1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng chung ai dễ ai chiều cho ai !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tự phức tạp hoá mọi vẫn đề rồi để tìm mọi cách để giải quyết nó. Bản thân tôi luôn tự nhủ rằng khi yêu cần phải cần một trái tim nóng bỏng, nhưng khi quyết định thì phải cần một cái đầu lạnh. Có thể mọi người sẽ cho rằng ai mà chẳng nói giỏi, thử rơi vào trường hợp đấy thì còn to mồm được nữa không. Nhưng tôi nghĩ rằng con người ta có một cái đầu để suy nghĩ xem phải làm gì thì tại sao không sử dụng đúng cái chức năng đó mà lại đi nghe theo tiếng gọi của con tim. Trong trường hợp của hai người phụ nữa này nếu xét theo tình thì sẽ chẳng có lối thoát nào cả, nhưng xét về lý thì người phụ nữ trẻ kia và ông chồng là người đáng trách.
    Bây giờ chúng ta nên xét về từng cá nhân một : người đồng nghiệp nữ trẻ kia theo như mô là một người sắc sảo, thông minh nhưng tôi dám cá rằng cô ta đã yêu anh chồng kia từ trước khi mọi chuyện tồi tệ trong công việc của anh chồng kia xẩy ra vì chẳng ai tốt đến mức ?ođã vì anh, bỏ cả sự nghiệp, gia đình, thanh danh để giúp đỡ anh. Giúp anh thoát tội và giúp anh có dược sự nghiệp như ngày hôm nay. Trong khi tuyệt vọng đến chán chường ấy, trong một cơn say, anh đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy. Và họ đã sống cùng nhau.?
    Nếu chuyện giúp đỡ của cô ta chỉ đơn thuần là giúp đỡ mà không vụ lợi gì thì tại sao ?ohọ lại sống cùng nhau? ?
    Chuyện lấy đi sự trong trắng của cô gái ấy là một điều không thể xẩy ra vì một người đàn bà thông minh và sắc xảo thì phải biết làm gì trong lúc đó chứ, hoặc giả sử cô ta cũng ham muốn chẳng hạn nhưng khi tỉnh lại cô ta phải biết làm gì chứ. Chuyện có con không phải là đơn giản các bạn ạ, nên không nên hiểu một cách phiến diện là cứ make love là có baby, mà nhất là trong lúc say (thú vị quái gì nhỉ ?).
    Nếu biết dừng đúng lúc thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện có cái thai kia cả. Vậy kết luận thử xem là người phụ nữ kia có vụ lợi hay không ?
    Còn người đàn ông : khi có khó khăn trong cuộc sống tại sao lại không bàn bạc với gia đình của mình để tìm cách giải quyết. Cái khúc mắc trong công việc của anh ta chắc phải lớn lắm thì mới cần đến người ?oGiúp anh thoát tội?, không biết cụ thể đấy là tội gì nhưng chắc chắn anh ta không phải là một người làm ăn đàng hoàng. Anh ta làm mà không dám chịu thì không phải là người quân tử. Sai lầm tiếp theo là lợi dụng một người đàn bà để chạy tội khi không biết mình sẽ trả ơn bằng gì. Khi xong việc rồi và có người ?ogiúp anh có dược sự nghiệp như ngày hôm nay ?o thì lại quay ra ?oanh đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy?o, vậy anh ta lấy oán trả ơn mất rồi. Vậy người đàn ông này có phải là một người chồng mẫu mực không các bạn ?
    Khi một người phụ nữ thông minh biết mình muốn gì thì cô ta sẽ có cái đó, sẽ có bằng cái cách mà ai cũng không thể nói được gì cả (há miệng mắc quai là thế đấy).
    Nếu tôi là người phụ nữ kia (thông minh và sắc sảo), tôi không bao giờ chấp nhận có quan hệ sâu sắc với người đàn ông đã có vợ. Có thể giúp đỡ bằng khả năng của mình để cho đồng nghiệp của mình thoát tội và có thể thành bạn tốt của nhau. Nhưng chỉ chấm dứt ở đấy thôi kể cả là mình có chút tình cảm với người ta, vì khi người đàn ông đã có gia đình rồi thì chuyện yêu đương với anh ta là không thể. Tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi hai người thực sự là của nhau.
    Còn người vợ chẳng việc gì mà phải quyết định gì cả vì chị là người ngoài cuộc từ đầu đến giờ thì tại sao lại phải khoác vào người cái trách nhiệm nặng nề đến thế. Hai người kia là nhân vật chính trong câu chuyện đấy ấy chứ, chị hãy chỉ nói một câu đơn giản với chồng chị và cô gái kia rằng : tuỳ hai người quyết định. Để xem họ sẽ quyết định thế nào.
    OMNIS HOMO MENDAX
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi chă?ng pha?i la? thánh thâ?n ma? không biết đau, tôi cufng chă?ng pha?i thánh thiện đê? có thê? chia se? ngươ?i ma? tôi yêu cho một ngươ?i phụ nưf khác du? ngươ?i đó có thê? hơn tôi gấp vạn lâ?n. Nếu la? ngươ?i ngoa?i cuộc thi? có thê? nói nhiê?u điê?u rất hay, rất triết lý va? có ve? hợp ti?nh hợp lý nhưng ngươ?i đáng trách nhất vâfn la? ngươ?i chô?ng, sau đó la? cô gái kia va? cuối cu?ng thi? cufng la? ngươ?i vợ. Nếu tôi la? ngươ?i vợ trong hoa?n ca?nh đó thi? chắc chắn tôi sef pha?i đau lo?ng lắm nhưng cufng nên soi lại chính mi?nh la?m sao đê? chô?ng quan hệ ti?nh ca?m thân mật kiê?u ?ogia? nhân ngafi non vợ chô?ng? với một ngươ?i phụ nưf khác trong suốt 5 năm trơ?i ma? chi? thi?nh thoa?ng mới nhận ra, mi?nh cufng pha?i la? ngươ?i thế na?o ma? chô?ng chă?ng dám thô? lộ nhưfng thất bại, đô? vơf trong công việc.
    Co?n nói vê? anh chô?ng cufng hoa?n toa?n la? ngụy biện đê? nói anh ta vi? thương vợ thương con hay với cách sống ?onước xa không cứu được lư?a gâ?n? nên không dám nói gi? với vợ, ?oâm thâ?m? (xin mọi ngươ?i hafy nhớ cho la? ?oâm thâ?m? trong ngoặc kép) ti?m chôf dựa ơ? một ngươ?i đa?n ba? tre? trung hơn, gio?i giang hơn va? quan trọng la? gâ?n gufi vê? địa lý hơn vợ mi?nh. 5 năm vị chi la? 5x365+1=1.826 nga?y (tất nhiên pha?i trư? đi nhưfng nga?y hiếm hoi anh ta vê? thăm vợ con) không pha?i la? ngắn ngu?i đối với tuô?i thanh xuân cu?a môfi con ngươ?i. Cu?ng một lúc anh ta la?m khô? hai ngươ?i phụ nưf cu?ng hy sinh tất ca?. Có ích ky? lắm không, đáng trách lắm không?
    Cô gái kia thi? cufng chă?ng hơn gi? đâu, ngươ?i ta không thê? nhân danh ti?nh yêu đê? la?m cái gi? cufng được. Đọc xong ba?i na?y mới thấy buốt lạnh ơ? cột sống, may cho mi?nh đaf không rơi va?o hoa?n ca?nh la? ngươ?i thứ ba vô duyên, du? đáng thương hơn đáng trách nhưng cufng chă?ng được buông tha du? xaf hội không lên án thi? đứa con sau na?y sef luôn ho?i ?oba con la? ai????, nhức nhối ca? đơ?i luôn.
    Ai nói ră?ng ca? ba ngươ?i đó không ai có lôfi thi? tôi pha?n đối vi? tôi thấy ai cufng có một phâ?n lôfi không nho? trong đó. Tôi la? ngươ?i có cái nhi?n thoáng trong mối quan hệ gia đi?nh nhưng bao giơ? cufng mong chính mi?nh va? nhưfng ngươ?i xung quanh sống theo cách tự chịu trách nhiệm vê? nhưfng việc mi?nh la?m, nhưfng điê?u mi?nh nói, tuyệt đối không được đô? trách nhiệm lên vai ngươ?i khác. Chính vi? thế nếu tôi la? ngươ?i vợ đó thi? cufng sef xư? sự như chị AROME đaf khuyên, sef đê? hai ngươ?i kia tự quyết định. Mọi thứ đê?u có thê? se? chia nhưng trái tim ngươ?i mi?nh yêu thi? không thê?, mọi điê?u đê?u có thê? tha thứ kê? ca? nhưfng phút xao lo?ng trư? sự dối trá trong ti?nh yêu. Đau một lâ?n nhưng kho?i dă?n vặt ca? quafng đơ?i đă?ng sau, cuộc đơ?i quá ngắn ngu?i nếu cứ pha?i gặm nhấm nôfi đau triê?n miên hết tháng na?y qua tháng khác.

    Bright Autumn
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Cả 3 người cùng con cái của mình nên chuyển đến 1 nước hồi giáo mà sinh sống. Ở đó anh chồng có thể tậu thêm 2 cô vợ nữa vẫn là chuyện thường trong xã hội. Về 2 người đàn bà kia thì họ sẽ hoà nhập và không bị áp lực bên ngoài vì xung quanh họ toàn đàn ông 4 vợ!!!
    big gun
  4. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những phân tích này và của Mard nữa cực kỳ đúng và chính xác. Đúng là đứng ở ngoài thì rất dễ dàng để nói là chị vợ nên chấp nhận đứa con của cô gái này. Nhưng mỗi người trong chúng ta thử đặt mình ở vị trí một trong 3 người trong cuộc này, sẽ thấy những lời nhận xét này cực kỳ chí lý. Tôi nghĩ là tôi sẽ gửi link này cho chi Ngọc Hà, người vợ trong câu chuyện này để chị ấy biết được ý kiến của những ngưòi quan tâm đến chị ấy.
    AROME
  5. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tôi cũng phản đối chuyện một cô gái trẻ lại đi phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của một gia điình khác dù cô ta có yêu người đàn ông trong gia đình đấy đến mấy đi nữa. Nhưng nhiều khi không thể mang lí ra mà nói không được, nhất là lại nói như bác nào đó là "dùng một cái đầu lạnh" để mà giải quyết nữa. Tôi thấy đáng thương nhất ở đây vẫn là cô gái ấy, chỉ có cô ấy mới có thể giải quyết được chuyện này, chứ còn người đàn ông kia, hay người vợ kia đều không thể. Tôi vẫn chắc rằng người đàn ông ấy thực sự yêu thương vợ con, nếu người vợ để "tuỳ hai người" thì chắc người đàn ông ấy sẽ chọn vợ con thôi. Nhưng cho dù có vậy, cả hai người ấy có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác không, nhất là sự việc xảy ra lúc cô gái ấy còn trẻ, đến giờ thì chắc thanh danh, và mọi thứ khác đều không còn (theo như lời chị vợ nói vậy), và bản thân cặp vợ chồng ấy không phải là loại người sống vô tình vô nghĩa. Giờ chuyện đáng tiếc nhất là cô gái đấy mang thai 3 tháng rồi, không thể có chuyện dễ gì mà bỏ đứa con đấy đi được. Cô gái ấy thì chắc không làm được việc ấy vì tôi nghĩ giờ thì chắc đấy là những gì cô ấy quý giá nhất rồi. Để có đứa con ấy, chắc cô ấy đã phải suy nghĩ nhiều, và suy nghĩ đấy không thể là không chính chắn đưọc, vì cô ấy đã trưởng thành,v à nhất là lại "thông minh, sắc sảo" nữa. CÒn ngưòii đàn ông kia có dám ép cô ấy bỏ đứa con đi không, chắc chắn là không. Tôi tin cô gái ấy thương yêu người đàn ông ấy, cô ấy sẽ làm tất cả để người đàn ông ấy được hạnh phúc. Giải pháp tốt nhất lúc này là cô ấy có được đứa con rồi, thì cô ấy nên tự nguyện ra đi. Vì thế với người vợ, chị chỉ nên đến gặp riêng cô gái ấy thôi, và nói với cô ấy, tất cả hạnh phúc gia đình chị ấy giờ là tuỳ thuộc ở cô gái ấy, và để cô ấy tự giải quyết. Nếu cô ấy chấp nhận ra đi, nếu đứa trẻ đó đã được ra đời, thì đến lúc nào đấy cũng nên cho nó biết là nó vẫn có một người bố. Và cặp vợ chồng đó vẫn nên có trách nhiệm với đứa bé. Khi cô ấy đã chấp nhận ra đi rồi thì người đàn ông kia không được quan hệ với cô ấy như trước đây nữa, mọi chuyện có gì liên quan đến đứa bé thì nên bàn bạc và cùng vợ giải quyết....
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng mà để cô kia ra đi thì đáng ị vào mồm.
    TanNg
  7. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cứ để anh ta bị như thế khi việc ra đi cua cô gái tốt hơn cho chính cô, cho vợ anh ta và cho cả anh ta! Cái gì cũng phải trả giá!
    Con gi cho toi, con gi cho anh, con gi cho em
    Khong con gi, con lai trai tim
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Có khi vợ anh ta ra đi lại tốt hơn cho cả ba ấy chứ. Sự thờ ơ phải trả giá. Hi hi.
    TanNg
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    " yêu cần phải cần một trái tim nóng bỏng, nhưng khi quyết định thì phải cần một cái đầu lạnh"
    Câu này rất hay!
    Tôi nghĩ rằng để mà phán xét thì dễ lắm. Điều khác nữa, mình không ở vào hoàn cảnh của người ta cho nên mình phán xét càng cảm thấy dễ dàng.
    Nên nhớ rằng khi con người ta khó khăn, nghèo khổ, lo từ miếng cơm manh áo trở đi, suy nghĩ và nhận thức khác với khi đã no ấm. Khoảng thời gian ở đây cũng là 5 năm chứ không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong khoảng thời gian 5 năm, mọi thứ xảy ra từ từ, nếu đột nhiên chuyện đó xảy ra, anh chồng có thể tránh được nhưng nếu mọi việc diễn ra từ từ và tự nhiên như vậy, anh ta cũng không ngờ đến là tình đã sâu đến vậy. Chuyện cô kia có bầu ( mới 3 tháng) không phải là từ lần đầu tiên đó mà là mới gần đây, nothingtolouse ạ. Anh chồng cũng không phải là loại "bài bạc, rượu chè, bia ôm".
    Về phần cô gái kia, các bạn có thể tham khảo thêm chủ đề Single Mother để hiểu thêm tâm trạng của họ.
    Về phần người vợ, đúng là rất nhân hậu và hết lòng yêu chồng nhưng như một số bạn đã nói, nếu chị vợ có những bước đi sớm hơn, có lẽ chuyện đã không đến nước như vậy.
    Nói chung để giải quyết hợp tình hợp lý là điều khá rắc rối. Cách duy nhất, có chăng chỉ là 3 người ngồi xuống bàn bạc, nói ra nhữg cảm nghĩ của mình. Một điều mừng là cả 3 người đều là những người biết điều và có thể ngồi xuống đàm phán với nhau được để tìm ra một giải pháp hợp tình hợp lý cho cả 3 người.
    Các bạn cũng hãy nhìn theo chiều hướng chuyện đã xảy ra rồi và bây giờ là tìm giải pháp tốt nhất, toàn vẹn cho cả các bên mà thôi chứ làm sao mà có thể mong muốn một gia đình toàn diện như chưa có chuyện gì xảy ra cả được.
    Nếu cứ cho rằng, cô gái trẻ kia, bỏ đứa con hoặc phải đi một nơi nào đó và không bao giờ quay trở lại nữa chứ chuyện để đi một nơi xa không ai biết đến là chuyện không đơn giản( cứ như là phim Hong Kong, động một cái là bỏ đi Mỹ, Úc, Canada ) thì anh chồng kia cũng sẽ không nguôi lòng ( theo như những gì viết anh ta không phải là người đàn ông tệ bạc). Chi vợ mà sống cùng anh chồng đau khỏ về tâm hồn như vây cũng chẳng có vui gì ( vì chị rất yêu chồng).
    Chúng ta cũng không phải là người trong cuộc cho nên không thể hiểu hết vấn đề một cách thấu đáo, làm sao có thể nói hết những điều thầm kín trên trang báo được. Vì vậy, cách duy nhất là hãy ngồi xuống mà nói chuyện với nhau để tìm ra một giải pháp toàn vẹn.
  10. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cho dù đứng ở vị trí người con gái kia, muốn có con với chồng người khác, tôi vẫn không nghĩ rằng cô gái ấy là người đáng thương hại. Vì thật ra mọi chuyện đều do cô tự quyết định, trên danh nghĩa tình yêu. Cô ấy là người thông minh, sắc sảo, và cô đã cố tình quan hệ với một người đàn ông có vợ, cố tình có đứa con với anh ấy, thì cô hẳn phải biết và phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một người đàn ông chân chính không bao giờ là người đàn ông có thể dùng những quan hệ tình cảm để tạo sự thuận lợi cho công việc. Cô gái kia đến tự nguyện, thì cô cũng nên tự nguyện ra đi. Được sống cho tình yêu của mình, thì những hy sinh đó chính là vì bản thân mình, không nên gán gánh nặng đó lên vai những người nhận sự hy sinh của mình.
    Chẳng cần phải đi tây, đi tàu mới tránh được đâu anh Netwalker. Cô ấy có thể ở lại đó để sinh con, cũng như chị vợ kia có thể rộng lượng hơn trong việc để chồng mình chăm sóc cô ấy sinh nở. Rồi cô ấy hoặc gia đình này nên dọn đi nơi khác sinh sống. Thỉnh thoảng cho con về thăm bố. Như vậy chưa chắc là giải pháp tốt nhất, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Ngay cả chuyện cô ấy bảo nếu người vợ không đồng ý thì cô ấy sẽ bỏ đứa trẻ đi cũng là câu nói không thực lòng. Tôi không tin người như cô ấy lại đồng ý từ bỏ đứa con mà cô ấy đã mong muốn nó ra đời.
    Có một điều lạ lùng tôi phải khâm phục cô gái này, là cô ấy có thể quan hệ với người đàn ông mà cô ấy biết không yêu mình. Riêng tôi, dù cố gắng thế nào cũng không thể dẹp bỏ được lòng tự trọng.

Chia sẻ trang này