1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng đánh vợ, điều khoản nào bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bestregards, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bestregards

    bestregards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chồng đánh vợ, điều khoản nào bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

    Chào các bác,

    Hôm vừa rồi, bà chị mình không biết vì lý do gì mà bị chồng đánh thâm tím cả mặt mày. Thật là đồ súc vật, không có tính người, cậy là kẻ mạch ức hiếp kẻ yếu. Mình đang muốn kiện vụ này ra toà để bảo vệ quyền lợi của chị mình. Mình không biết thủ tục như thế nào và điều khoản luật nào bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong tình huống này.

    Mong các bác chỉ giáo
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    - Trước tiên bạn nhớ phải bình tĩnh và đừng manh động, nông nổi.
    - Nói chuyện với chị bạn để tìm rõ nguyên nhân xem cụ thể như thế nào. Tránh trường hợp bạn vì thương chị quá mà manh động. Ảnh hưởng đến đời sống riêng GĐ chị ấy.
    - Nếu nguyên nhân chính đáng, đc sự đồng ý của bà chị thì 2 chị em thống nhất rồi tiếp hành thu thập các chứng cứ rõ ràng.
    - Lựa chọn luật sư tin cậy làm việc cụ thể.
    - Mọi việc nên tiến hành tuyệt đối kín.
    Mình tạm nghĩ được thế.
    Hy vọng sẽ tốt đẹp.
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ra toà khi cảm thấy thật sự bế tắc,còn mọi việc nên giải quyết về mặt tình cảm và vật chất trước tiên.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho rằng: oánh vợ là một việc làm không thể chấp nhận được. Tức nước thì vỡ bờ, tớ hoan nghênh và ủng hộ nhiệt liệt bà nào cầm dao đuổi chồng. Nó oánh mình thì mình uýnh lại...cho văn nghệ.
    Tớ thuộc hàng sợ vợ, thấy giận thì lủi cho nhanh kẻo mang vạ vào thân.
  5. bestregards

    bestregards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bác. Nhưng tôi thấy không thể chấp nhận được hành động chồng đánh vợ như vậy. Mặc dù là phái mạnh nhưng tôi thấy khinh bỉ những kẻ là đàn ông mà đi đánh đàn bà cho dù người đàn bà có lỗi gì đi nữa. Đó là hành động vô văn hóa, đáng lên án. Và những kẻ như vậy đáng bị trừng trị. Tôi rất muốn biết có điều khoản luật nào bảo vệ người phụ nữ trong những trường hợp như thế này. Nếu bác nào biết thì gửi cho tôi với.
    Xin đa tạ!!!
  6. bestregards

    bestregards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tôi thấy xót xa cho bà chị mình và thương cảm cho số phận người phụ nữ. Lúc mang nặng đẻ đau, thằng chồng cũng chẳng biết người ta mệt mỏi như thế nào. Chỉ thích ra các hạch sách và bắt phải thực hiện, nếu không, nhẹ thì mặt mày cau có, nói những lời khó nghe, không biết rằng khi người phụ nữ mang bầu cần hết sức thông cảm và chiều chuộng, còn nặng thì bỏ đi bù khú với bạn bè... Lúc nuôi con vất vả, thì thằng chồng không những không giúp đỡ mà còn đòi hỏi chuyện nọ chuyện kia, nếu không đáp ứng thì cáu kỉnh và đi "ăn phở". Rồi cuộc sống khắc nghiệt cứ tiếp diễn, và mỗi lần vợ chồng to tiếng, khi không cãi nhau được nữa thì lại cậy khỏe đánh vợ. Chao ôi, xót xa cho những người phụ nữ lấy phải những thằng chồng gia trưởng, vũ phu. Sao lại bất công thế hả giời???
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chồng như thế đúng là bỏ đi chứ còn bảo hoà giải cái nỗi gì nữa !! Đàn ông ko ra gì thì nhìu lắm, nhưng vừa ko ra gì, vũ phu, vô trách nhiệm, gia trưởng như thế thì đúng là quí hiếm ... hic, càng nghe và thấy nhìu trường hợp như thế càng ko muốn yêu, cũng ko muốn lấy chồng
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Theo anh: Chú rủ thằng cha chồng chị chú đi nhậu. Hai thằng với nhau...Nó tiện. Đây là kinh nghiệm thực tế bản thân anh khi học ở Hà Nội ngày trước. Bà chị cùng quê bên cạnh phòng có thằng bồ suốt ngày tới, hí hú một lúc rồi cãi vã, oánh lộn nhau. Bà này tím tái mặt mày suốt ngày. Thế là có phi vụ dưới đây đấy !
    A( bạn )
    B( Cha kia ).
    A: Dạo này công việc của anh thế nào ạ ?
    B: cũng thường thường thôi em.
    A: Dạ, Em thấy anh dạo này hình như xanh xao vàng vọt đi thì phải, anh ..làm việc ca 2,3 ạ ? hay là do thức khuya quá ?
    B: Cám ơn em, anh vẫn bình thường thôi mà, dạo này chắc ít gặp nên nhìn nó khác khác thôi. Dạo này em học hành/ làm việc thế nào ?
    A: Dạ, thưa. Tốt lắm anh ạ. Em vừa mới trúng một quả nặng lắm. Anh em mình đi làm tý " chó" nhỉ ? lâu quá em không ăn, thấy thèm thèm. Gớm, cái giống ấy khi còn sống thì " hay cắn bậy bạ ". Thế mà lâu ngày ko ăn thấy nhớ phết !
    tèn tén ten ( trong bàn nhậu sau khi được 2 chén ).
    A: ừm..f.f Anh thông cảm em phát nhé ! Em ít uống nên 2 ba chén là phê con tê tê rồi. Cách đây mấy tháng uống với mấy thằng bạn, chả biết thế nào mà em uống 2,3 ly đã tít. Sáng hôm sau dậy mấy thằng bảo vào bệnh viện thăm thằng bạn. Em thấy lạ tưởng bị sao, hoá ra là thằng đấy bị em cầm chai rượu...( cầm chai giơ lên ) y như thế này này, đập cho một phát vào đầu. Nghe mấy đứa bạn em kể lại thì do em phê phê tầm này này, trong khi thằng bạn đang kể vụ nó oánh vợ nó. Rồi tự nhiên chả hiểu sao bị em cho cái chai vào đầu. hic...ừm hừm...Phê quá, phê quá !
    A: ( Vãi tè ra quần ấy chứ )
  9. bestregards

    bestregards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi không làm được như lời khuyên của anh. Tôi chưa có gia đình, nhưng nếu có thì không bao giờ tôi đánh vợ tôi dù cô ấy có lỗi gì đi nữa, không bao giờ. Tôi đang thắc mắc và không biết trong số những người đọc có ai đã từng đánh vợ chưa, có thể cho tôi biết lý do vì sao đánh vợ và cảm giác lúc đó như thế nào?
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có thằng ngu nào nó ra trước mặt chú nó nhận :" Ê cu, tao lấy vợ làm bao cát tập võ lắm đây này !" để anh em chưởi vào tổ tông nó à. H5N1 quá !
    Đừng nói " không bao giờ " hãy nói " Có thể ". Có nhiều thằng hiền lắm, nhân đạo lắm, cũng nói y như chú nói ở trên ý. Vậy mà lấy vợ vài năm vào oánh thùm thụp cả ngày như tập trận nhá ! Đọc " Đời thừa " chửa ?
    Theo tớ cảm nhận từ mấy thằng hay chiến đấu với vợ: dường như oánh vợ tạo một cảm giác thăng thiên như chích choác, khoái lạc hơn cả xxx. Thế mới rõ là mấy thằng oánh vợ một lần là nghiện.
    Nếu là lý do sợ vợ thì tớ show cho.

Chia sẻ trang này