1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chông chênh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ziri, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh

    Ừ thì mình đã chia tay, và em đã đau khổ đến tột cùng khi nhận ra mình yêu anh, và rồi mình trở lại. Mình trở lại nhưng tất cả đã không còn như xưa.

    Em không dám nói với gia đình, bạn bè là mình đã quay lại với nhau và em biết anh cũng vậy. Em sợ lại làm mọi người và cả bản thân mình thất vọng một lần nữa nếu như chuyện đó không thật... Có ngàn ý nghĩ mà hai chúng ta không ai có thể (và muốn) nói thành lời. Em sợ cảm giác này, cảm giác chông chênh...

    Vẫn hỏi thăm nhau nhưng là những lời xã giao, vẫn quan tâm nhưng chỉ còn là sự quan tâm lấy lệ. Vẫn đến thăm em nhưng chỉ vài phút rồi đi. Em hụt hẫng khi nguời thăm em ốm, người muốn chăm sóc em là một người khác chứ không phải anh...

    Em muốn hỏi anh, giờ này chúng ta là gì của nhau, nhưng em không thể mở lời. Em biết là em cảm thấy điều gì đó... không thật... không còn, nhưng em không thể nghĩ đến nó. Sợ rằng mọi thứ sẽ tan thành bong bóng, sợ rằng em sẽ lại chìm vào cảm giác đau khổ, dù rằng em không biết sống trong cảm giác chông chênh có tốt hơn đau khổ hay không...
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, thế thì mệt mỏi phải biết nhể, đầu óc bạn chắc phải làm việc liên tục nhể, chia sẻ với bạn tí nhể. Dưng mờ theo tớ thì " Thà đau một lần rồi thôi" . GL
  3. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Không còn như xưa thì lại chia tay thôi
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nếu cảm giác không còn ( không còn như xưa).............thì không nên níu kéo làm gì..............hãy nói rõ với người kia..........trong trường hợp của bạn thì "đau 1 lần rùi thôi"...........là cách giải quyết tốt nhất
  5. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình vui vì gặp anh. Huyên thuyên như sáo với anh về chuyện công ty, chuyện bạn bè...Bất chợt ngừng bặt khi nhận ra anh chỉ xem TV mà không hề nhìn mình, không một lời hưởng ứng trong suốt cuộc nói chuyện.
    Có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể tâm sự và chia sẻ với anh được nữa...
    Giận mình vì những khi tủi thân và cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn là mình lại muốn tìm một người bạn chứ không phải anh. Cảm giác ơi, mi không lừa dối ta chứ?
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Hi vọng nhiều, thất vọng sẽ nhiều. Nhưng không có hi vọng thì còn gì là cuộc sống. Dẫu biết ngốc mà vẫn cứ làm... Đôi khi chẳng nhận ra mình đang yêu ai, đang nhớ ai, đang làm gì...
  7. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy không được như xưa thì tại sao lại cố quay lại để làm gì?
    Hãy dũng cảm dứt bỏ đi chứ ! Bao nhiêu điều tốt đẹp đang ở phía trước mà bạn.
    Cố lên CHIAKI!
  8. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng chông chênh , ko hiểu nữa
  9. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy cố lên . Hãy nhìn vào sự thực và tương lai , chứ đừng nhìn về quá khứ . Anh ấy như vậy đủ để chứng minh nhiều điều rồi mà . Hãy suy ngẫm và quyết định sáng suốt . Cố lên nhé .
  10. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    "chông chênh" lắm..............xin cảm thông với bạn.....mình cũng thế....vẫn gặp đấy...mà ko đc chạm vào...ko thể nhìn vào mắt nhau....................còn dã man hơn.........mình đón nhận tình yêu khác.......để nguôi ngoai..............................muốn quên thật nhanh..............

Chia sẻ trang này