1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn vợ ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobechocdaovaoodien, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là chọn vợ ở chợ, vì đó là người đàn bà tháo vát đảm đang
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    nhìn bé này mặt bướng thế ! chắc là cũng thông minh quái đấy nhỉ
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế chọn chồng chốn ba quân là sao bà? Là chọn a nào có nhìu ngiu ý hở? thế thì chết
  4. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hjz ... em cũng chẳng thích thế ... bao lâu này em yêu mà có bao giờ phải nghĩ sao để giữ người yêu đâu cơ chớ .... toàn người khác lo giữ em .... ... nhưng kô hiểu sao đến anh zai này em cứ lạon cả lên .....
    cảm ơn mọi người góp ý nhé .... ... nhưng mà em có bao h nhõng nhẽo với anh zai nhà em đâu cơ chứ ..... [ tất nhiên thỉng thoảng cũng hơi hờn mát chút đỉnh ....đang yêu nên phải kiêu tí chớ ... ] ..... chỉ là em kô biết làm sao để chia sẻ vs anh ấy thôi ... thấy anh ấy mệt thì cũng chỉ biết hỏi là :" anh mệt ahm` ? có chuyện gì thế ? " vậy thôi .... zai kô kể thì em cũng biết đằng nào mà lần ......
    có ai biết cách nào mà dụ dỗ cho zai yêu mình roài tin mình roài muốn chia sẻ mọi điểu hằng ngày trong cuộc sống vs mình kô ? ...... đc vậy thì tốt quá ..... ....
    cũng đc mấy hôm tết ..... anh ấy đến thăm gia đình em .... cả nhà ngoại ra xem mặt ... như xem động vật quý hiếm ế ..... ...... hay ... thấy mọi người ưng ra phết ..... ... ai cũng nói lo mà giư nó con ạ .... ...... ~~~~~> cố công mà giữ chớ ....ai vào góp ý thì vào nhá ..... đừng ném đá ... nói em là kô nghiêm túc vs cả trẻ con kô hợp ... năm mới chúc em 1 câu .....

    mọi người năm mới vui vẻ

  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì ba quân có nghĩa là nơi trận mạc, xông pha -> Chọn được người dũng nghĩa và khỏe mạnh (mà đấy các *****i xưa cũng để ý đến yếu tố "khỏe" ra fết đấy chứ nhở )
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có hơn được tuổi tớ k mà gọi tớ là bé
    gái khôn chọn chồng giữa chốn 3 quân ý nói chọn người đàn ông trận mạc, dũng mãnh
    ngày xưa người ta chuộng quân đội mừ
  7. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chep .... quân đội thì đúng là dũng mãnh + khoẻ manh roài ....
    chỉ có điều người yêu em là dân IT ... thư sinh ... nhưng mà trói gà thì vẫn trói đc ....
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sút khẩn trương! Cho đi tàu suốt ngay em 9x ạ! Anh sinh năm 84, cũng hơi buồn khi comment thế này, nhưng hoàn toàn nên làm như các anh chị trên này nói.
    .....nhưng anh ấy nói là anh ấy nghĩ đến tương lai của anh nhiều hơn .... anh muốn có 1 người để anh có thể có đủ tin tưởng mà chía sẻ cuộc sống sau này của anh vs người đó ..... mà khi yêu em thì lại kô cảm thấy niềm tin ấy ! --------> Có cái kiểu yêu nào lại không cảm thấy có niềm tin vào tình yêu, vào tương lai không ku?
    ....nhưng anh còn có khoảng 3 năm thôi ---------> 3 năm nữa ko cưới thì cũng chả chết được đâu, phải không em gái?
    Kệ nó đi em ạ, nếu yêu em hết lòng thì thằng đàn ông mới có 24 tuổi đầu chả phải lăn tăn chuyện ấy đâu . Anh nghĩ đây chỉ là đòn tâm lý chiến của chú em kia để có thể....abc với em thôi. Kiểu như...em phải làm thế để chứng minh niếm tin vào tương lai ý (mạnh mồm chút nếu có gì không phải thì chủ topic và các bác bỏ quá cho )-------------> Xin trích nguyên văn lời bác cugay80 để em hiểu thêm chút chút. Anh nói thật, hôm nào em cứ thử tạo nên hoàn cảnh..."thuận lợi", đến lúc chuẩn bị...thì em hỏi anh iu của em là:" Anh đã suy nghĩ thật sự chín chắn chưa trước khi bắt đầu chuyện này?" rồi nhẹ nhàng...lượn. Để xem chàng trả lời thế nào.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    năm mới nói điều làm em phiền lòng
    người 84 như anh không tin vào tình yêu với khoảng cách tuổi quá xa + thêm quá nhỏ ( chưa đủ tuổi yêu )
    anh zai nhà em chắc cũng thế thôi
  10. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, sn 1990 tức là năm nay là năm thi hử? Không lo học hành, còn có mấy tháng mà lên đây hỏi linh tinh gì thế em.
    Còn cái vụ này thì anh thẳng thắn: chắc thằng ấy ko yêu em. Gái năm 2 ĐH mà anh thấy còn nói chuyện con nít. Đi uống cà fê mới vài 3 lần mà muốn sút quách cho xong
    Được qthephong85 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 12/02/2008

Chia sẻ trang này