1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng Bắc/Vợ Nam, Chồng Nam/Vợ Bắc liệu có bền không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Hanoibabe, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chồng Bắc/Vợ Nam, Chồng Nam/Vợ Bắc liệu có bền không?

    Xin chào tất cả mọi người ,

    Tôi mở ra chuyên mục này để học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước xem có ai có hoàn cảnh giống mình hay không? Tôi là người Bắc (100%) lấy một người gốc Saigòn, chia tay cũng 4 năm rồi. Sau đó 2 năm tôi lại quen một chàng mới, cũng người Saigon luôn (Không phải tôi cố tình, nhưng bên này tìm người đồng hương khó quá). Với người mới yên ổn được thời gian đầu bây giờ lại gặp trục trặc, chủ yếu là những chuyện nhỏ nhưng tôi thấy câu chuyện lại có vẻ như quay lại với người cũ, sao lo lắng quá, không biết có phải lỗi do mình không?
    Ví dụ như khi tôi quen anh, anh nói yêu tôi vì tính tôi nhanh nhẹn, tháo vát bây giờ lại nói gái Bắc hay thích bắt nạt chồng, đanh đá, nghe giọng nói là biết liền (chắc ý nói không được ngọt ngào như mấy em Saigon??) hoặc lúc nào cũng bắt bẻ câu chữ nói là người Bắc nói không chuẩn ví dụ như mấy chữ có âm "r", thật tình nhiều lúc điên quá cũng muốn đá quách đi cho xong, ngặt nỗi đá đi thì cũng khó mà kiếm đốt đuốc đi tìm cũng chắc gì đã gặp người mình muốn gặp. Bây giờ thử hỏi các bác trong này có chiêu nào hay không bày cho tôi với. Nếu tôi thành công, gia đình tôi vui vẻ đảm bảo sẽ có hậu tạ!!
    Chúc các bác một ngày vui vẻ.
    HNBB
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tìm người cũng là người Bắc, hai là tìm bằng được người biết tôn trọng mình, bất kể thuộc văn hoá nào.
    Còn nếu bạn tiếp tục sống với hắn, mà muốn trị hắn cho chừa cái thói bắt bẻ người khác đi. Hãy bảo hắn phát âm ba từ : "Cô du kích". Hắn tự hào mình nói tiếng Việt chuẩn hả, vậy hỏi lại hắn xem hắn vừa phát âm giọng Nam cái từ cuối cùng kia thế nào.
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bắt lỗi nhau những chuyện đó nhỉ .
    Chị em ơi, vào phụ HNBB 1 tay trị cái lão chồng lên gân đó đi
  4. mama_nhoc

    mama_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn vào đọc bài ở đây nhưng hôm nay thấy có chuyện đúng hoàn cảnh nên post 1 bài chia sẻ với bạn hanoibabe. Mình rất cảm thông với bạn về hoàn cảnh người bắc kẻ nam, cũng chính vì nó mà cuộc sống vợ chồng mình cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn sóng gió, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều lúc thấy khó chịu. Mình thì ngược với bạn, mình gốc SG còn anh xã nhà mình lại dân HN. Nhưng đàn ông ngoài đó cũng những thành kiến khác đáng sợ chẳng kém mà. Chuyện giọng nói thì cũng bực lắm. Mình nói hết chê là nghe không hiểu, đến giờ nói pha giọng bắc nhiều nhiều cho nghe rồi mà vẫn còn bị chê là giọng cải lương này nọ. Rồi thì hay chê vợ đoảng lắm, thành kiến ăn vào óc rồi sao ấy, nấu ăn đã phải lựa đủ thứ rồi mà vẫn chê nấu không đúng kiểu thiếu cái nọ thừa cái kia, mà đồ nấu bên này (bọn mình sống ở châu Âu) kiếm đâu có dễ chứ. Mình thì chẳng phân biệt gì, về VN chơi vẫn có thể nói chuyện và bày vẽ nấu nướng với mẹ chồng, với em gái chồng được nhưng với chồng thì lại hay có khúc mắc. Thế mới biết cái bệnh thành kiến của đàn ông nặng nề hơn. Nhưng mà dần dần thì cũng quen đi, bọn mình cũng sống với nhau được hơn 3 năm rồi đấy, kể cả thời gian yêu nữa thì là gần 6 năm rồi. Mỗi người cũng phải chịu nhịn 1 tí, thường thì vợ phải nhịn nhiều hơn, đàn ông người nào biết nghĩ thì rồi cũng sẽ bớt thành kiến đi. Chúc bạn hanoibabe tiếp tục sống vui vẻ thanh thản kinh nghiệm của mình là không nên quá chú trọng vào sự khác biệt đó, hãy coi như nó là 1 điều tất yếu, sẽ đến lúc bạn và người đàn ông của bạn vượt qua được nó thôi mà.
  5. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng, chào các bạn.
    Rất cám ơn sự chia sẻ của các bạn đối với HNBB.
    WP: Mình cũng biết là tốt nhất là tìm được một người đồng hương, dân Hanoi nữa thì nhất rồi nhưng Trời không thuận lòng người thì biết làm sao đây. Cái thành phố mình ở chắc chỉ có HNBB là người HN và thường xuyên bị mọi người gọi là "Con nhỏ Bắc kỳ đó" hoặc "Em Hà Nội Hilton" đó, ám chỉ KS Hilton ở HN ngày xưa! Thôi thì đành vậy không nhẽ sống một mình??? Hôm nay tôi sẽ về cho hắn tập nói chữ "du kích" xem sao haha cho bõ ghét! Thanks.
    VTD: Đó nghe chuyện của thiên hạ mới thấy mình còn may mắn gấp mấy ... trăm lần phải không?? hôm nay về nhớ gãi lưng cho ông xa nhà ấy vài cái nhé
    MMN: Quả thật là mấy anh Bắc kỳ cũng khó tính lắm, 2 bạn sống được với nhau quá 3 năm là coi như chịu đựng được nhau rồi... chúc cho bạn và ông xã hoà hợp hơn chút xíu nữa. Đúng là trong quan hệ thì mình là đàn bà dù sao cũng phải nhịn hơn một chút cho cơm lành canh ngọt, nhưng có lần HNBB kho thịt lợn kho tàu, vừa ăn một miếng hắn không chịu ăn nữa mà bắc lên bếp, cho thêm một bát mỡ, một muôi đường vì nói mình chưa đủ béo, chưa đủ ngọt... một lần khác mình nấu cơm có hai món rau (rau luộc + giá xào thịt bò) hắn nhìn mâm cơm rồi hỏi mình "Người Bắc chỉ ăn rau only thôi à?" vậy bảo có điên tiết không? Thôi nói nhiều rồi không nói nữa hết hơi, MMN có món nào ngon thì chỉ cho mình một món đi, nhất là món nhậu kiểu Nam thì càng tốt
    Cám ơn mọi người, chúc ai cũng có cuối tuần vui vẻ.
    HNBB
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng Bắc kỳ (sorry nha) của tui, hắn hay tự hào ?oBắc Kỳ thương vợ thương con? . Hắn cũng có nhiều cái quái lắm (chà, nghe mùi chiến tranh rồi). Hắn không rõ tui là người Bắc hay người Nam bởi vì Ba tui gọi ông Nội tui bằng thầy. Thế cho nên, tui có gì hay ho, hắn bảo tui người Bắc, cái gì dở, hắn bảo tui người Nam (tên này quả là ăn *******). Làm cơm cho hắn, hắn bảo không bỏ đường. Okay, thích thì chìu, không cho đường. Ðến khi kho thịt, hắn bảo sao không cho tí đường, tui nói ?othì đó là ý của anh?, hắn cũng tìm cách chống chế ?onhưng phải biết tùy cơ ứng biến chứ?. Hắn một mực nói Mẹ hắn không bao giờ nêm đường trong thức ăn, trong khi có 2 mẹ con trong bếp, bà cụ bảo tui nêm tí đường cho nó dịu. Bà cụ làm nước mắm thì ôi thôi, ngọt lắm, cứ như nước đường, tui ăn không được, vậy mà hắn ?Nói chuyện với hắn, nếu không có sách, có chứng coi như ?không cãi lại đâu. Nói là người Bắc, nhưng mấy món ăn của người Bắc, hắn không biết đâu . Từ khi biết tui, hắn mới biết bún thang, bún chả, chả cá Thăng Long ?.những món ăn thông thường của người Bắc đó. Nói chung, vợ chồng tui kẻ Bắc người Nam nhưng ít khi xung đột về vấn đề này, hắn thỉnh thoảng cũng hay tự hào quá đáng là người Bắc mà chê người Nam này nọ, nhưng không sao, cứ để cho hắn kênh, chả chết thằng Tây nào ?hihihih
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! Cạc cô nói năng như rứa mà người ta lại khổng nói "chua ngoa" mà răng. Gái Bắc kỳ chi mà đanh đá dzữ mần ơi.
    Đùa thôi! chuyện lấy chồng lấy vợ không cùng một vùng, miền hay khác hẳn văn hoá, quốc tịch chắc chắn là có những bất đồng rồi.
    Để sống với nhau một cách hoà thuận, vui vẻ cần phải tìm hiểu và hoà đồng với nhau, cùng lớn lên trong một môi trường mà còn có người thế này, có người thế kia nữa là sinh ra và lớn lên trong những môi trường, hoàn cảnh khác nhau, chắc chắn có những khác biệt về văn hoá nhận thức.
    Bản tính ngay đàn ông và đàn bà đã khác nhau rồi, phương Đông gọi là Âm - Dương, phương Tây cho rằng "Men are from Mars, Women are from Venus", đàn ông hay đàn bà ở đâu cũng vậy thôi, có người sống rất dễ chịu, thoải mái, có người sống rất khó sống chung. Muốn hòa hợp cần phải kiếm được người phù hợp với mình, mặc dù điều này trên thực tế không phải đơn giản chút nào, nhất là trong điều kiện sinh sống ở nước ngoài.
    Các bạn thử tìm hiểu về văn hoá phong tục của ông xã xem, và tìm cách giới thiệu văn hoá gốc của mình cho ông xã, có nhiều người không thích đọc sách thì có thể tìm các loại hình thông tin khác (media) dần dà hai loại hình văn hoá sẽ có thể hoà quyện vào nhau. Ông xã của bạn sẽ có những nhận thức khác với văn hoá gốc và chính điều này sẽ giúp bạn tránh được những cú shock văn hoá hay xung đột văn hoá.
    Chúc các bạn hạnh phúc!
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại thấy vợ chồng cứ khác nhau nhiều vậy mới vui. Giống nhau quá nhiều khi lại buồn tẻ.
    Vợ chồng có cãi nhau làm lành lại càng thương nhau hơn.
  9. mama_nhoc

    mama_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhậu á, món nhậu thì mình nghĩ là dễ chiều anh xã nhất đấy, làm kiểu gì anh xã cũng không chê. Mình cũng chẳng giỏi giang nấu nướng lắm đâu, chỉ làm đơn giản thôi, cũng chả biết làm có bài không nữa. Nếu là đi uống bia chơi ngoài trời mùa hè thì hay làm băm viên và nướng nhất, thịt bò và heo đổi cho nhau thôi . Ở nhà trời nóng thì món cuốn, bánh tráng làm chả đó, cuốn thịt luộc, hột vịt, tôm, mực và rau chấm với nước chấm tự làm. Mùa lạnh thì chủ đạo món lẩu, anh xã mình hay thích lẩu cá hoặc lẩu bò, hoặc làm món nhúng thì cũng gần như lẩu. Cũng thỉnh thoảng đổi đi, như cuối tuần này anh xã đang rủ mấy gia đình nữa đi biển Hà Lan bắt hào đây.
    Bộ muốn "trị" anh xã bằng đường qua bao tử?
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    HÌ, chị này giống em thế, mỗi tội đó chưa fải là chồng em Bạn trai em cũng là người miền Nam, thỉnh thoảng tranh cãi điều gì, anh ấy lại kêu con gái Bắc đanh đá, rồi bướng bỉnh, cãi cố, con gái Nam hiền dịu và giọng dễ thương hơn. Toàn ngồi chê người bắc mình mà sao ko tìm người yêu là con gái Nam nhỉ. Đàn ông lắm chuyện ghê.
    Rồi lại kêu giọng miền Nam là chuẩn, thế mùh đọc từ nào cũng khác hẳn văn viết, còn cố cãi là văn nói khác văn viết chứ. Đến lúc nói chuyện với các chị khác, các chị toàn fải lôi em ra fiên dịch hộ anh ấy thì anh ấy thấy quê<== ngượng ý

Chia sẻ trang này