1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chông Chênh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chông Chênh...

    Hôm nay đi làm mà mình mệt quá...chắc tại thời tiết mấy hôm nay...sắp bão rồi...Hôm qua đi trên đường...gió..hanh hanh...cảm giác thấy xốn xang trong người..
    Thu lại về...Hơi thở của mùa thu thật nhẹ nhàng...và bước chân cũng vậy...Đi đường..thấy ai đó vòng tay ra đằng trước...vui đùa...hạnh phúc...tự nhiên thấy chạnh lòng...không biết anh đang làm gì...Ngày xưa , mình cũng đã từng được như vậy,..và chợt thấy nhớ anh quá đỗi...
    Mình nhớ hơi thở của anh...nhớ cái khoác vai của anh...nhớ cái nắm tay của anh khi ngồi bên nhau...bất kể khi nào...
    mùa thu rồi...lại sắp sang đông...không biết ai sẽ ủ ấm tay mình...vì tay mình lạnh lăm...anh toàn xuyt xoa như vậy...
    Mình nhớ anh lắm...những lúc bên anh...là mình thấy bình yên nhất...hạnh phúc đó thật giản đơn và quý giá biết nhường nào...không có anh, mình đã sống thật khó khăn và chống chếnh...mình mệt mỏi lắm rồi...anh có nghe tiếng mình gọi không..anh oi, anh trở về đi...để em được dựa vào vai anh như ngày nào...anh về anh nhe!...
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng đang cực kỳ chông chênh. Đến mức chả ai làm gì cũng sắp ngã gục đến nơi. Nhìn lại quá khứ. Nhìn về hiện tại. Nhìn tới tương lai. Sao chẳng thấy gì thực sự hứa hẹn thế? Không hiểu rồi mình sẽ đi về đâu. Mất phương hướng quá
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, sắp thu rồi, ai sẽ lang thang cùng mình ngửi mùi hoa sữa, ai sẽ an ủi mình mỗi khi có chuyện buồn, ai sẽ cho mình bờ vai vững chắc để dựa vào sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi...........Chông chênh với nỗi nhớ không tên. Nhớ anh quá!!!!!!!!
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hic.Nhắn tin cho anh ý mà đi chơi.
    Đọc cái này tự dưng thấy mình hơi thừa.Chẳng bik đống góp rì.
    Chông chênh nhỉ !!!!!!!
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ùm, đọc cái tiêu đề lại tưởng là viết về bánh trôi nước
  6. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng đi chơi wen chân rồi thế mà hôm nay lại ở nhà, tự nhiên thấy chông chênh
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    4 cách giải quyết vấn đề ( chỉ biết có 4 cách)
    - chơi thể thao , mệt quá về lăn ra ngủ
    - đi tắm thật lâu đến khi cảm lạnh
    - đi ăn , lang thang rồi ăn, ăn rồi lang thang , phê thì về ngủ
    - làm một việc điên điên đốt tiền , xót tiền hết chông chênh , như mua nến về cắm đầy phòng , mua tranh về treo đầy phòng , đi chụp ảnh , đi mua sắm các loại đồ chẳng bao giờ xài . Tặng quà cho đứa mình ghét .
    Chông chênh mà làm gì , hy vọng bạn tìm được cách nào phù hợp với các cách mình nêu.
    Cách dở hơi nhất là tâm sự với 1 đứa bạn, chẳng may đứa đó nó cũng đang chông chênh thì thôi rồi ...
  9. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vẫn chưa tin được vào sự thật là tất cả đã hết thật rồi...
    Hôm trước đi ăn với bạn, buột mồm nói: "2 tuần rồi đấy mày ạ", rồi thở dài. Thằng bạn với tay đập cho một phát vào đầu: "2 tuần đã là gì, còn cả đời cơ mà", rồi nó cười. Nó cười làm mình cười theo, phải rồi, người ta đếm thời gian ở bên nhau, ai đếm tgian từ khi chia tay làm gì nhỉ, cả đời cơ mà...
    Hôm qua tình cờ nhìn thấy nụ cười của anh, sao mà rạng rỡ thế, chắc anh đang vui vẻ lắm...Đúng là chả bao giờ nghĩ có ngày lại vô tình lướt qua nhau như thế, may quá hình như anh ko nhìn thấy em...
    Bọn bạn đứa nào nhìn thấy mặt em cũng hỏi là em ốm à, em sao thế...Em có sao đâu nhỉ, em chỉ buồn thôi...một nỗi buồn vu vơ thế thôi...
    Chả muốn viết ra nhiều, vì viết ra nhiều em cảm thấy mình ngớ ngẩn, cảm thấy mình lẩn thẩn, cảm thấy rằng ko đáng fải như thế...Nhưng cứ thuận tay bấm vào cái nút Trả lời Rồi tay cứ gõ gõ vậy thôi...Em sẽ ko xoá nó đi như mọi lần, nhưng viết vào đây rồi anh cũng ko đọc được nó đâu ^^ Cái topic chúng mình vẫn hay viết vào đấy hãy cứ để nó trôi đi anh ạ, em phải quên anh thôi...
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bước thêm một bước ===> Không đủ tự tin
    Lùi lại ===> Rớt xuống vực cô đơn

Chia sẻ trang này