1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng già vợ trẻ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lan_ho_diep, 27/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chồng già vợ trẻ

    Người ta vẫn bảo "Vợ chồng bằng tuổi nhau ít nữa vợ già hơn chồng thì khổ". Đấy là còn chưa nói đến chuyện "Phi công trẻ lái máy bay bà già" thì về sau còn khổ nữa. Sướng nhất thì vẫn là vợ trẻ hơn chồng. Thế nhưng đâu phải lúc nào "Chồng già vợ trẻ" cũng là hạnh phúc viên mãn. Câu chuyện tôi kể ra đây, tuy không được (phải) chứng kiến toàn bộ, nhưng đan xem với những gì nghe được tôi muốn đưa lên diễn đàn, như một lời chia sẻ với người trong cuộc.

    Anh gặp chị tại bến xe, nơi thượng vàng hạ cám. Chị 16 tuổi, nhà tận Phú Yên, bỏ nhà đi chỉ vì bị bố đánh vì một tội gì đó không rõ. Lang thang vất vưởng nơi bến xe, kiếm tiền nuôi thân bằng cái vốn tự có. Anh, 29 tuổi, xuất thân từ một gia đình trung nông ở ngoại thành Hà Nội, tính khí cục cằn. Cảm thương số phận của chị, anh chuộc chị bằng số tiền dành dụm nhỏ nhoi của mình.

    Nếu tính về tuổi tác, chị chỉ bằng tuổi đứa cháu của anh. Và Bố mẹ chị cũng chỉ ngang tuổi với người chị lớn. Nhưng anh đã quyết thì bố mẹ anh cũng đành tặc lưỡi chấp thuận với mong muốn anh được hạnh phúc. Vượt gần 1000 cây số, đem trầu cau lễ hỏi đến nhà chị. Ngày đưa con về nhà chồng, bố chị cho chị 2,5 triệu gọi là chút quà nhỏ. Kể từ ngày đó chị chính thức bước vào cuộc sống của gia đình anh.

    Không hiểu do phong tục tập quán mỗi vùng khác nhau hay do chị vẫn còn trẻ người non dạ mà nhiều lúc chị xử xự khiến mọi người phiền lòng. Bố mẹ anh cho chị ra ở riêng. Ngày ngày chị ở nhà cơm nước, còn anh thì đi xe ôm. Anh bảo đi xe ôm ban ngày thì không tranh khách được với mấy ông ở tỉnh lẻ, vì thế anh phải đi làm đêm, từ 9h tối đến 3, 4h sáng mới về. Rồi chị sinh con, cuộc sống vì thế mà càng khó khăn hơn.

    Anh cục cằn, chị trẻ con. Chuyện bát đĩa xô nhau không còn lạ. Ngày bố anh mất, bố chị ra. 8h đưa tang bố thì 7h30 bố chị gọi điện cho anh bảo ra bến xe đón. Cuối cùng bố chị cũng gọi xe đưa vào. Đến nơi, đám tang đã đi. Không một nén nhang, không một lời chia sẻ. Các chị anh vốn không có thiện cảm nay lại càng thêm ác cảm.

    Bố chị đưa tiền cho anh, bảo dẫn ông đi mua cái đầu VCD mang vào trong đó xem. Đến ngày về, ông bảo anh "Con xem có ai người ta thuê người làm, bố đi làm đặng kiếm tiền mua vé xe về quê". Anh tức tối bảo "Bố ra ngoài kia, người ta thuê vác gạch nhiều lắm". Sự trả treo có phần ngỗ nghịch. Bố chị không nói năng gì.

    (2b continue)
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hờ hay nhỉ! Kiếm chuyện làm quà hay cũng biết thương thuê, khóc mướn đấy? Có tầm lòng bao dung mà thương cho những số phận như vậy chắc vào chùa mà ở quá. Nồi nào úp vung đấy thôi. Đối xử với nó như thằng du côn thì nó đổi xử giống thằng "quân khu". Đời là thế có đi có lại hết. Nói như thế không phải là khinh rẻ phường ăn đêm, phường xe ôm. Chẳng phải kể nữa cũng biết câu chuyện diễn ra tiếp theo. Em 16 tuổi kia rồi cũng nối gót chị Yến Vi thôi nhưng có lẽ giá chỉ bằng 1/320. Anh xe ôm một là để cho "vợ" kiếm thêm rồi cặp bồ, bỏ là vừa. Hai là điên tiết, giết nó là cùng.
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn UNIDO nếu bài viết của tôi có làm bạn có điều gì đó không hài lòng.
    Tôi không có nhiều thời gian để có thể đem chuyện kể làm quà. Cũng không phải là có tấm lòng bao dung như bạn nghĩ. Nhưng tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó.
    Tình yêu. Sẽ đau khổ khi bạn yêu mà không được đáp lại. Nhưng sẽ còn đau khổ hơn gấp vạn lần nếu tình yêu của bạn bị lợi dụng. Người có học thì xử xự mọi việc một cách văn minh (hay còn gọi là văn hoá). Kẻ quê mùa thì lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nhưng không ai dám khẳng định cách nào là tốt hơn, bởi đôi khi đau đớn về mặt thể xác lại dễ chịu hơn nhiều nếu đau đớn về mặt tinh thần.
    Tự dưng tôi không còn muốn viết tiếp câu chuyện nữa. Dù sao cũng xin cám ơn bạn.
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lan Hồ Điệp,
    Lâu rồi mới thấy bạn vào lại diễn đàn này . Viết tiếp câu chuyện của bạn đi . Tôi muốn theo dõi câu chuyên. Không những tôi muốn theo dõi, mà còn nhiều người khác nữa
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác Lan_ho_diep này rất THẬT, không hề cảm thấy chút gượng ép nào ở các nhan vật và tình tiết.
    Kể tiếp đi bác ơi!
    Em nói thật với bác là cái cảnh sống kiểu đấy em chứng kiến và nghe kể hơi bị nhiều. Nhưng chính vì em đã biết rồi nên em càng muốn xem tài kể chuyện của bác thế nào đấy.
    Tiếp đi bác! Chị em mình thủ thỉ với nhau, để ý làm gì mấy ông đàn ông khô queo như lão UNIDO.
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bây giờ có hứng nữa chưa? Viết tiếp đi chị, cứ bị bên ngoài phân tán tư tưởng thế thì chị em thua thiệt quá.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã ngắt mạch của bạn Lan_ho_diep. Tôi có nói quá điều gì thì cũng mong bạn bỏ qua nhưng thực sự những chuyện như thế chỉ làm cho con người ta thêm đau lòng, thêm bất mãn về cuộc đời này mà thôi.
    Em Cún, nói lão già này khô queo sao? Khà khà mặt vẫn còn căng lắm, căng đến nỗi chẳng may chọc kim vào cũng rỉ ra một chút mỡ đây. Hê hê ít ra thì cũng 35-40 năm nữa thì mặt anh mới như quả táo tầu. Mà anh cũng nói thêm đàn ông khô chẳng sao cả. Chị em mà khô mới sợ chứ lêu lêu
    Một lần nữa xin lỗi bạn Lan_ho_diep nhé!
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Vi phạm Luật hôn nhân Gia đình chứ còn sao nữa.
    Trẻ thì trẻ, nhưng đừng quá trẻ như vậy.
    Trẻ như vậy người ta thường cũng chưa trưởng thành về nhận thức lắm.
    Còn khoảng cách 13 tuổi thì cũng có thể chấp nhận được. Tôi thấy khoảng cách tuổi chưa đến một thế hệ là được. Và độ tuổi của người ít tuổi hơn cũng nên là ngoài 22 tuổi.
    Tình yêu theo quan niệm của tôi đâu có gì xa vời. Như tình cảm với em gái - anh trai không cùng huyết thống thôi mà. Gắn bó lắm, không thể chia rẽ được.
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo lời kể của LHĐ thì là sự xung khắc về văn hoá, ứng xử thôi, chứ đâu phải là mâu thuẫn về tuổi tác. Tôi nghĩ họ mà bằng or chênh lệch ít tuổi thì vấn đề cũng vẫn vậy thôi à.
    Mà thôi, bạn kể tiếp đi

Chia sẻ trang này