1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng chung ai dễ ai chiều cho ai !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khối người lấy vợ mà người vợ đó từng đã lầm lỡ đấy thôi, cái này chắc tôi ko phải lấy ví dụ. Bác ko chấp nhận , đấy là việc của bác , còn cô gái ấy theo đánh giá là xinh gái và thông minh, chắc hẳn ko ít người theo đuổi và chấp nhận hoàn cảnh của cô gái đó.
    Như tôi đã nói, thật khó để tìm được cách giải quyết hoàn hảo và tôi đặt mình vào vị trí người vợ thì sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề theo cách đó, còn có giải quyết được hay ko còn tuỳ vào khả năng của chị vợ và cả 2 người kia nữa
    PQ
  2. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đọc trong mục Tâm Sự của Vnexpress có những lời khuyên đọc thấy bực cả mình, trích lại cho các bạn cùng đọc nhé :
    "Qua những gì chị kể em rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Hiện tại bây giờ khi chồng chị đã thú nhận lỗi rồi thì chị cũng nên vì tình yêu anh đã dành cho chị mà bỏ qua cho anh ấy. Hơn nữa người đàn bà kia không muốn làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình chị, cô ấy chỉ mong muốn có một đứa con với chồng chị, vì vậy chị nên rộng lòng mà chấp nhận đứa bé ấy. Có thể chị sẽ rất đau khổ nhưng chị nên nghĩ đến mặt tích cực. Cô ấy cần có một đứa con, chị hãy để cô ấy sinh đứa bé ấy, để chồng chị có trách nhiệm với đứa con này. Chị nên đứng tên khai sinh cho đứa bé, nó sẽ là con của chị và chồng chị, rồi sau đó chị tiến hành làm thủ tục cho đứa bé đó cho cô ấy."
    Trời ơi, lại còn đứng tên khai sinh nữa chứ, chắc chị Hà mà làm được thế thì thành Quan Âm Bồ tát mất rồi !
    "Đọc tâm sự của chị, em cũng hiểu được nỗi đau lòng của chị. Nếu yêu nhau thì nên mang lại những gì tốt đẹp cho nhau. Cho nên trong hoàn cảnh này chị nên cho anh có đứa con riêng đó. Em nói vậy vì:
    1) Phá thai là một tội - tội sát sinh.
    2) Đứa bé đó vô tội
    cái đoạn này thì nghe còn được
    "3) Cũng như chị trả ơn cô kia.
    4) Vì chị thương anh."
    ối giời, trả ơn cái kiểu này thì chết !
    [red]"Em nghĩ một người đàn bà như vậy sẽ không quấy rầy chị đâu, người đó lúc nào cũng muốn anh chị được hạnh phúc. Nếu muốn quấy rầy thì chị đã mất anh từ lâu rồi, không có đợi tới bây giờ. Còn nếu cô ta có con với anh thì anh sẽ qua lại thăm con, vậy thôi. Còn chia sẻ thì chắc không đâu, vì từ trước tới giờ cô ta đâu có lấy phần nào đâu. Cô ta chỉ có anh khi chị không có đó thôi, nghĩa là phần thừa. Giờ thì cũng vậy thôi, đâu có gì khác. Đâu phải cô ta muốn có con để chiếm đoạt anh từ chị?
    Theo suy nghĩ của em, cô ta đã nói đúng khi cô ta nói anh không yêu ai như yêu thương chị. Chị nên yêu thương anh và quên mình một chút. Em cũng ở trong hoàn cảnh giống chị, nhưng em đứng phía bên kia. Mong chị thương cho ba người, anh, cô kia và em bé chưa ra đời để mọi người đều sống vui vẻ. Em có nói gì không đúng xin chị bỏ qua vì tính em nghĩ gì nói đó. Chúc chị mau tìm được sự thanh thản?"
    thảo nào, té ra là cô ta đã từng rơi vào hoàn cảnh này, lại còn đứng ở phía bên kia nữa chứ, nên mới có cái lời khuyên đặc sắc như vậy !!!
    Nhưng mà cái này mới là thú vị này !

    "Chị Hà thân mến,
    Em thì nghĩ sao cho ý kiến vậy thôi, nên chắc ý kiến của em cũng nhỏ nhỏ à. Nhiều khi mình nên chấp nhận một số việc, nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn, như vậy thì chị sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Nếu tất cả thực sự như những lời chị kể thì âu cũng coi như chị chưa bị mất đi chút tình cảm nào từ chồng của chị, hay nói cách khác là bị chia sẽ tình cảm hay mất chồng.
    Chị có thể nhìn nhận sự việc như chồng chị hiến tinh trùng cho người quen, cô bạn kia như người bạn thân trong gia đình thì ổn. Còn về việc lâu dài, tình cảm của chồng chị dành cho hai bên có như thế nào thì sự thực sẽ làm sáng tỏ. Cái này thì phải thấy bằng mắt chứ bây giờ nhiều khi nghe kể không thì không đủ cơ sở để mà nói điều gì đâu.
    Thôi bye bye chị nhé."
    ối giời ơi là giời, hết chỗ để bình luận luôn, không hiểu nếu cứ suy nghĩ cái kiểu để ông chồng đi hiến tinh trùng và nhân giống tùm lum như thế thì liệu có dễ chịu không nhỉ. Không hiểu cái em gái tưng tửng này thuộc cái thể loại gì nữa ! Hết chỗ nói !!!
    Chỉ muốn mạo nhận nothingtoulouse hay Mard để gửi mấy bài viết của các bạn này lên đó thôi, sao các bạn không làm chuyện đó nhỉ ?
    AROME
    Được arome sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/11/2003
  3. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là người trong cuộc!
    Mới ngày hôm qua thôi, trong lúc đùa vui, bạn trai em nói rằng có rất nhiều người nhìn chỉ tay của anh và đoán rằng tương lai sẽ có ...một đứa trẻ ngoài giá thú.
    Bọn em chưa cưới nhau, chưa sống cuộc sống vợ chồng để hiểu được những gánh nặng của hôn nhân, của gia đình, của con cái! Nếu những nặng nề đó chỉ đơn giản là trách nhiệm với gia đình và với nhau, em cam đoan mình có thể chịu được. Còn nếu là chuyện anh ấy có con với người khác, chắc em giơ tay xin hàng!
    Em vẫn quan niệm yêu nhau và sống với nhau nên vì tình yêu. Còn mọi người thì nói rằng sau tình yêu thì mọi người chỉ còn sống với nhau vì trách nhiệm. Em không thích thế! Nếu đã không yêu nhau nữa thì đừng ràng buộc để làm khổ nhau. Nếu anh ấy không còn yêu em nữa thì em sẵn sàng ngẩng đầu bước đi đầu không ngoảnh lại.
    Nhưng đấy là lý thuyết của em, còn thực tế thế nào thì chính em cũng không biết nữa.
    Nếu là chị thì em sẽ làm gì chị Hà nhỉ?Quyết tâm giữ lấy chồng mình, dù chỉ là thể xác của anh ấy?? hay là khuyên bảo thiệt hơn, nhận đứa trẻ làm con nuôi và để người mẹ trẻ đi tìm cuộc sống mới?? hay "cao thượng hơn" nữa là để cô gái đó đạt thành mục đích của cô ta là chung sống :với người đàn ông duy nhất mà cô ta yêu thương".
    Đã có nhiều người đưa ra những lời khuyên cho chị với những chiều hướng trái ngược nhau, nhưng sẽ chẳng ai bằng chị -người trong cuộc, người có cái nhìn thấu đáo về chính chuyện của mình. Tất cả chỉ là những lời khuyên, còn làm thế nào thì chị mới là người quyết định. Tin rằng trái tim nhậy cảm của một người vợ, người mẹ sẽ cho chị quyết định đúng đắn nhất.
    Will you leave everything behind to run away with me?
    Được run_away_with_me sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 28/11/2003
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  5. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài tâm sự, tui thấy được vài cái... không ổn cho lắm:
    "Cô ấy không biện minh, không giải thích gì cả, chỉ nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ chồng tôi, hay cướp đoạt hạnh phúc của tôi." (cô này NÓI hay nhỉ, mà LÀM thì ngược lại, đã quan hệ với chồng của người khác mà nói là không muốn cướp đoạt hạnh phúc của người vợ, 1 người "thông minh sắc sảo" sao lại không biết điều này nhỉ hay "khôn" quá mới làm thế)
    " Mà thật sự cô ấy chưa bao giờ làm anh sao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha" (câu này phản nghịch với yêu cầu muốn có con với với chồng chị Hà, tức muốn anh ta sao lãng việc con cái của chị Hà để chăm sóc cho con của cô ta. Mâu thuẩn!)
    "Đơn giản, cô ấy chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc. Cô ấy chỉ có mặt bên anh khi tôi không thể, an ủi anh khi anh cô đơn, giúp anh đứng dậy khi anh ngã..." (thế bây giờ cô ta muốn chị Hà phải xem cô ta như... "ân nhân" của gia đình thay vì kẻ thù phá hoại hạnh phúc gia đình, có cần mua hộp quà tặng ân nhân đã có công "chăm sóc" giùm chồng bấy lâu nay không? "ơn" nặng thế này không biết đền trả bằng cách nào, ồ hay tặng luôn chồng để tỏ lòng biết ơn nhé! Cướp chồng người ta mà còn kể công, không cần biết cô ta đã "khổ công" giúp đỡ anh chồng như thế nào, đó là chuyện làm ăn trong cơ quan, mà có người vợ nào muốn người ta "giúp đỡ" chồng mình kiểu đó chứ??)
    .
    "Và chính cô ấy yêu cầu anh xin phép tôi cho cô ấy có đứa con." (chà cao thượng nhỉ? xin lỗi nếu chỉ đơn thuần muốn có con và không muốn hệ lụy gì đến gia đình chị Hà thì việc gì cô ta phải xin phép nhỉ, cứ có đi đừng nói cho ai biết, ngoại trừ cô ta "muốn" hơn thế!)
    Tui chỉ mới phân tích 1 vài nét về cô gái thứ 3 chưa nói tới người chồng. Nhưng đọc sơ lược thì thấy cũng vô lý, đồng ý là trước đó cuộc sống 2 vợ chồng không được khá giả lắm, cứ cho là nhờ cô gái thứ 3 giúp đỡ nên công việc anh chồng mới khá hơn, nhưng nếu tui là bà vợ thì chẳng thà chịu khổ 1 tí hay anh chồng làm ở cơ quan khác chứ còn hơn vì vật chất mà mất luôn chồng, có đáng không??nếu tui là bà vợ thì chẳng thà đổi lấy tất cả vật chất bây giờ để chồng mình được như xưa còn hơn để cho người ta (cô gái thứ 3) đặt hạnh phúc gia đình mình vào thế khó xử, mà anh chồng cùng lắm nợ tiền(cô ta giúp công việc của anh ta thành công hơn) chứ đâu phải nợ tình mà phải trả bằng tình nhỉ (đứa con và có thể.. cô gái nữa). Hay nói đúng hơn anh chồng muốn lấy cả hai người??
  6. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chủ nhân arome đâu rồi ý nhỉ ? kết cục thế nào, cho anh chị em biết với, chuyện ly kỳ hấp dẫn quá, hay hơn xem phim HQ ?

Chia sẻ trang này