1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chông Chênh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cách tốt nhất là beer.
    Đang chông chênh uống bia vào nhanh phê.Đỡ tốn vài cốc mà hiệu quả là : CHÔNG CHÊNH,CHỐNG CHẾNH<CHỒNG CHỀNH...........lần sau sợ khỏi dám chông chênh.
    Vớ vỉn quá.
    Hello Cá voi
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Uống vừa vừa thôi , ko khéo lại ói rồi làm một bài thơ về ói mửa thì chông chênh tập 2 rồi . Hello
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Đi đâu cũng gặp những mảnh tình dang dở.
    Và... mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
    Vốn là người không may mắn, chưa bao giờ may mắn. Đành chấp nhận thế thôi.
    Nhiều lúc nghĩ mà tủi. Sao đời chỉ mang lại cho mình những trò đùa mà thôi. Trớ trêu thay!
    Thường xuyên cô đơn!
    Thường xuyên tuyệt vọng!
    Rồi tự an ủi... phận mình mỏng manh. Để sầu vơi đi. Bởi có rầu rĩ cũng đâu tìm nổi một bờ vai để tựa; có khóc cũng là tự mình gạt đi những giọt lệ hoen mi.
    Mỗi độ thu về lòng cứ buồn man mác. Lạ!!!
    Cần lắm một bàn tay siết chặt.
    Cần lắm một bờ vai.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mênh mang giữa quá khứ và hiện tại . Sao lại cứ phải đan xen vào nhau thì mới sống đc ? Sao k vứt bỏ hẳn nó đi . Cứ phải ***g nó vào ? Ngày xưa thế này ngày xưa thế kia , vì thế này vì thế kia ...........lúc nào cũng phải xin lỗi vì ngày xưa đã thế này thế kia .........mk
    Mênh mông k biết mình sẽ trôi đi đâu . Chẳng có cái gì nắm chặt đc trong lòng bàn tay cả . Hình như người ta k muốn đào bới quá khứ , nhưng tự quá khứ nó tìm về ?
    Ai cũng có 1 giới hạn thôi . Mình cũng đã hứa sẽ k nhắc lại chuyện này nữa . Sẽ k có gì cả . Nhưng có phải đó là điềm báo hay k ?
    Bước chân mẹ sau 25 năm con có lặp lại k ? Con giống mẹ quá . Con chẳng muốn lớn lên bởi con sẽ phải lập gia đình , phải chia sẻ con với người khác ...........mẹ còn sống được bao lâu nữa đâu ?
    Ai cũng có thể hứa được nhưng chưa ai làm đúng cái đã hứa . K để quá khứ hiển hiện....................................................
    Ích kỷ quá ! K thể hiểu đc rồi mình sẽ trôi về đâu nữa ...................
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ô cái chị này hay nhở !!
    Lúc nào cũng buồn thảm thế hả !!!
    Chị có thuê vai không em cho thuê.
    Giá rẻ bất ngờ !!!
    Hờ hờ !!!!

  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hề hề.Nói cho cá voi buồn.Từ bé tới giờ tớ uông chưa bít ói là gì.Con đám bạn uống với tớ thì gục nhiều quá.Mỗi lần phải bê 1 chú nào đấy ra taxi là một lần tập tạ....hic.
    Nói vậy chứ không ói nhưng uống nhiều thì mệt lắm.Dạo này giảm bớt rùi.
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu uống mà *** say phí cả rượu á ?
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ục.............

Chia sẻ trang này