1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng Bắc/Vợ Nam, Chồng Nam/Vợ Bắc liệu có bền không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Hanoibabe, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Em thì chưa có chống lầy như mấy chị nhưng mà em cũng đang quen với một ông người trong Nam (hình như em có duyên với mấy ông miền Nam hay sao áh vì ex của em cũng ng miền Nam nốt ) .
    Hồi hè em có vào miền nam chơi thì mới thấy được cách sống khác biệt nhiều giữa miền Nam với miền Bắc từ suy nghĩ, lối sống đến cách sinh hoạt hằng ngày .
    Em thì lại không thích cái kiểu tình cảm nửa vời hay chơi bời nên một khi có quan hệ thì em phải chắc chắn nó phải có một kết quả như thế nào đấy .
    Ko biết em có nên tiếp tục tiếp xúc với anh ấy nữa không ???
    Anh ấy tốt, hiền thì cũng không hẳn nhưng tính tình nói chung là dễ thương lắm nhưng lại là con một. Thế mới khổ em chứ
    Không biết con trai Nam có quyền hành, gia trưởng như mấy anh con một miền Bắc không mấy chị ???
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng còn bị nói là " Bắc Kỳ ăn cá rô phi, ăn nhầm lựu đạn chết cha Bắc Kỳ " hay " Bắc Kỳ ăn rau muống "...Đi Hà Lội, mua cái lồi về lấu cơm lếp. Thế mới tức chứ. Ko hiểu sao giờ này rồi mà còn fân biệt Bắc Kỳ với Nam Kỳ...
    Em và bạn trai em cũng đang định tiến tới hôn nhân. Nhưng ngặt 1 nổi anh ấy cũng đang sống ở Mẽo và là người saigòn. Bạn em thì em ko lo mấy vì chúng em hiểu nhau và yêu nhau. Anh ko kỳ thị chuyện Bắc kỳ hay nam kỳ. Nhưng thực tình em cũng rất sợ sang bên đó. Dân việt bên mỹ họ ghét bắc kỳ ghê lắm. Nghe thấy cái giọng Bắc là họ đã ko ưa rồi...CHÁN
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Miệng là của người ta, người ta nói gì mình ko cấm được.Ở đâu cũng có người tốt , người xấu
    Bạn có 1công việc tốt - một gia đình ủng hộ bên cạnh bạn - cần cù,dùng chính sức lao động của bạn để chứng tỏ .Bỏ ngoài tai những chuyện kỳ thị nhảm nhí bắc - nam đó thì bạn mới tồn tại được trên mảnh đất đó được
    Vì cùng là người Việt sống trên đất khách mà còn kỳ thị nam với bắc thì bạn cứ hỏi nó xem nhà nó có ăn rau muống bao giờ ko?có ăn cá rô phi bao giờ ko?là tịt ngòi thôi
    Huống chi bạn lại có người ủng hộ vững chắc rồi còn ngại gì nữa..
    Cứ thế lấy đà mà tiến lên chứ
  4. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Mới có một ngày không ghé thăm mà đã thấy có nhiều reply quá, mình rất vui vì topic này được sự quan tâm của các bạn.
    Qua kinh nghiệm đã và đang sống với một chàng "Nam Kỳ" mình phải công nhận là họ cũng có những điểm mạnh ví dụ như ít đòi hỏi bạn gái mình phải làm được chuyện này chuyện khác, nói năng thì cũng thẳng thắn, không thích hoa hoè hoa sói lãng mạng (oh, cái này lúc đầu quen thì không thấy thích, nhưng lâu dần quen đi thì thấy cũng được... vậy....).
    Nói là nói vậy thôi, chứ nếu mình ở Hà nội là mấy anh Nam Kỳ cứ gọi là "ra dzeeeeee" ngay từ đầu! Con trai Hà nội vẫn được mình bầu là NUMBER 1!
    Thôi, bi giờ phải đi làm món nem cuốn cho ông Nam Kỳ nhà mình ăn đây (ca''m ơn bạn Mama_nhoc gợi ý nhé, mình chắc phải cho hắn kia ăn đồ Bắc hết tuần này luôn!).
    Hy vọng chục năm nữa mọi sự cũng đâu vào đó!
    Cheers!!
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hey Hanoibabe...mình có cách này..Cứ mỗi tối rảnh rỗi, dụ dỗ cho ông chồng Nam kỳ của bạn đọc Người Vợ Bắc Kỳ của bác Ba Tri bên Public Hà Nội đi. Bảo đảm hắn ta sẽ mê tơi cho mà xem.http://www.ttvnol.com/hanoi/67271.ttvn
    Good luck babe
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hihihi cảm ơn...Sau này khi sang đấy rồi, hễ có ai nói Bắc kỳ mình như vậy em sẽ " phản công " lại bằng cách hỏi lật ngược tình thế mà đằng ấy vừa nêu ra. Nhưng chỉ sợ như thế nó đuối lý nó lại càng bảo mấy cô em Bắc kỳ nho nhỏ thật là đanh đá, chanh chua thì chết.
    Ở đây có bác nào ở Mỹ có thể nói cho em biết về sự kỳ thị giữa Bắc và Nam bên kia kô? Để em còn chuẩn bị trước tinh thần...Chứ ko sang bên kia mà ko ứng phó kịp với miệng lưỡi dư luận chắc em chỉ biết đường khóc mất
    ...Em là em hay lo xa lắm
  8. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cafe là người Nam lấy chồng gốc Bắc thấy cũng có nhiều khác biệt lắm! Khẩu vị hai miền đúng là khác nhau khá nhiều, và người miền nào thường thấy thức ăn của miền đấy là ngon nhất.
    Nguời Nam không quen ăn cơm thiếu món mặn (chiên, kho ). Như chị gì có bảo là vừa có rau luộc, vừa có giá xào, như - đối với nhà người Bắc thì thế là bình thường, nhưng với người Nam đúng là thiếu. Đã yêu chồng thì chiều chồng một chút cũng không sao mà, miễn là anh ấy thấy ngon miệng là được. Trong bữa ăn, bạn cố gắng có 1 món mặn (kho, chiên). Và cũng nên nấu cho anh ấy một món canh (thường thì người Nam không quen dùng nước luộc rau ăn thay canh).
    Miền nào cũng thế, cũng có người thế này người thế khác. Con trai Nam cũng đâu tệ, cũng như đàn ông Bắc đâu phải ai cũng khó tính.
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mọi người ở đây nói đúng thật. Em cũng thấy con trai miền bác quan tâm + chăm sóc bạn gái hơn con trai miền nam. hic hic Nếu mà cứ đà này thì chắc chẳng tiến xa hơn được nữa mất. hic hic
    Mà chị gì ơi, bên Mẽo này, nhất là ở CA, họ kỳ thị mấy người miền bắc thật. Em ghét ở đó lắm, chỉ đến đó chơi rồi về thôi. Họ ghét người bắc mình từ cái hồi chiến tranh xưa xửa xừa xưa ý, thế nên mặc kệ họ thôi. Nếu họ có nói gì thì chị cũng đừng nói lại, họ oánh chít đó. Mấy người đó hiếu chiến lắm àh.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ở Cali có thể có chuyện đó chứ ở vùng Đông Bắc thì chắc đỡ hơn nhiều. Nam bắc chi cuối tuần rủ nhau nhậu hết, không phân biệt chi cả. Ở Mỹ chỉ phân biệt bằng tài năng và tìa chính thôi. Tuỳ theo bạn sống ở đâu ở Mỹ và tùy theo khả năng kinh tế, sức mạnh tài chính và tài năng của bạn mà có chỗ đứng trong xã hội, không sợ ai phân biệt chi hết.
    Nếu sống trong cộng đồng Việt mà không thoải mái thì dọn ra ở xa, mỗi tội phải tập ăn đồ Mỹ cho quen khong lại nhớ đồ Việt quá không chịu được lại phải dọn về.
    Nếu lấy chồng mà đồ ăn nước nào cũng ăn được, Nam Bắc ăn hết, Tây , Tàu , Ý , Nhật , Pháp ăn tuốt thì chắc sẽ dễ chịu, thoải mái hơn nhỉ!

Chia sẻ trang này