1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chông chênh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ziri, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lòng hân hoan khi anh đến, nhưng cảm xúc chợt chựng lại khi bắt gặp ánh mắt ấy...Không còn tia sáng của hạnh phúc nữa.
    Mình nhớ cảm giác đi bên anh lang thang ngoài phố, mua sắm, xem phim, ăn tối trước kia. Thèm được có lại cảm giác ấy biết bao. Muốn anh đưa mình đi ra phố, nhưng cố kìm lời khi chợt nhớ lại cảm giác ngày hôm trước...
    Có chút gì cay đắng trong lòng....Người ở trước mặt mình dường như đã là một người khác.
  2. Carnation87

    Carnation87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ,
    Chia tay nhau tưởng chừng như mình không thể chịu nổi được.
    Không có anh tưởng chừng như mình không sống được,
    nhưng..
    rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, đã làm hết mình để níu giữ ty mà không được thì đành thôi.......
    ....chỉ cần biết mình đã sống hết mình với tình yêu ấy và đã thực sự hạnh phúc,........để mai này nghĩ lại không hề thấy hối hận........
    Gửi bạn vài dòng, cũng đã có lúc mình như bạn........
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chuyển mục tiêu khác xem co cứu vớt được gì không , chứ không thì mệt mỏi và bế tắc lắm
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++
    Giống mình. Nhưng mà mình đau một lần mà chưa thấy thôi được,. Lại ước giá mà có người ta ở bên mình. oa oa oa
  5. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ. Cảm giác bí bách, bế tắc và...không chịu nổi, mình nhắn tin cho anh lúc 2 giờ sáng trút hết tâm trạng...
    Cả hai đều cố gắng để trở lại như xưa, nhưng không được, đúng là cảm giác đã thay đổi. Không ai biết phải làm sao. Nếu tự mình từ bỏ hẳn lại không thể....và rồi lại không ai dám chạm vào sự mong manh...
  6. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi cố gắng làm cho xong cái CV để mai đi Interview thế mà lòng mãi chả yên. Tâm trạng cứ thấy buồn buồn, chông chênh khó gọi thành tên. Chỉ biết là rất buồn, chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà khóc cho thoả thích.
    Cuốc sống k có gì là trọn vẹn cả, và tình yêu cũng vậy.
    Đừng mong đợi và đừng hy vọng nhiều.
    Yêu nhau là khó rồi nhưng giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn đượm nồng còn khó hơn.
    Bắt đầu yêu là lúc bắt đầu biết chấp nhận.
    Được longbeach12 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 09/12/2007
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hết lần này đến lần khác, em bảo mình quên anh đi, em bảo mình ko liên lạc nữa, em bảo mình rằng chẳng có kết quả gì đâu. Anh xa quá, anh khó hiểu quá, anh nồng nàn thế đấy, nhưng lại như chẳng cần em. Hết lần này đến lần khác, em ko làm được những điều em tự bắt mình làm. Chỉ cần anh ho 1 tiếng là em tự động chạy đến bên anh. Em đúng là ngốc.
    Nhưng cứ chông chênh như thế này mãi được sao?
    Bạn em bảo "Đò đầy đò phải qua sông" em cũng đến lúc đò đầy rồi đây.
    Ko chông chênh mãi được. Mà cứ mãi vẫn chông chênh.
  8. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khi đã không thể hãy để tình yêu ra đi khi nó đã muốn.Đau một lần rồi thôi!
  9. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu đã ra đi, từ trước khi mình chấp nhận được sự thật ấy. Đã nhiều ngày tháng trôi qua mà cảm giác vẫn đau đớn giống như ngày đầu tiên anh nói "đã hết yêu em".
    Mình đã sống chìm trong những ngày dài khổ đau, níu kéo một tình yêu đã mất. Đôi lúc biết mình ngốc nghếch, nhiều lúc trách mình bỏ quên lòng tự trọng...Nhưng mình biết, đó là điều mình thực sự mong muốn và mình không hối hận.
    Chỉ hối hận mình đã để mất đi tình yêu ấy, để bây giờ đau khổ bao nhiêu cũng không thể có lại...
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận sự thật đôi khi thật là khó. Nhưng mà đâu làm gì hơn được phải không? Đau khổ rồi cũng sẽ qua, dù là rất đau khổ. Đừng níu kéo khi đã cảm nhận tình yêu không còn, bởi vì càng níu kéo, càng hy vọng thì càng làm chính mình thêm đau.

Chia sẻ trang này