1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng bạn muốn gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TanNg, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn muốn gì?

    Hôm nay ngồi luẩn quẩn suy nghĩ mấy chuyện quan hệ gia đình. Đọc trên mạng chủ yếu là chị em tâm sự, nên cũng phần nào hiểu được người phụ nữ muốn gì. Tuy vậy tớ có nhiều thắc mắc, vậy muốn đặt ra vài câu hỏi với chị em, xem mọi người suy nghĩ thế nào. Tạm một câu, mọi người cố gắng trả lời hộ, sau đó mình sẽ hỏi thêm một hai câu rồi ta thảo luận tiếp.

    "Chồng chị em đây muốn gì trong cuộc sống? Chú ý là cả cuộc sống, chứ không chỉ cuộc sống gia đình"
  2. nhim_con_beo_uc

    nhim_con_beo_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em dong i a. Em thay cai nay la rat can thiet. Phai biet minh, biet han... Theo kinh nghiem cua em (hoc hoi duoc) thi co le nguyen nhan lon nhat gay ra tinh hinh bat on trong gia dinh la do cac ba nghi rang cac ong vo tam bo xu.... chang quan tam den vo. Con cac ong thi ko nghi the nen tiep tuc ... vo tam. The nen tinh hinh van rat la tinh hinh....
    Xin cac bac giai chi giao cho em mot mieng a. De cho dau oc no thong thoang ra.
    Kinh
    ko co thi bao la ko co
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ông xã mình á? Cũng mong muốn bình thường như bao người bình thường khác. Gia đình khỏe mạnh (sức khỏe là hàng đầu mà), công việc đang làm ổn định, vợ chồng con cái thương yêu, hạnh phúc bên nhau, theo mình là vậy đấy. Ảnh hiền và mơ cuộc sống giản đơn, lúc nào cũng gia đình thôi. Thích ăn ngon một chút, quần áo thì sao cũng được nhưng phải đàng hoàng (vì nghề của Anh phải vậy mà), chiều vợ, chiều con lắm, nhưng vô cùng làm biếng . Tính cách rồi, không thể sửa được, đừng phát huy là may lắm rồi.
    Nhưng, lẻ ra, các bạn nam nên vào phát biểu trước thì hay hơn chứ nhỉ? hì hì...
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm... Bác hỏi thía, sau đó bác lật lại, rằng các bà biết chồng mình muốn gì rồi, thế thì cứ thế mà chiều chồng hử ?
    Lúc đầu em lại tưởng ý đồ đen tối của bác là vậy. Nhưng sau khi đọc mấy tâm sự to to của bác bên WTT kia, em lại phát hiện ra bác có ý khác. Em thấy bác đang băn khoăn về vấn đề... sự nghiệp kia, đúng không ?
    Đàn ông thì mỗi ông có những mơ ước khác nhau, nhưng chắc nếu được hỏi, ai cũng sẽ trả lời : "Kiếm tiền đủ để cả gia đình có thể sung túc về mọi mặt" ( trong đó có phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, điều kiện ăn ở như nhà cửa, xe cộ, giải trí, phục vụ cho việc học hành của con cái, phục vụ cho các mối quan hệ ngoại giao thuộc công việc, thuộc gia đình... )
    Còn vấn đề hướng đi như thế nào để đạt được những mong muốn như trên, thì nó tuỳ vào khả năng nghề nghiệp và điều kiện của mỗi người. Có một vài sự lựa chọn nho nhỏ sau :
    - Vợ và chồng cùng lao vào kiếm tiền cật lực. Mặt tích cực là tài chính nhanh vững, nhưng vô cùng vất vả những năm đầu có con
    - Một mình chồng kiếm tiền thôi, vợ lo tất cả những việc khác, nếu khả giả sẽ là mô hình : Chồng - Kiếm tiền nuôi gia đình, Vợ + Oshin - lo việc nhà, con cái và hàng vạn thứ củ tỉ khác...
    - Chồng kiếm tiền nhiều hơn vợ, vợ làm nhà nước kiếm in ít thôi, ( ví dụ như giáo viên chỉ dậy giờ trên lớp, nhiều người em quen đều làm như vậy ) còn vợ lo phần việc gia đình nhiều hơn chồng, vì vợ nhiều thời gian hơn, và tiết kiệm, không thuê Oshin, cuộc sống ổn định môi trường phát triển rất tốt cho con cái
    Và chắc là còn nhiều mô hình nữa để lựa chọn, ví dụ ở chỗ em, có ông nghỉ việc để vợ đi làm, ông ấy nhận phần lo công việc gia đình và chăm lo cho con, bảo ban con học hành...
    Nếu phải trả lời cho câu hỏi này, rằng chồng mình muốn gì, thì chắc sẽ là thế này :
    Một, chồng em muốn cuộc sống sung túc cho cả gia đình, như đã nói ở trên, nhưng không muốn làm business một mình, ngại bon chen, mà chỉ muốn kiếm tiền từ cái nghề hắn đang rất là yêu, tức là làm sao vừa được làm cái nghề mình say mê, vừa kiếm tiền để có thể sống tốt, và như vậy thì suy ngay ra rằng, tạm gọi là sung túc chứ không giầu được
    Hai, chồng em cũng muốn em đi làm, làm việc gì mà em cảm thấy thoải mái, tiền thì không có gì là xấu và chẳng chồng nào chê cả , và vì mối lo to nhất của hắn là sợ em phát điên vì không có việc gì để làm, thì sẽ buồn. Tóm lại, tiền hắn kiếm được đương nhiên là nguồn thu chính của gia đình
    Ba, con cái đối với hắn là mối quan tâm ngang bằng với vợ và ngang bằng với công việc. Tạm thời, hiện tại với tư cách là phụ nữ, là mẹ, em cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn này, và chắc là phần đông chị em chúng ta đều mơ ước có vậy thôi bác ạ ( xế mà sao nhiều khi đối với đàn ông nó khó quá, cứ phải cái này đặt trước cái kia, khổ vậy ) Em nói vậy không có nghĩa là chồng mình, khi đang bận công việc bỏ xừ đi, mà vợ vẫy tay một cái là bỏ về với vợ ngay, ngược lại, chồng em đi vắng rất nhiều, nhưng sự quan tâm với vợ con rất đầy đủ, đối với em như vậy là OK.
    Bốn, muốn được và muốn vợ phải san sẻ mọi.. .tâm sự, uẩn khúc, đôi khi chả phải nhỏ và dễ nuốt, khô như củi, từ công việc vô cùng là lằng nhằng với mình. Có đợt đi công tác hơn ba tuần về, tối còn đem báo cáo đã soạn thảo ra đọc cho vợ nghe để... chia sẻ Em không thể hiểu công việc của hắn bằng hắn, nhưng một gã gà mờ chỉ say mê công việc mà không hề biết gì về những cạm bẫy ở môi trường công việc ấy thì việc thỉnh thoảng em phải làm quân sự quạt... máy là chuyện cần thiết. Quan điểm của em là, được làm một công việc mình say mê thì nhất rồi, và kiếm đủ tiền để sống thì tốt rồi, nhưng nếu có cơ hội được hưởng xứng đáng hơn cái công sức và chất sám mình bỏ ra thì tại sao từ chối. Mà những ông hay bị công việc cuốn hút thì hơi chểnh mảng chuyện này, vì thế em luôn bị trưng dụng cho việc vạch ra kế hoạch cho phía trước. Hắn biết điểm yếu của mình nên rất cần đến em góp ý. Và hình như hắn có vẻ thích buôn chuyện công việc với em, mặc dù em hơi bị nóng tính
    Năm, biết hưởng thụ đồng tiền kiếm được, cái này khỏi phải bàn, ông nào cũng biết cả và tuỳ thói quen, sở thích mà hưởng thụ. Xã nhà em có những sở thích khá khiêm tốn , vợ cũng được nhờ
    Sáu, việc vợ chăm sóc tốt cho con cái là điều đương nhiên, có lẽ hắn nghĩ vậy nên không bao giờ nói ra, nhưng vợ chồng với nhau thì biết, đó là điều không thể thiếu.
    Bẩy, cái này kinh khủng nhất, là muốn vợ thỉnh thoảng trông phải mới mẻ một tí, hôm nào thấy vợ mới thì có vẻ thích lắm ( hay ông nào cũng thế ? )
    Tám, dạ dầy có vẻ cũng rất to và là một bộ phận vô cùng quan trọng, thích được ăn ngon. Được cái dễ tính, không hay kỳ kèo nếu không may hôm nào vợ nấu cái gì mình không thích, thế nhưng phải nói là vợ cũng hiếm khi bắt phải ăn cái món mà chồng không thích, ai có món của người nấy ( nếu vợ đi làm thì lúc ý thấy ít đòi hỏi hơn )
    Chín, là vợ phải biết... chịu đựng mẹ chồng, cũng như hắn đang phải chịu đựng ( hoàn cảnh hơi bị đặc biệt, thông cảm miễn giải thích ) Cái này hắn không nói ra nhưng biết rồi, khỏi phải hỏi.
    Mười, rất muốn được thấy con cái trưởng thành như thế nào, và em cũng vậy
    -----------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ em sẽ bàn với các bác một chút về vấn đề
    TẠI SAO CÁC BÀ VỢ CỨ BẮT CHỒNG ĂN UỐNG, SINH HOẠT THEO CÁI MÀ HỌ CHO LÀ TỐT CHO SỨC KHOẺ CỦA CHỒNG ?
    Vâng, em thấy bác Tân phàn nàn hơi bị nhiều, và kẻ kiệm lời như chồng em thì chỉ lịch sự ậm ừ, để sau đó em biết là lại vụng trộm đi xuống bếp ăn thêm thứ khác
    Em không bao giờ ép chồng ăn kiêng, và cũng hiếm khi phàn nàn về việc chồng đang tăng cân một cách chóng mặt, nhưng hoàn toàn ý thức được điều ngày nguy hiểm thế nào cho sức khỏe của chồng. Quan điểm của em là, thà sống 30 năm với nhau hạnh phúc, hơn là đeo đẳng 50, 60 năm vợ nhăn nhó, cằn nhằn, chồng âm thầm vụng trộm dưới bếp Đã có lần em thẳng thắn nói với chồng thế này, nếu anh muốn em đối xử với anh như một người tình, em hoàn toàn có thể làm được. Thịt mỡ đây, anh cứ ăn đi, rượu, bia đây anh cứ nốc đi, ( nói vậy cho có nét thậm xưng, chứ thực ra chồng em không uống được rượu, thỉnh thoảng bia thôi ) hay anh cứ thức muộn đi, có sao đâu, vợ coi như dễ như **** đi, cho vợ chồng vui vẻ Thế nhưng có một cái làm em phải suy nghĩ, đó là chồng ăn uống sinh hoạt bừa bãi, chắc chắn những người cần ngày vài lạng thịt như bác, không có thì đói bủn rủn ý, là trong máu có colesterol rồi, bác cứ đi khám mà xem, rồi lúc nào đấy bị bệnh tim, chồng mình chết sớm một tí thì mình có thiệt thòi và đau khổ thật, nhưng rồi nó sẽ nguôi ngoai, thế nhưng còn con em, em không thể chịu đựng được cảnh con em phải lớn lên không có bố nó, thiệt thòi thế nào thì em biết, vì bố em và bố hắn đều mất sớm.
    Đấy, em hy vọng bác thông cảm cho những suy nghĩ rất là "VỢ" của các bà vợ. Mà khi các bác chịu thông cảm rồi , thì sẽ thiện chí để vợ giúp mình một tay trong việc kiêng khem. Xã nhà em nếu ở nhà ăn cơm 1 tuần thì gầy đi đến 4 kg, mà không hề có chế độ kiêng khem gì cả. Bác cũng không việc gì phải ăn cá hoàn toàn cho khổ hạnh, bác gái cứ trước mắt chuyển từ thịt đỏ sang thịt trắng, ban đầu tuần ăn một lần thịt bò thôi, cho đỡ thèm, ăn bớt ngũ cốc, tinh bột đi, ăn nhiều rau xanh ( nấu canh, salad... ) cắt được đồ uống ngọt thì nhanh giảm cân lắm. Xã nhà em sau bị bị vợ dọa thì có tự chui đầu vào rọ, có điều là hễ đi công tác thì ngoài vòng kiểm soát rồi, hay nói đúng ra là vì chẳng ai nấu cho mà ăn, nên lại đâu đóng đó bác ạ. Cái này trông chờ nhiều vào sự nỗ lực của các ông, đương nhiên em không dí súng vào cổ, thỉnh thoảng em chỉ dọa cho một vài câu, thế thôi Bác nhớ lời em doạ trên kia nhé, chỗ vàng vàng ý
    Em tin bác gái cũng phần nào đồng ý với em đấy ạ
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/06/2005
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhỏ** nhỏ**.
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 20/06/2005
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em không bao giờ đoán nổi ý định của bác đâu. Nhưng cứ yên tâm đi, sẽ rất ngọt ngào.
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chồng nào thì cũng có nét giống nhau, những điều anh nhà em muốn:
    1- Kiếm được nhiều tiền cho vợ con đỡ vất vả ( đỡ vất vả thế nào thì ai cũng hình dung ra và có lẽ đây cũng là điều kiện tiên quyết)
    2- Mỗi năm cố gắng đi du lịch một lần, thoả mãn trí tò mò và khích lệ khả năng kiếm tiền ( ko tiền thì đi đâu?)
    3- Có một trai và một gái (cho đỡ nghịch) và thấy con trưởng thành
    4- Giao tế với bạn bè ko thể thiếu
    ==> 5- Ăn ngon mặc đẹp quen rồi, giờ cũng thế ( cũng may thẩm mỹ ko đến nỗi tồi và được cái form dễ mặc nên càng phát huy, cái này chỉ tổ ra đường cho người khác ngắm )
    6- Âm nhạc là điều ko thể thiếu trong cuộc sống, mỗi tuần phải lượn một lần để đi ngắm và mua đĩa mới. Cái này thì ko ai mược được của lão, lão nhất quyết mua cho bạn 1 cái khác giống hệt lão chứ nhất định ko cho mượn ( vì mượn thì ko trả mà ko lỡ đòi, thứ sưu tầm thì ko thể thiếu nên ... cái khoản này hơi tốn tiền giời ơi)
    7- Mượn ai hay cho ai mượn cái gì, sau khi dùng xong phải trả ngay.
    8- Muốn vợ lúc nào cũng duyên dáng, dịu dàng ( ghét vợ nhất là lúc vợ cáu, nói lắm, ko hiểu sao memory của vợ chứa được nhiều thứ thế, có những thứ cả thế kỷ rồi còn có thể nhắc lại trong khi những kỷ niệm đẹp thì lại quên )
    9- Muốn vợ ở nhà để chăm lo nhà cửa, chăm sóc chồng con cho chu đáo, và có thời gian chơi với chồng( vợ cứ nói đi làm ở đâu là viện ra đủ lý do ko thể làm được ở chỗ ý, nhưng vì vợ ko thể cứ ở nhà để dầu mỡ thấm vào từng nơron thần kinh của mình nên cuối cùng đành nhượng bộ)
    10- Muốn khi nào có concert hay hoặc game thể thao hấp dẫn mà anh giai hâm mộ thì nhất định phải rủ bằng được vợ đi ( biết chơi biết hưởng lắm )
    .......
    Còn muốn một đống thứ khác nhưng vợ cũng chẳng nhớ nổi muốn gì nữa. Nên thỉnh thoảng vẫn hát Tôi muốn như thường Nhưng dù sao thì cũng biết làm, biết chơi và biết hưởng nên chẳng thấy gì vợ cũng thấy đồng ý với những thứ muốn ý ( trừ khoản muốn vợ ở nhà)
  8. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đây mới là những mong muốn về phía ngươì vợ của cánh đàn ông nè:
    1. Không cắc cớ chửi chồng con, không bon chen, không nhiều...chuyện.
    2. Phải hà tiện, không càm ràm, phải siêng làm, không lười biếng.
    3. Không lớn tiếng, biết chiều chồng, giỏi nữ công và gia chánh.
    4. Biết làm bánh, nấu ăn ngon, biết dạy con, nghe lời chồng.
    5. Không quá dốt, không quá khôn, không ôm đồm, không ủy mị.
    6. Không thiên vị, không cầu kỳ, không quá phì, không quá lép.
    7. Không dị hợm, không chanh chua, không xe xua, không bẻm mép.
    8. Không bép xép, không phàn nàn, không ăn hàng như cơm bữa.
    9. Không được chửa khi chưa cho, không tò mò, không tọc mạch.
    10. Không hạch sách chuyện tiền nong, không ... đánh chồng điều cấm kỵ!
    11. Phải đẹp gái, không kiêu sa, biết lái Honda vài trăm ngựa.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hô hô... em biỏt tỏĂi sao bĂc... Tonic nhỏ**. Lúc nỏôy em 'ang ỏằY 'Ây mỏằ
    Manikin vui tưnh nhỏằ, úi xỏằi, chỏc chặa lỏƠy vỏằÊ rỏằ"i
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 21/06/2005
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác còn ngẫm nghĩ mấy giây mới phát hiện ra nhầm cái gì
    Sáng còn biết chồng muốn một thứ, đến giờ sau khi đi nắng về hoa mắt chả biết chồng muốn gì nữa, nghĩ mãi không nhớ ra
    Về chuỵên sức khỏe, mình cũng nghĩ giống WIld đấy, thế nhưng lão xã nhà mình mà nghe vợ bảo " sức khỏe là quý nhất, ko có sức khỏe thì chả làm được gì" thì hắn vặn " thế có sức khỏe mà làm bò thì có đc ko?" ý là hắn quý "trí tuệ" nhất đấy.
    Cãi hắn không được mình quay sang bài "anh ko lo cho anh thì phải lo cho con, ko để nó vất vưởng được " - " ôi giời sống được hết ấy mà" - mình bó tay luôn
    Nói chung với hắn ko nên lý luận mà chỉ nên "lừa" , gọi nhẹ hơn là dụ , cũng dụ đc hắn đi bơi (ơn trời), nhưng cái gì mà ko tự bản thân xác định thì nó ko đều, chả biết làm sao

Chia sẻ trang này