1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn vợ ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobechocdaovaoodien, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải ở zai nhà bạn thôi....tớ thấy zai nhà tớ có chuyện gì cũng kể....ko hỏi tự khai.....cái này tuỳ từng người thôi bạn ạ. Có người luôn muốn đc chia sẻ với người yêu nhưng có người lại nghĩ khác, lại không muốn làm người khác lo lắng.....nói túm lại là các zai nhà ta rắc rối lắm, chẳng biết đường nào mà lần. Quan trọng yêu nhau thì phải hiểu nhau thôi, người yêu mình mà có chuyện thì nhìn hoặc nghe điện thoại thôi cũng nhận ra ngay bạn ạ, ko cần phải hỏi những câu kiểu "anh bị làm sao?" đâu......
  2. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    mình chưa muốn cưới vợ,nhưng thời điểm năm kia hùng hục làm việc thâu đêm.
    Lúc đấy thấy cần một người có thể đứng cạnh mình,
    có thể nấu cơm và ngồi chờ mình ở nhà,
    có thể hok làm mình fải lo lắng khi mình đang làm việc,
    có thể lắng nghe mình một chút và sẽ ko jận jỗi nếu thấy mình chém jó bên ngoài như đúng òi, mà khi về nhà lại yên lặng ngồi nghe nhạc.
    Nhìn chung,con trai thường muốn có những điều đơn jản và yên bình thế thôi.
    Và đương nhiên với một người con gái như thế,thì mình chắc ai cũng sẽ trân trọng.
  3. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bằng tuổi ấy đây, tớ chỉ thấy buồn cuời là sao ấy lại có suy nghĩ '''' phải'''' như thế này '''' phải'''' như thế kia đễ giữ 1 người con trai nhỉ?
    Ng xưa có câu '''' cái gì là của mình sẽ là của mình '''' cấm có sai, ấy cố gắng đuợc 1 tgian, nhưng liệu có cố đuợc cả đời ko ?
    Anh bạn trai của ấy sinh năm 84 mà còn nói những câu như trên thì theo tớ có 2 lí do :
    1/ Đòn tâm lý để abc với ấy , như a nào nói là để ấy chứng minh về tuơng lai ý.
    2/ Đâù anh ta ''''ngắn'''' thật.
    Nếu có suy nghĩ hoặc có lòng 1 tí thôi thì a ta đã biết năm nay là năm ấy thi, đã biết là ấy sẽ suy nghĩ lung tung như thế này rồi
    thì sẽ chả bao h nói những câu như thế cả, đàn ông con trai nói ít làm nhiều, nếu yêu ấy sẽ tự khắc chờ ấy mà chả phải thề non với hẹn biển cái gì nhiều.
    Hợ, lại bảo tớ lý thuyết đi
    Còn thì ấy, tớ nói thật, ấy mới 18t, tương lai còn dài, cứ quan niệm là yêu là cái duyên đi, có phận thì đến, ko thì mình cũng coi như quen biết đuợc nhau là có duyên rồi, đừng có gượng ép nó làm gì, cái gì cũng có thời khắc của nó cả, ép cũng chả đuợc.
    Lòng người thì khó đoán, đừng tự ép mình vào cái suy nghĩ sẽ yêu anh ta cả đời, rồi làm những điều chưa muốn làm, cho những cái chưa muốn cho.
    Tớ nói ngay cả về ***, *** nói thẳng ra là cả 2 bên cùng '''' sướng'''', chứ chẳng phải ai ép buộc gì ai, nên ấy ra quyết định là ở ấy, xác định tinh thân là kể có chia tay thì cũng chả ai nợ ai cái gì, chỉ có điều đây có thực sự là điều ấy muốn ko? Xác định điều ấy muốn và điều anh ta muốn.
    Còn nhiều cái nữa, như về gia đình v...v, tớ đã từng kể nhiều cái gọi là việc trong gia đình với ex của tớ, rồi đây, chia tay, chuyện gia đình tớ cũng đuợc anh ta xử lý triệt để luôn , đúng là ko cái dại nào giống cái dại nào.
    Thế thôi, sống có trách nghiệm với bản thân và gia đình mình trước đã, rồi tự ấy sẽ tìm đuợc người trân trọng và muốn giữ ấy, < of course ấy cũng muốn giữ ng ta nữa> mà ko phải lên đây hỏi '''' làm cách nào...?''''
    Chúc vui

Chia sẻ trang này