1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng đánh vợ, điều khoản nào bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bestregards, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bạo hành trong gia đình cũng được mọi gnười thảo luận khá nhiều ở các trang trước ( bạn có thể tìm dể tham khảo)
    Còn điều khoản nào trong pháp luật bảo vệ quyền lợi của phụ nữ thì tôi không nắm rõ lắm, nhưng xâm phạm đến sức khoẻ và tính mạng của người khác là vi phạm luật hình sự ( bạn có thể mua quyển luật hình sự về để tham khảo)
  2. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có 3 cách hành xử mà bạn có thể dùng:
    1. Dùng luật rừng: Một mình (nếu bạn đủ sức) hoặc rủ thêm bạn bè, hoặc thuê xã hội đen ... đến đập cho thằng anh rể 1 trận thân tàn ma dại. Lý do chọn cách này:
    - Hắn phạm 2 tội đối với bạn: đánh phụ nữ và đánh người thân của bạn.
    - Bạn có vừa đủ tính du côn để đánh hoặc tổ chức đánh người khác.
    Những điều cần lưu ý khi dùng cách này:
    - Không biết ai du côn hơn ai, nếu hắn hơn bạn thì hãy dè chừng về tương lai.
    - Đánh người là phạm pháp
    - Nhờ người khác giúp đánh nhau thì sẽ phải giúp lại khi người khác nhờ.
    v.v....
    2. Đối thoại: Lấy tư cách 1 người đàn ông đến nói chuyện phải quấy với anh rể.
    - Bạn cần phải khá chững chạc, ít nhất là trong mắt hắn
    - Bạn phải biết cách nói những chuyện như thế này.
    3. Nhờ đến pháp luật:
    - Bạn cần phải đưa chị mình đến bệnh viện làm giám định thương tật ngay. Đó là 1 bằng chứng rất quan trọng trước toà.
    - Các thủ tục pháp lý cần thiết có thể hỏi ở toà án hoặc là thuê luật sư.
    Lưu ý: bạn không phải là khổ chủ mà chị bạn mới là khổ chủ, vì vậy có làm gì thì cũng phải được chị bạn đồng ý cái đã.
  3. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    anh cho em biết anh sợ vợ thế nào ạ, và lý do vì sao?
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Giận thật! Tôi là thù mấy thằng đánh vợ lắm đấy. Nhưng trước hết cậu phải tìm hiểu xem lý do chị cậu bị đánh. Chị gái tôi hồi trước cũng bị chồng đánh, tôi cũng uất chết người ấy chứ, nhưng tìm hiểu ra thì cũng một phần lỗi ở chị tôi. Tuy thế, tôi cũng vẫn thù thằng anh rể. Cái giống đánh vợ, được lần đầu là chắc chắn sẽ có nhiều lần sau. Cậu gặp riêng chị, hỏi cho ra nhẽ, rồi đưa chị đi giám định thương tật (như cái anh gì khuyên ấy) cất đó. Rồi về yêu cầu bố mẹ mình gọi con gái, con rể sang nói chuyện phải quấy, đề nghị chồng không được dùng vũ lực, vợ thì phải biết đâu là giới hạn (để đừng "kích thích" máu côn đồ của chồng). Sau đó, nếu chị vẫn bị đánh, tiếp tục đưa đi giám định thương tật. Rồi lúc đó nhờ pháp luật can thiệp luôn. Chị tôi bị đánh lần đầu, lần sau là "tung chưởng" lại liền, thành ra liên tục 2 vợ chồng đấu võ đài. Sau rồi cũng phải bỏ nhau, vì không thể mở "lò võ" trong nhà mãi được, con cái bị trầm cảm luôn.
    Bây giờ tôi "già" nên mới nói được như thế. Chứ hồi ấy tôi định "chưởng" anh rể luôn (tôi có học võ mà ). À, cậu cũng nên đi học võ để bảo vệ các thành viên nữ trong gia đình, nhưng cẩn thận, "giận quá mất khôn" đấy nhé.
  5. bestregards

    bestregards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói chuyện với chị tôi thì được biết hai vợ chồng đã có nhiều cãi cọ. Lý do là hai vợ chồng chị tôi sống chung với bố mẹ chồng, lúc đầu không vấn đề gì nhưng khi chị tôi có cháu mới phát sinh nhiều chuyện. Thực ra bố mẹ chồng chị tôi không đến nỗi nào nhưng bà chị chồng thì rất quá quắt. Bà ấy là nguyên nhân để hai vợ chồng chị tôi cãi cọ nhau. Chị tôi bản tính trước kia vốn là người hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, tuy nhiên sức khoẻ yếu. Lúc đầu bà chị tôi cũng nhường nhịn, song người này nói, người kia châm chọc thành ra "tức nước vỡ bờ", bà chị tôi không chịu nổi nhiều sức ép từ phía chồng và nhà chồng nên bật lại. Bà ấy trở nên lầm lỳ, ít nói và nhiều lúc tỏ ra không còn quan tâm đến chồng và nhà chồng. Tôi biết, bà chắc bị stress quá nên mới như thế chứ hồi trước ở nhà bà ấy chu toàn mọi việc. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu bà ấy được ra ở riêng thì chắc gia đình đã hạnh phúc. Bởi tôi ông anh rể tôi lúc cưới chị tôi là một người cũng hiền lành và thương vợ. Nhưng rồi ông ấy nghe chị mình nói xấu em dâu, sau đó về nhà mắng nhiếc vợ. Bà chị tôi nhiều lúc vô tư không hề biết những việc mình làm lại bị bà chị chồng nói xấu, nói sai sự thật. Bà chị chồng chị tôi lại là một kẻ ngang ngược và có những yêu cầu khó đáp ứng. Nếu ai không đáp ứng yêu cầu của bà ấy thì ngay lập tức bà ấy sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ cho người kia. Bà chị tôi lúc đầu cũng làm theo những yêu cầu ấy, nhưng sau rồi thấy nó vô lý quá nên kháng lại. Chồng thì bênh chị chằm chặp lại không quan tâm đến những bức xúc của vợ, cho là vợ không biết điều, nhiều chuyện rồi thì đã lấy chồng phải theo nhà chồng, không cho chị tôi làm bất cứ việc gì (đi học, đi công tác). Bà chị tôi nhiều lúc cảm thấy như tù bị giam lỏng, tình cảm thương yêu chồng dường như mất hết, chỉ để lại những xúc cảm hận thù. Quả thực tôi không biết có nên khuyên chị mình bỏ thằng anh rể ấy đi không. Bởi vì lão ấy chỉ biết bố mẹ và chị gái lão ấy còn vợ con lão có coi ra gì đâu. Nhưng bà chị mình thì thương con nên cứ cố gắng chịu đựng vì con. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống của chị tôi bế tắc.
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    trước hết, nếu không sợ xấu chàng hổ thiếp thì bạn khuyên chị bạn nhờ các Hội phụ nữ địa phương can thiệp đi. Rồi họ sẽ có cách giải quyết. Vì bạn không có tư cách để đi tố cáo trong trường hợp này. Mà sao không vào box Khoahocphaply hỏi đi. Biết đâu họ trả lời chính xác về luật hơn đấy chứ.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trong số những tuýp đàn ông phụ nữ ko nên gần thì loại đàn ông chỉ biết gia đình mình, ko phân biệt đúng sai sẽ gây cho người phụ nữ của mình bất hạnh lớn lao, vì ko được cảm giác sẻ chia, thông cảm ở chồng ... Chị bạn cam chịu như thế vì con, nhưng nếu chỉ có cái vỏ bên ngoài thì con chị ấy sau này cũng chưa chắc hạnh phúc .Nếu mọi việc tiếp diễn theo chiều hướng tệ hơn mà ko cách gì giải quyết thì chị bạn ko cần chịu đựng nữa ...Gì chứ loại đàn ông chả biết nhìn nhận sự việc sai đúng mà chỉ dùng vũ lực giải quyết là ko ổn .Tốt hơn là 2 vợ chồng nên ngồi lại nói rõ với nhau .Nếu chồng ko tin những đòi hỏi vô lý của bà chị chồng thì khi bà ấy đòi hỏi cứ ghi âm lại ,làm bằng chứng chứng tỏ vì mình ko nghe lời mới gặp nhìu trở ngại như vậy chứ ko như lời bà ta nói xấu về mình .Đến nước đó mà lão còn chưa tỉnh ra thì ...hiểu rồi nhé
  8. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Phải tay tớ thì tớ cho lão chồng ra tóp, lành làm gáo vỡ làm muỗi mà lôi thôi làm thìa, ở đâu cái kiểu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ cơ chứ. Cậu phải nói chị cậu thiệt cương quyết với lão ấy, sau vụ này ông ấy có tiến bộ hơn không? hay là vẫn tiếp tục coi vợ không ra gram nào thì cho lão nghỉ cho khỏe, mình cứ nghĩ thương con nhưng thiệt sự một đứa trẻ sống trong 1 gia đình bố mẹ cứ lục đục như vậy có khi còn tội nghiệp hơn.
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này, chị bạn có thể ra báo CA phường yêu cầu giúp đỡ can thiệp. Vì theo BLHS, việc khởi tố 1 vụ án cố tình gây thương tích nếu tỷ lệ thương tật của người bị hại từ 12% (hay 10% ấy nhỉ) trở lên cơ. Việc báo công an cũng là một cách record lại hành vi vi phạm của ông đấy, nếu tái phạm nữa thì nhờ họ can thiệp luôn. Còn việc thuê luật sư thì nên là bước sau.
    Đấy là giải quyết bằng lý trí nhé, còn về tình cảm, tự người trong cuộc sẽ biết cách thôi.

Chia sẻ trang này