1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn vợ ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobechocdaovaoodien, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mà chị cũng nói thật. Giờ em yêu thì cũng chỉ xác định cho vui thôi. Con giai chín chắn không ai người ta xác định lâu dài với tụi 9x bọn em đâu. Ai lại mới đang học cấp 3, còn những 5 năm nữa mới xong xuôi việc học hành, như vậy là fải đợi ít nhất những 5 năm nữa rồi -> 84 nó đếch chịu nổi đâu em àh.
    Chưa kế đến chuyện tâm lý không phù hợp, nhí nhố, trẻ con, nhìn nhận cuộc sống chưa nghiêm túc... Khó đấy em ạh.
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    5 năm là thế nào
    chẳng lẽ ra trường rồi cưới hay sao
    còn cả công việc, sự nghiệp và nhiều thứ nữa chứ
    nói chung e yêu thì cứ yêu đi, nếu anh kia yêu e được 5-7 năm thì càng tốt
    với lại e yêu nhiều rồi, sao tự nhiên yêu đến anh này lại nghĩ tới chuyện lấy chồng với chọn vợ nhỉ
  3. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    các chị cứ làm nhụt ý chí của em nó thế nhờ
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Anh là zai 84 đây ! anh cũng chẳng biết khuyên em thế nào trong trường hợp của em , nhưng sẽ nói về cách chọn vợ của riêng anh cho em tham khảo nhé !
    Anh thích 1 em 90 từ lâu rồi , nhưng chưa bao giờ nói với em ấy là anh thích em ấy cả , chỉ nhận làm em gái thôi , vì anh nghĩ nhiều đến sự nghiệp và gia đình hơn. Là con út trong gia đình , anh được chiều và được đầu tư chuyện học hành nhất , vì thế sau khi ra trường , có công việc ( chỉ mới bắt đầu ) anh cần 1 vị trí , một chỗ đứng trong nơi làm việc của mình , chuyện ấy rất khó khăn và luôn luôn phải đương đầu với chuyện bị o ép , quỵ luỵ gây lên những stress biến 1 con người luồn cởi mở hồn nhiên vô tư thành 1 người trầm lắng , sâu sắc . Nên chả còn tâm trí đâu tập trung cho người mà anh yêu dấu bấy lâu. vì anh biết tuổi teen mơ mộng nhiều lắm ( anh cũng đã từng ) , con gái lại nông cạn nữa , các cụ đã nói rồi " đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu " ... có những lúc anh chỉ muốn 1 mình , mà em không hiểu lại cho anh là thế nọ thế kia , hết yêu với chả giận , chỉ làm anh thêm " bạc đầu " thôi .
    Còn gia đình thì không cấm anh yêu đương , nhưng anh lại canh cánh trong lòng 2 chữ " báo đáp " biết là chưa thể làm được việc ấy nhưng lòng thì luôn bận tâm đến anh, chị đã nhường cho em , rồi đến bố mẹ ( vì bố mẹ già rồi cũng chả cần mình phải báo đâu, hai mươi mấy năm rồi thì các cụ vẫn thế chẳng cần con cái báo đáp miễn là đừng chọc dao vào lưng các cụ là được )...
    Những lí do trên làm anh không thể chỉ nghĩ cho cuộc sống cá nhân mình.
    Còn vợ anh sau này anh thích 1 người vợ thông minh .
    -vợ thông minh thì biết làm cho mình không xấu ( dù không đẹp )
    - vợ thông minh biết cách ngoan với người nhà và đanh đá với đời
    - vợ thông minh là biết cư xử không khéo để cho anh không phải có 1 ngày phiền lòng đứng giữa 1bên mẹ , 1 bên vợ
    -Vợ thông minh biết chung sức gánh vác kinh tế và nuôi dạy con cái
    Vì anh anh ăn cơm trước kẻng phải lấy vợ không thông minh , ở chung 1 nhà nhiều khi tức mà không nói được , chuyện nhà cũng mang ra ngoài mà buôn thì đẹp mặt ai ?
    - Vì thế em chủ top ạ em chưa đến tuổi để suy nghĩ về những chuyện ấy , cứ vô tư mà chơi , không có tình yêu anh vẫn sống vui tươi đến năm nay đấy thôi ... tập hiểu trước khi yêu em nhé !
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Thêm câu nữa , còn nếu em tính yêu cho vui với hiện tại thì không ảnh hưởng gì cả . Điều dại dột nhất của con gái là luôn cho rằng mình hiểu và bắt bài được từng loại con trai , nhất là cái tuổi của em
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái này đúng nhất em nó đang ở cái tuổi ngựa mà... chắc bé nũng nịu với anh quá rồi..lố quá nên anh ây ko cố được đành phải dùng chiêu đấy thôi...
  7. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744

    Được Vespatre sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 08/02/2008
  8. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói rồi
    TRAI KHÔN CHỌN VỢ CHỢ ĐÔNG
    GÁI KHÔN TÌM CHỒNG GIỮA CHỐN BA QUÂN
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chợ Đông ở đâu hả bác ợi
  10. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chợ nào đó ở Cửa Đông hoặc là chợ Hà Đông chăng?

Chia sẻ trang này