1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng em lúc nào cũng muốn âu yếm, nhưng lại không dạo đầu cảm xúc cho em! Buồn quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nqquynhanh, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mới cưới có khác, hihi
    Vợ chồng nào chả thế, ông xã mình thời gian đầu (khoảng 1 năm) cũng thế, thậm chí vợ ốm nghỉ nhà, ông ấy cũng nghỉ theo, haha.
    Bây giờ mình "xin" ông ấy ở nhà chăm vợ ốm mà không được, vì: " hôm nay nhiều việc lắm!"
  2. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu bi quấy rầy như vậy. Mệt còn đòi hỏi! Nhưng e ơi! Đoạn dạo đâu ko chỉ có mấy câu yêu thương đâu ah?! Nó còn nhiều thứ nữa và nó phải xuấtt phát từ tình yêu thương và sự thông cảm cho nhau. E bây giờ dùng cách "Gậy ông đập lưng ông" thử xem. Chờ kết quả.
  3. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ah ! Là đàn ông thì có 99 % là nhủ vậy,"đêm 7 ngày 3 vô ra không kể " .em có gắng lên nhé(!) ..
  4. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chưa thấy hiện tượng này nhẩy? Gần 4 năm rồi chứ ít ỏi gì nhẩy?
  5. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây chẳng bác nào hiểu ý của chị chủ topic cả. Thông cảm với chị! Nếu mình ở trường hợp của chị chắc mình cũng bực lắm. Chẳng phải vì yêu vợ quá nên chồng mới làm thế, mà là chồng yêu bản thân nhiều quá, nên không quan tâm đến cảm xúc của người vợ.
    Nói thật, ngày trước mình cũng yêu một anh, nói thực ra thì anh ấy cũng rất yêu và quá yêu mình, cho nên lúc nào anh ấy cũng nghĩ đến "chuyện đó", kể cả những lúc không hợp lý, ví dụ như những trước mặt người khác, thành ra trở nên ghét anh ấy lắm, thế là mình bỏ luôn, làm sao mà chịu đựng được những người đàn ông như thế, chẳng lịch sự và bản lĩnh tẹo nào, cứ như thể rằng yêu nhau hay lấy nhau là vì "chuyện đó". Như thế gọi là loại đàn ông ÍCH KỶ!
    Bây giờ chồng mình lại khác, những lúc mình mệt mỏi sau khi đi làm về, dù có muốn bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy cũng cố nhịn, chỉ ôm và nằm im, sau mỗi lần như vậy mình mới hiểu rằng anh ấy yêu mình, vì anh ấy quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là cảm xúc của anh ấy, và cũng chính vì thế mà mình yêu anh ấy hơn.
    Bạn chủ topic cũng phải cố gắng để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống vợ chồng, bạn cứ nói thẳng với anh ấy, lúc đầu có thể anh ấy không vui vẻ, vì anh ấy không hiểu rằng làm như thế là rất tồi mà, nhưng chính vì thế mà anh ấy dần dần phải suy nghĩ lại. Mất lòng trước được lòng sau. Bạn bảo với anh ấy rằng "ANH KHÔNG THẤY RẰNG LÀM NHƯ THẾ LÀ CHỈ NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN HAY SAO? EM ĐANG MỆT, NẾU ANH CẢM THẤY KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA THÌ CỨ ĐI RA NGOÀI, NHÉ"
  6. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phải anh thì thôi rồi, uổng phí, uổng phí quá
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mừn quá còn gì, ông ấy mà không đụng thì khóc luôn.
    Có một bà cũng bị quấy rầy như vậy, bực quá bà ấy ước ông trời "cất" ngay cái "ấy của chồng. Động lòng bụt hiện lên "cất" hộ.
    Rồi bà ấy lại van lạy khóc lóc xin bụt trả lại. Bụt bận đi chỗ khác, lại quên mang mobile!!!!
  8. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy buồn cười nhỉ. Bạn chủ topic bảo ".....chồng muốn yêu nhưng không dạo đầu cảm xúc...." Nhưng đọc nội dung thì thấy bạn thích ngủ hơn đấy chứ. Theo logic thì mới lấy nhau 3 tháng, đàn ông họ cứ sừng sực thế là đương nhiên. Thế nếu họ không như thế lại bảo họ lạnh lùng, không yêu,...này nọ. Bạn có thể lúc nào vui vẻ, trao đổi thẳng thắn suy nghĩ và mong muốn của bạn. Vì theo mình nghĩ thì chuyện đó cũng phải đương nhiên là từ cả hai phía. Chứ một người thì nóng rực còn người kia cứ ngúng nguấy hất ra thì chả mấy chốc mà đàn ông họ chán. Cái trò mất hứng ấy mà, rồi không đuợc đáp ứng đầy đủ,...lại phaỉ ra ngoài là bạn mất chồng đấy
    Mà bạn cứ hưởng thụ đi, những ngày vui vẻ chắc sẽ qua nhanh thôi. JUST MARRIED nó mới thế. Rồi bạn thấy, cuới nhau đuợc một năm, lại chả mỗi nguời quay một góc lúc đi ngủ, chả ai thèm sờ vào ai cả. Lúc đi xe máy thì chán chẳng buồn ôm nhau nữa, mỗi người nhìn một nơi. Ăn cơm xong tối mỗi đứa một góc làm việc riêng, xong thì hai xoa một đập, NGỦ, chuyện có khi cũng chẳng mún nói đâu. Có con thì bận rộn với con nữa thế là hết ngày.
    Được chồng yêu thế, quấn quít thế là sưóng rồi. Đừng than nữa
  9. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, xui dại này. Chồng nghe lời vợ ra ngoài thật thì có mà tan cửa nát nhà. Đừng có ai dại mà thách thức lòng tự ái của đàn ông nhá
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 01/04/2007
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bà vợ này dại dột thật.Cứ từ chối chồng nguây nguẩy thì ko cần phải thách như thế ,chồng cũng tự giác biết tìm nơi giải toả bức xúc ở chỗ nào.

Chia sẻ trang này