1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng bỗng nhiên thành đạt vợ có sướng không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi clover14, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chồng bỗng nhiên thành đạt vợ có sướng không?

    các bạn có chồng thành đạt nghĩ gì khi mình là người vợ ít mối quan hệ hơn chồng? Mình là phụ nữ, luôn quấn quýt với gia đình cả ngày đêm, ngoài việc đi làm chả tham gia hoạt động gì nữa cả. còn chồng thì quan hệ rộng, đi nhiều, gặp nhiều, ăn uống, hoặc làm gì gì đó đến 11, 12 h đêm mới về????

    Nhà mình là như thế. mình cảm thấy mặc cảm, lo lắng, suy nghĩ linh tinh, mà 2 vợ chồng ít khi nói chuyện được tử tế với nhau, anh ấy luôn trách mình không hiểu và thông cảm với công việc của anh ấy, mình thì mặc cảm, có lẽ hơi ghen tuông nữa, khi mà hành ngày đọc báo chí nhan nhản chuyện bồ nọ bịch kia. Ông xã thì giờ giấc lung tung, muốn đi lúc nào là đi, cư xử thiếu tôn trọng vợ! Mình chỉ thương con, chứ thực lòng mà nói mình muôn chia tay lắm rồi, vì cứ căng thẳnng vợ chồng thế này chả còn thấy ở nhau cái gì tốt đẹp nữa cả! Buồn lắm. Hình như đàn ông tất cả đều thay đổi khi có tiền? Ngày xưa anh ấy rất dịu dàng và chu đáo với mình!

    Có nên chia tay không ạ? (Xin lỗi các bạn, lúc này mình hơi bức xúc nên có lẽ chưa được khách quan lắm, nhưng mình luôn mặc cảm và nghi ngờ! Mình chả muốn kéo dài cái kiểu như thế này nữa!
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị hỏi chồng THÀNH ĐẠT thì đương nhiên là sướng rùi, còn BỖNG DƯNG THÀNH ĐẠT thì lo nhiều hơn sướng vì chả cái gì là BỖNG DƯNG ĐC cả,nhất là trong công việc,để thành công đó là cả 1 quá trình dài cố gắng phấn đấu .
    Hihih mình bắt bẻ ghê quá, quay lại vấn đề chính nhé .Chồng thành đạt là rất may mắn, nhưng may mắn hơn nữa khi có đc 1 người vợ biết, quan tâm và chia sẻ cùng chồng thành công đó.
    Trong trường hợp của chị, chị ít mối quan hệ hơn chồng vì có thể chị làm trong 1 cq nhà nước hay 1 cty tư nhân nào đó, nhưng đặc thù công việc nên ít mối quan hệ hơn chồng ===> sẽ nhàn hơn anh ấy đấy chị ạ.Khi đó hiển nhiên,sau khi đi làm về,cv chính của chị là chăm sóc gđ, dạy dỗ con cái,quan tâm 2 bên nội ngoại,và lúc rảnh rỗi,thiếu chồng sẽ sinh ra NGHI NGỜ dẫn đến GHEN TUÔNG vô lý.Đó là bình thường ,ở trong trường hợp người vợ như chị thì ai cũng vậy.Thêm vào đó, chồng chị bận mà ít quan tâm đến gđ,đặc biệt là vợ===> chị sẽ càng tủi thân và chắc chắn sẽ có suy nghĩ tiêu cực rằng mình vất vả chăm lo cho gđ này, hết đi làm là lại hùng hục cơm nước,ấy vậy mà chồng chả quan tâm gì hết.Còn chồng chị sẽ lại nghĩ,mình vất vả kiếm tiền,bon chen đủ thứ,ấy vậy mà vợ đã ko chia sẽ đc lại còn trách móc đủ thứ==> cả 2 người ngày càng mệt mỏi,cãi vã và muốn chia tay.Em thấy cả chồng chị và chị ko sai,ai cũng thế mà thôi,nói thì hay nhưng ở trong hoàn cảnh đó thì ko thể trách ai nếu đặt bản thân mình vào vị trí người kia.
    Và hình như chị cũng vào khoảng U30 xấp xỉ U40( có khi trẻ hơn, chỉ khoảng trên 30 tí hihi),tầm đó,tình trạng hôn nhân đang đi vào giai đọan CHÁN nhau (thấy mấy bà chị em đều thế).KO nên CHIA TAY chị ạ,lý do thì em viết ở trên rồi đó.Chỉ còn cách là cả 2 đều thay đổi.Đầu tiên muốn chồng thay đổi chị nên đi trước.Chăm sóc bản thân hơn, thuê thêm người làm, giao bớt việc nhà cho họ.Chồng và mình kiếm tiền ko phải để mình làm oshin,thời gian rảnh rỗi đi spa đi, vui lém,đi shopping nữa.Sau đó,quan tâm 1 chút đến các mối quan hệ làm ăn của chồng,hỏi han.....lúc nào chồng đi tiệc tùng có thể đưa vợ đi thì nhất quyết đòi theo.Chị mà bú xù lão ấy chả dám đưa đi đâu,nhưng khi chị NGON hơn ,chắc chắn sẽ khoe.Tiếp sau những buổi tiệc là làm quen thêm bạn làm ăn của chồng, thỉnh thoảng mời họ về nhà mình tụ tập,rủ các bà vợ của họ đưa bé đi chơi....cách này chị sẽ vừa kiểm soát đc chồng ,vừa đc chồng iu hơn.
    Sau đó là thỉnh thoảng rủ chồng đưa bé đi chơi,đi làm từ thiện.......Cứ thay đổi dần dần ,chắc chắn chồng chị sẽ nhận ra và hợp tác với chị ngay thui.
    Chúc gđ chị mau chóng bình thường hoá và luôn luôn hp

Chia sẻ trang này