1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chống dã thú

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tuyet_Ma_Nu, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết chuyện này cũng đơn giản cứ nghĩ tới 1 lạng cao hổ mấy triệu, túi ******* mấy chục triệu là tinh thần chiến đấu phấn chấn lên ngay.
    Hồi 90-91 ông chú buôn gấu, bị sổng mất một con 60-70 cân. Lúc tìm được đã thấy bị mấy chú thợ xây cho ăn xẻng quốc chết đứ đừ. Thú dữ ở rừng thì oai hùng chứ vào phố chua chắc bằng con chó
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Em Tuyết Nhấp Nhổm xinh lắm à Nguyên_Son ?
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào để ý về chuột ở bệnh viện huặc nhà ăn của các công ty, cơ quan lớn ko ?
    Em đã từng chứng kiến chuột to như con mèo. Con chó có khi mình còn lấy chân đá , chứ chuột loại này cứ ngại ngại...Ngại ko phải vì mình sợ mà mình ngại nó bẩn bẩn, điên điên nó khợp mình thì phải đi tiêm phòng dại thì khổ.
    Mấy bà/cô tuyet_ma_nu, tui_coc_biet, nu_vuong_karate...có kinh nghiệm gì thực tế về võ thuật thì chia sẻ cho các con các cháu biết. Chứ cứ à ơi thế này chả biết để làm gì
  4. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước lớp tập của mình có một thằng mới ở tù ra. Quay tay với nó như với bạn tập bình thường mà mỗi khi nhìn vào mắt nó mình cứ thấy gai gai. Công nhận thằng đấy có một thứ ánh mắt hoang dã đến lạ. Mặc dù trình của nó thuộc diện chẳng có gì nhưng nghĩ nếu gặp phải nó ngoài đường chắc mình cũng rét. Nhiều lúc cứ cảm tưởng như nó mà cầm con dao thì việc đâm chết người đối với nó là chuyện không có gì đáng ngại. Quả thực đôi khi cái ánh mắt nó cũng có một thứ sức mạnh riêng biệt.
  5. psi_ops2001

    psi_ops2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi chiến đấu ! với những đối thủ hung tợn ! không và tuyệt đối không được nhìn vào mắt đối thủ ! nếu không tinh thần ta sẽ bại trước khi chúng ta bại !! vì ánh mắt hung dữ và cái thần khí của đối thủ áp đảo tinh thần của ta !
    Trường hợp bạn gì đó nhìn vào mắt tên kia mà bị lảo đảo hay ớn người là nếu hắn mà đánh là bạn thua đấy !!! dù bạn có giỏi hơn nó bao nhiêu mà cứ nhìn vào mắt nó là chết !!
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    viết đúng thực trạng hiện nay nhờ hờ hờ, đúng là con mắt và giọng lưỡi cảu bà chị thật tinh tường, nhưng đôi khi em thấy mấy gã thợ săn chả võ vẽ gì vẫn bắt được bọn dã thú này,kể cũng kinh nhờ hờ hờ
    ở đây thấy quảng cáo rùm beng,cuối cùng lại thua cái chị sư tử này cùng vài con dã thú hay thật hi hi,đáng quan tâm

Chia sẻ trang này