1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng em lúc nào cũng muốn âu yếm, nhưng lại không dạo đầu cảm xúc cho em! Buồn quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nqquynhanh, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chồng em lúc nào cũng muốn âu yếm, nhưng lại không dạo đầu cảm xúc cho em! Buồn quá!

    Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói chuyện này thật không đáng khi mà chúng em cưới nhau chưa được 3 tháng. Nhưng lúc nào chồng em cũng muốn vuốt ve, sờ xoạng làm em bức xúc quá.

    Nếu là những lúc nghỉ ngơi hay xem TV hay rảnh rỗi thì không sao, em đều yêu thương cưng nựng. Nhưng chồng còn muốn chạm vào em cả lúc nghỉ trưa, cả lúc em buồn ngủ rũ lúc làm đêm hay lúc em vừa đi gần trăm cây số về nhà và rất muốn nghỉ.

    Em không phải là người kém cỏi chuyện đó, thậm chí mạnh là khác! Nhưng em cũng có lúc mệt và muốn nghỉ ngơi chứ ạ? Phỏng ạ?

    Những lúc đó em hay cáu gắt. Sau đó nhiều lần em và chồng thoả thuận là những lúc nghỉ trưa thì không được làm gì, và những lúc vợ mệt cũng không được xâm phạm... Và anh ấy đồng ý.

    Nhưng theo anh ấy hiểu thì chỉ là "không quan hệ" thôi, chứ "sờ xoạng xoa bóp,,, thì vẫn được", còn ý em là không đụng chạm chi hết! Em nói với anh ấy điều khác biệt này thì anh ấy không bằng lòng, nói rằng thế thì còn gọi gì là vợ chồng!

    Em nghĩ mãi và cuối cùng đã hiểu ra tại sao anh ấy muốn âu yếu còn em thì không - dù một chút động chạm vào người - trong những lúc mệt mỏi ấy: Anh ấy và em từ ngày cưới nhau đã "thôi không tán tỉnh nhau nữa"!!!

    Em phải làm sao để anh ấy hiểu được nguyên nhân này bây giờ, vì hai đứa vừa cãi nhau xong (em vừa đến cơ quan sau giấc ngủ trưa bị "ấy ấy")

    Em mong các bác chỉ giáo!!
  2. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic thông cảm cho anh ấy với Để đến lúc anh í không còn đối với chị như thế nữa lại có topic mới: sao chồng em không ngó ngàng gì...
  3. FSGjsc

    FSGjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế là đủ biết em quyến rũ lắm nhỉ, hehe.
    Nhưng chuyện này của em cũng thường thôi, vì mới cưới nên còn đang trong giai đoạn khám phá và tương tác, còn nhiều điểm chưa hòa hợp được em ạ.
    Em là phụ nữ; cần phải chủ động hơn nữa ; nêu ra ý kiến là em thích thế này, thế này; kiểu kia, kiểu kia; chớ có im lặng chịu đựng hoặc cáu gắt.
    Sau vài tuần mà không hơn, thì cả hai đến gặp Me tư vấn nhá, nhớ PM hẹn trước, ko Me đông khách lắm. (Trường hợp em đi một mình, thì Me lúc nào cũng sẵn sàng )
    Good luck.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kẻ ăn chẳng hết người lần chẳng ra
    Cho anh ấy xem topic nầy đi em
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn yêu bạn nên lúc nào cũng yêu bạn như thế là tốt chứ sao? Nhưng những lúc mệt mỏi mà động vào người thì mệt thật.
    Nhiều khi chồng tớ âu yếm tớ cũng đúng lúc mệt mỏi nên chả thiết gì. Lúc ấy tớ ôm chồng tớ một lúc nói nhỏ nhỏ: Cưng ơi! Em mệt quá! Bóp đầu cho em 1 tý. Khi nào em ngủ thì cứ để em ngủ nhé! Rồi tối em chiều cưng sau!
    Thế là chồng tớ bóp đầu cho tớ, vừa dễ chịu lại dễ ngủ. Ngủ dậy tìm chồng nói là: Xin lỗi cưng em mệt quá ngủ lúc nào ko biết. Cảm ơn cưng đã quan tâm đến em.
    Thế là đỡ phải cáu gắt.
  6. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hic,chồng bạn có cô vợ thật khó hiểu quá,ối cô muốn được chồng chiều mà ko được hoặc chồng ko thể chiều nổi đấy bạn ạ.Bạn đang là người hp đấy
    Bạn nên thông cảm chút cho chồng bạn,có lẽ do mới kết hôn(3 tháng) nên anh ấy vẫn còn nhiều ham muốn tìm hiểu vợ,và có lẽ vẫn còn sung sức.Bạn cứ chờ 1 thời gian nữa mà xem,anh ấy bớt "nóng" đi và cũng chả còn sức mà"đòi hỏi" nữa,thì tần số QH sẽ giảm thôi.Đến lúc ấy có khi bạn lại lên hỏi:Tại sao tự nhiên chồng em ko âu yếm quan tâm đến em như hồi mới cưới nữa?
    Nếu bạn đi làm về mệt thì nên tắm nước nóng thư giãn,xong rồi làm 2 cốc ca cao nóng 2 vợ chồng ngồi nói chuyện tâm sự,nhờ chồng xoa lưng bóp chân cho,rồi sau đó thì tớ nghĩ chồng bạn đủ khéo và bạn cũng ko còn quá mệt để cả 2 cùng hp.
  7. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng để chồng và em cùng hạnh phúc. Em thấy lời khuyên "tắm nước nóng và uống một chút gì đó và nói chuyện" có vẻ rất hay!!! Thank you nhìu nhìu
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi em ạ.
    Sờ soạn xoa bóp một lúc, mồ hôi nó ra, nhơm nhớp, chán ngay ấy mà.

  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng thử làm như thế với chồng xem sao? Chẳng lẽ ông ấy suốt ngày chỉ ở nhà để chờ bạn về "ôm ấp" thôi à? Trưa về không mệt mỏi à?
    hehe.. mình cũng gặp kiểu như này, thực ra là mình muốn quan tâm đến vợ thôi, nhiều khi mình mới đi công tác về rất mệt mỏi nhưng cũng muốn ôm vợ để thể hiện tình cảm. nhưng vợ mình úng xử khéo léo hơn nên cũng đỡ.
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Thêm vào thực đơn của chồng bạn một bát nước lá dăm ép thật đặc mỗi ngày.

Chia sẻ trang này