đẹp trai thôi rồi
    - Nhà bé nghèo lắm nên chồng bé phải thật là giàu, bé sợ nghèo khổ lắm, ko có tiền đi shopping, ko có tiền đi đú
    Mỗi lúc quảng cáo khuyến mại hay kết quả xổ số thì cơ man nào là tiền
    - Bé kinh cái hôn hít lắm nên chồng bé phải là người ko biết hôn
    Cái TV không hôn được bé ạ
    - Bé sợ mất chồng lắm nên chồng bé chỉ được ở nhà thôi, bé ko cho chồng bé đi ra ngoài đâu, bé sợ mất chồng mà
    Trừ khi bé bán đi, hoặc ăn trộm vào khiêng, chứ không thì chẳng bao giờ TV tự chạy ra khỏi nhà được.
    Đến đây thì chắc các bác biết bé là người thế nào rồi, các bác thấy bé có đủ tiêu chuẩn làm 1 người vợ tuyệt vời ko có bác nào muốn làm chồng bé ko
    Kết luận: Chồng bé là cái TV
    Thôi tôi chuyển chủ đề này sang box khác đây.
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/07/2003
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chọn vợ giàu. Sắc đẹp rồi sẽ phai tàn theo năm tháng, chỉ có tiền mới biết sinh sôi nảy nở cho ta. Ôi em ! Vợ của ta ! Bao tải tiền của ta !

    Không nên đánh đàn ông dù chỉ bằng một cành hoa, nhưng bằng một cái ... bình hoa thì được !!!

Chia sẻ trang này