1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn vợ ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobechocdaovaoodien, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chọn vợ ?!

    mấy anh sinh năm 84 ơi .... các anh mong chờ điều rì ở người mà các anh muốn lấy làm vợ ? và các anh muốn chọn người như thế nào là vợ :-?
  2. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nói thế này cho đúng ... em có 1 người yêu sinh nắm 84 .... em và anh ấy yêu đc khoảng 2 tháng rùi .... :D
    em thì kô sao ... nhưng anh ấy nói là anh ấy nghĩ đến tương lai của anh nhiều hơn .... anh muốn có 1 người để anh có thể có đủ tin tưởng mà chía sẻ cuộc sống sau này của anh vs người đó ..... mà khi yêu em thì lại kô cảm thấy niềm tin ấy !
    anh nói em còn 7 năm nữa là ít nhất mới co những suy nghĩ chín chắn về chuyện hôn nhân ... nhưng anh còn có khoảng 3 năm thôi ..... mấy thằng bạn của em nói là tại vì anh kô còn yêu em nữa nên mới vậy ... chỉ là cái cớ thôi ! Nhưng khi em hỏi là chia tay kô thì anh ấy lại nói là kô ! Anh yêu em ...... em nghĩ là vì anh ấy chưa có người mới nên mới jữ em lại thôi ... chứ còn nếu có là bỏ em ngay ... em bây giờ chẳng qua là vật dùng tạm thời thôi ..... phải kô ? em cũng chẳng biết nghic thế có đúng kô nữa ? nhưng dù j` em cũng có tự trọng của em ... em kô muốn là vật dùng tạm thời như thế mắc dù em thì yêu anh thật ... thật sự rất nhiều em nên làm sao bây giờ :((:((
    chờ nghe cao kiến
  3. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi khí không phải chứ em x=? (9x chắc thế )
    theo a thì mấy thằng bạn em nó nói đúng đấy . E ít tuổi hơn thằng kia thì đúng là tuổi tác không phải lý do rồi .
  4. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi em ạ, nếu yêu em hết lòng thì thằng đàn ông mới có 24 tuổi đầu chả phải lăn tăn chuyện ấy đâu . Anh nghĩ đây chỉ là đòn tâm lý chiến của chú em kia để có thể....abc với em thôi. Kiểu như...em phải làm thế để chứng minh niếm tin vào tương lai ý (mạnh mồm chút nếu có gì không phải thì chủ topic và các bác bỏ quá cho )
  5. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chiều chồng ! đấy là đức tính cần có
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đoán em này 9x
    chắc 90 , 91 j đó
    hix
    nói thật chứ
    mấy anh 84 mà yêu mấy cô này chỉ xác định là .....4n x0ng r0j .....t..3''
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đá đít đi em ơi...
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng em , em đã suy nghĩ rất đúng rồi đấy .
    đấy nhé , giai 84 trả lời đây.
    thể loại này thì chỉ có 2 suy nghĩ
    1- chuẩn bị giẫy , nhưng chưa có mối mới ( đúng như em nghĩ )
    2- chưa giẫy , mà định giả vờ chín chắn để " nhậu " ( như các bác cha chú nói ở trên )
    kiểu gì thì cũng nên kiểm định lại chất lượng , nó không chịu chia tay mà cứ ca bài vọng cổ kiểu ấy , thì cho nó lượn tàu suốt trước đi .
    đời còn lắm giai 84 mà ( kẻ mà ai cũng biết là ai đấy )
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH cần ít thế thôi .
  10. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    zai nhà tớ từng nói, lấy vợ khổ nhất là lấy những ng vụng về, lười biếng, ko biết nấu nướng gì cả.
    dẫu biết là bây jờ chuyện cơm nước cũng ko quan trọng như ngày xưa nữa, nhưng dù sao đó ít nhất cũng có 1 bữa cơm tối để giữ ngọn lửa tình yêu một cáh đơn giản và nhẹ nhàng nhất.
    ko nói là vụng về là ko có hạnh phúc, nhưng khi có gia đình rồi, các zai mới thấy có ng vợ biết nấu nướng ngon lành, đảm đang, biết thu vén một chút và đừng có lười quá thì nhiều khi niềm vui đơn giản sẽ đến nhưng có ý nghĩa nhắm nhắm.

Chia sẻ trang này