1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chông chênh lắm Tôi ơi (xin mọi đừng đọc, nếu đọc xin đừng post...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bodegai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh lắm Tôi ơi (xin mọi đừng đọc, nếu đọc xin đừng post...)

    Bé của ngày hôm nay sao vẫn chẳng khác bé của những ngày xưa cũ...bé vẫn là bé mà thôi, muốn hoà mình lắm với dòng đời nhưng lại chẳng trải lòng ra được.Bởi sợ tổn thương, bởi sợ nhiều điều

    Ngta yêu? Thất vọng về TY đã đành? bé vẫn chông chênh với chính mình...Thiên hạ nói bé có đủ cả, nhưng sự thật thì lại đắng nghẹn lòng bé...1gđình hp? ừ thì gđình hp nhưng tiếc là hp trong cái ảo đó mà thôi. 1nghề nghiệp ổn đinh?ừ thì nghề nghiệp ổn định, chỉ có điều bé lại chẳng say mê với cviệc đó. 1TY đẹp? uh thì cái TY suốt 4năm qua, vẫn giữ được trái tim của ng đàn ông bên cạnh mình, chỉ có điều ng đàn ông đó lại chẳng sánh vai cùng mình...vì thế nên TY được chết dần theo ngày tháng...

    Bé có fải là ng sống buông thả k? chiều chuộng bản thân mình đến mức thích những thứ mà trái tim mình k cho phép! Thích thì bé cũng thích nhiều lắm! Ví dụ như hnay thích vì cái anh bạn đi ctác về đã ghé qua nhà, hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ...nên thích vì cái cảm giác hp có ai qtâm đến gđình mình. Thích là khi tối qua gặp một anh chàng trên Ongbar, cười thoải mái và nằm dài trên ghế chẳng sợ anh ta đánh giá....

    Thích là khi đi theo những bài viết của ng ấy, để rồi nhận ra 2con ng mâu thuẫn. Để rồi tò mò, để rồi run sợ khi đến gần hơn ng ấy. Là cái cảm giác fải căng mình lên để che dấu đi cái cảm giác bồi hồi, run rẩy khi lần đầu gặp riêng. Là cái cảm giác sợ nếu vô tình làm ngta tổn thương, sợ bởi ngta sẽ ghét mình, sợ bởi chẳng thể nào khiến một ng mình thích thuộc về mình...sợ mình chẳng chiều nổi cảm xúc của mình để thấy tim mình đau nhè nhè khi vô tình nhắc đến ngta

    ngốc! Bởi suy cho cùng...những thứ chông chênh ấy rốt cục chỉ làm mình thêm đau mà thôi

    Chông chênh...bởi chẳng biết lên tiến hay lên lùi
    Chông chênh...bởi liệu có đủ can đảm bỏ những thứ quen thuộc để rồi đến với ảo mộng k?
    Chông chênh...bởi sự thật về cái sâu sắc của ng ấy đến đâu?
    Chông chênh...bởi biết được rằng những cảm xúc này lại chẳng đi đến đâu

    ước j, jữa lúc chông chênh nhất lại có bàn tay ai níu giữ mình lại
  2. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo thói wen lại định đọc tâm sự của mọi ng. Cái thói wen khi thấy ai có tâm sự lại PM cho ng đó...nhưng liệu có giống ng ấy của bé k? Chao ôi, làm sao lấy được niềm tin từ những gã trai nhỉ? Tâm sự...chao ôi là tâm sự.
    Này nhé! Bé có công bằng với trái tim với cảm xúc của mình đâu mà đòi hỏi ngta fải công bằng với bé? Chẳng fải bé luôn dồn nén che dấu đi tình cảm mình để dồn lên 10 đầu ngón tay sao? Chẳng fải bé đã fải sợ mình sẽ bị tổn thương, sợ bị đau vì thế khi vừa nhen nhún lên chút tcảm,bé lập tức dập tắt nó bằng cách cưa đổ trái tim của gã...để rồi đau đớn khi nhận ra rằng đó chỉ là trò chơi xúc xắc của trái tim, để rồi bé nhận ra rằng hẳn gã sẽ để tên bé chìm vào trăm tên khác...Vậy nên bé fải chấm dứt tất cả, để mình đừng tổn thương thêm nữa
  3. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là bé, nhưng bé của ngày hnay sẽ khác bé của ngày hôm qua. Bé luôn biết tự tạo niềm vui cho chính mình, tự tạo cho mình những cái mới mẻ. Có lẽ vì thế mà Sếp luôn bảo mỗi ngày gặp E lại thaáy có một cái j đó mới, nhưng k biết nó là cái j. Lần nào cũng vậy, bé mỉm cười tinh quái. Hay như lần trước, trong một buổi tụ tạap, có ng đã nói bé có vẻ thích nổi. Đáng lẽ bé sẽ gồng mình lên, tìm 1câu j đó thật chua và cay nghiệt để đáp trả. Nhưng vì thông minh nên bé hiểu fải dịu dàng đáp trả" K biết A khen thật hay khen giả, nhưng E vẫn cám ơn A. Mời A chén này. Vì ng phụ nữ được ng đàn ông nhận ra mình giữa đám đông, thì cô ấy đã vui rùi"
    Nghĩ cũng buồn cười thật, trong film, trong sách báo, 1 cô gái cá tính sẽ được ngưỡng mộ, nhưng ngoài đời lại dễ bị sa thải. Sao cứ fải nén cá tính của mình để trở thành " Ms. Được lòng" của mọi ng nhỉ? Làm như vậy, chẳng tệ với ai, nhưng lại tệ với chính mình, bởi khi ấy sẽ làm mất đi cái tôi của riêg mình, mất đi cả kniệm giữa thích và k thích...hihi, như thế fải gọi là " bé gật" mới đúng A nhỉ? Nói như vậy k fải là bé yêu cái tôi vĩ đại của mình đâu, mà chỉ vì bé biết nói k và có đúng nơi, đúng chỗ. Với những j bé thích, bé sẽ Có- hết sức, hết tâm của mình. Vơis những j bé k thích, bé sẽ nói K- bất kể điều đó k giống ai, k được số đông ủng hộ, k lấy được lòng của thiên hạ...chẹp chẹp, kệ chứ A nhỉ? Hãy lắng nghe lòng mình và làm những j mình thhíc, chẳng fải điều đó khiến mắt bé sáng long lanh, nụ cười trên môi và hơn tất cả bé tự tin được là chính mình!
    Từ trước đến nay bes luôn tin vào TY sét đánh, và đó cũng là mostwanted của bé. Nhưng k fải bé sẽ ngồi 1chỗ, mong chờ hoàng tử sẽ đến, nắm tay và đem bé đến thung lũng hp đâu. Ngược lại, bé sẽ biết cách tìm cho minhf những chiến hữu hoặc những chiến hữu đó tự tìm đến với bé. Vì sao con gái luôn là " kẻ được chọn" mà k fải là " kẻ lựa chọn"?
    Ngày A bước vào csống của bé, bé sẽ như thế nào nhỉ? Neéu lúc đó A k yêu mến bé như bé yêu mến A thì sao? Chỉ cần lúc đó bé thật sự thích A, bé sẽ khiến A nhận ra bé. K fải bé tự tin nhận mình là spider Girl siêu hạng, là kẻ cắp trái tim có đẳng cấp, hoặc là bé ranh ma quá, mà chỉ vì bé k thích ngồi 1 chỗ ngóng cổ và nhìn TY nó đi qua rồi tiếc hùi hụi. Nếu A yêu bé, ắt hẳn lúc đó cái cảm giác vui sướng lanh nhanh đến từng ngóc nghách tế bào, muốn cười thật to để những rung động ấy được bật thành tiếng, nhưng đôi mắt sẽ lại long lanh mọng nước như trực khóc A nhỉ? Nhưng nếu A k yêu, cũng chẳng sao đaáu, bởi bé chẳng fải hối tiếc vì đã k hết mình. bởi bé nghĩ đó là sự thiệt thòi cho A vì đã k fát hiện ra những điểm đáng iu của bé. Bởi mỗi ng đều là những viên ngọc, chỉ có điều ai sẽ là ng khám fá ra nó mà thôi. Vì thế sẽ k có chuyện bé tự than thân trách fận đâu. Thay vì chết cóng trong mặc cảm yếu ớt, sợ hãi, bé sẽ lần mò đi, bước từng bước một. Bởi bé là bóng nẩy lạc quan mà...hihi ... yêu nhỉ ...^_^

Chia sẻ trang này