1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chong doi phai lam sao day?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Viết thư cũng là một biện pháp hay... mình sẽ nói được những điều kô diễn tả được bằng lời nói... Khi người đàn ông cầm 1 bức thư đầy tình cảm... đầy sự yêu thương.... tôi tin là chồng bạn sẽ nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng thôi.
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    hic...chán nhỉ. Bảo ông chồng của em vào topic này chơi đi. Con trai mà dỗi là em cực ghét đấy...mua cho chồng em cái váy bảo mặc vào rồi dỗi sẽ dẽ thương hơn...
    ==> Giải pháp: Chồng im lặng không thèm nói thì mình cũng rơ đi chẳng thèm chấp làm jì. Kệ xem chịu được bao lâu
    ==> Nói thẳng cho anh ta biết. Anh là đàn ông là chỗ dựa cho em và con sau này vậy mà động một tý anh dỗi ... thử hỏi những lúc em cần anh thì anh lại dỗi như thế này thì mẹ con em dựa vào đâu. Anh là đàn ông mà bản lĩnh kém thế....vừa khóc vừa nói nhé cho màu mè..hic..nếu thực sự anh ta vẫn còn cái tôi của Nam Nhi trong người thì chắc sẽ ôm ban làm hoà còn nếu vẫn lỳ như vậy thì PÓ TAY...thằng này đứt dây thần kinh Đàn Ông rồi....
    Chú ý: Những lời khuyên trên như là con dao hai lưỡi. động não và đọc kỹ hướng dãn sd trước khi vận dụng. tác jả ko chịu trách nhiệm khi có sự cố.
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    hic...chán nhỉ. Bảo ông chồng của em vào topic này chơi đi. Con trai mà dỗi là em cực ghét đấy...mua cho chồng em cái váy bảo mặc vào rồi dỗi sẽ dẽ thương hơn...
    ==> Giải pháp: Chồng im lặng không thèm nói thì mình cũng rơ đi chẳng thèm chấp làm jì. Kệ xem chịu được bao lâu
    ==> Nói thẳng cho anh ta biết. Anh là đàn ông là chỗ dựa cho em và con sau này vậy mà động một tý anh dỗi ... thử hỏi những lúc em cần anh thì anh lại dỗi như thế này thì mẹ con em dựa vào đâu. Anh là đàn ông mà bản lĩnh kém thế....vừa khóc vừa nói nhé cho màu mè..hic..nếu thực sự anh ta vẫn còn cái tôi của Nam Nhi trong người thì chắc sẽ ôm ban làm hoà còn nếu vẫn lỳ như vậy thì PÓ TAY...thằng này đứt dây thần kinh Đàn Ông rồi....
    Chú ý: Những lời khuyên trên như là con dao hai lưỡi. động não và đọc kỹ hướng dãn sd trước khi vận dụng. tác jả ko chịu trách nhiệm khi có sự cố.

Chia sẻ trang này