1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không bao giờ làm lành trước

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mhuong_82, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chồng không bao giờ làm lành trước

    Hichic, các bác ơi làm thế nào với ông chông không bao giờ làm lành trước đây (nguyên nhân thì tại anh tại ả tại cả đôi bên thôi).

    Ah, kể sơ qua thì anh chồng mình thuộc thành phần hiền lành nhưng dạo này ghê ghớm quá (maybe, tại mình hay đành hanh). Mấy hôm trước em kêu rầm trời lên vì suốt ngày hỏi vợ mấy cái pss (lần nào có trục trặc về pss cũng hỏi vợ, bực cả mình) thế là tát vợ một cái (nhẹ thôi ạ) mà vợ đang bầu bí đấy ạ, em bực mình quá. Ngày xưa nếu dỗi nhau thì em làm lành trước đấy (ah nói qua là lúc nào ax cũng xin lỗi nhé, mặc dù không hẳn là lỗi tại him, hihi), nhưng lần này em quyết tâm ko nói chuyện trước (đang expecting a boy mừ). Giận nhau 2 hôm nay rồi mà chẳng thấy làm lành gì cả, em bực quá (buổi tối vợ kô ngủ được, chồng cũng thế, vậy mà chẳng thương vợ gì cả). Các bác cho em lời khuyên với. Em chẳng ngại làm lành đâu nhưng thấy buồn quá vì phát hiện ra him chẳng thương mình gì cả, huhu. Từ trước tới giờ tưởng hiền lành ai dè,..
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    1. pss là gì vậy?
    2. Nếu lỗi phần bạn nhiều hơn thì nên xin lỗi trước, đừng tưởng expecting a boy mà lên mặt, con gái giờ có giá hơn đấy.
    3. Chồng bạn tát bạn thật thì tôi không ủng hộ nhưng nhỡ đó là tát yêu thì sao? Cứ làm lành trước đi, đằng nào thì bạn cũng đang mang bầu, bực tức sẽ ảnh hưởng đến cháu bé. Thông cảm cho chồng chút đi, vợ mang bầu nó có thể cũng bị áp lực đấy.
    4. Cứ bình tĩnh mà post bài, không là sai chính tả đấy (vàng ý).
    Chúc hoà bình lặp lại trong ngôi nhà của bạn.
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Pss:
    - Phải sinh sự
    - Phát sinh sau
    - Phở sạch sẽ
    - Phở sung sướng
    - Phát số sáu
    ..............
    Tiếp nhé: Lúc thì "him", lúc thì "ax", rồi "hi hi"..vân vân...
    Chắc chắn cô này mít ướt lắm!
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hic...vợ chồng bạn này cứ nhu trẻ con ấy nhỉ?Hỏi nhiều về pss(là cái gì),thế mà bực mình cũng cãi nhau được,tài thật. Đúng là tại anh tại ả,cả 2 đều nóng Nếu biết tính chồng thế thì bạn đừng có cố chấp mong anh ấy xin lỗi trước nhé,bạn sẽ phải thất vọng đấy,mặc dù đang có baby,đàn ông cũng nhiều người "gân "lắm đấy
    Thôi thì"đất ko chịu giời thì giời đành nhịn đất vậy"bạn ạ.Cuộc ssóng vợ chồng cũng có lúc nọ lúc kia,người này sai người kia đúng,ko nên dồn hết việc nhường nhịn cho đàn ông.Đàn bà vốn phải vị tha mềm mỏng hơn chứ
    Tớ chỉ biết khuyên thế thôi,chứ chồng tớ chả bao giờ mắng vợ nửa câu cả,có lẽ tại mình lúc nào cũng vô tư hồn nhiên,cười nói líu lo như trẻ con nên ông xã chả nỡ,kể cả lúc mình sai lè
    "Lạt mềm buộc chặt" mà bạn.Cãi nhau chỉ sướng cái miệng lúc đó thôi,chứ ko cẩn thận là chồng tức quá uýnh cho thì khổ,mà tình cảm lại sứt mẻ nữa đó.
    Chúc vui vẻ nhé
    Được Marylin sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 03/04/2007
  5. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hichic, tks bác nhiều, đúng là iem đang bức xúc quá. Từ trước tới giờ chẳng giận ai lâu cả, chỉ không thích ai là ko chơi thôi. ah, trả lời bác gì 75 nhé:
    1, pss là password í mà bác (email, internet, ect) nói túm lại ax nhà em việc trong nhà gần như chẳng biết gì cả, tí tí lại hỏi vợ thôi.
    2, frankly em thấy mình cũng chẳng có lỗi gì nhiều, cáu một tẹo thôi à (chuyện bt của mấy bà bầu mà). Mà nói thật chứ chồng em qúa sướng cơ, em có bầu nhưng chẳng đòi hỏi gì, nói trộm vía, chẳng nghén gì nên khỏe như thường à. Biết ax bận nên cũng chẳng làm nũng đâu.
    Hay dạo này ttck down, đâm ra cũng "down" luôn (vụ này nhà em long-term investment cơ mà)
    Từ trước tới nay cứ nghĩ là hiền, biết điều là ok rùi, ai dè dạo này đối xử với vợ quá đáng quá à. Em càng nghĩ càng thấy buồn à, các bác chỉ cho em cách làm cho him nói lời xin lỗi hộ em với, chứ thế này em chịu không nổi đâu. (Em biết là em chỉ cần nói trước anh xin lỗi em đi, he xin lỗi và làm lành ngay à, nhưng hichic, lần nào em cũng phải làm thế rùi, chán quá).
    Các pác vào giúp em vụ này khẩn một tẹo đi, em đau đầu quá.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hahaha chị viết bài buồn cười thế..... nhất là cái bài trả lời này này, chị viết cứ như trẻ con ý, dễ thương thế Em đoán ko sai thì chị sinh năm 82 àh? em thấy nick chị vậy hihihi Vậy chắc chị còn trẻ hihihihi
    Chuyện chị và anh nhà chị em nghĩ mặc kệ thôi... nói chung là kệ anh ấy đi, anh ấy xin lỗi chị nhiều rồi, giờ chi thử nói chuyện trc'' với anh ấy xem sao Chúc 2 vợ chồng anh chị hạnh phúc và nhường nhịn nhau hơn
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ANh biết rồi em ạ, anh dịch vui thôi, thế em không nghe quen câu "phát số sáu" à?
    Các pác vào giúp em vụ này khẩn một tẹo đi, em đau đầu quá.
    Mua một lố kem về cứ để trên bàn ,thế nào cậu chả hỏi, mợ bảo chồng ấm đầu, mua về để cho mát nhà! Thế là xong thôi!
  8. nguyendang_

    nguyendang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay giống ấy đấy. Bực lắm. Hồi xưa mình chỉ cần dỗi thôi là đã làm lành rối rít. Thế mà 1 năm nay rồi, có cãi nhau chẳng bao giờ làm lành, mặc dù vẫn đang yêu. Nhiều lần mình tức lắm, cứ thấy ấm ức, ko thèm nói gì nữa, để 1,2 ngày thì vẫn thế thôi, mình ko gan lỳ bằng. Với lại nhiều lúc cũng thấy thương vì mỗi lần giận nhau thế thì cứ khó tính, quàu quặu. Lúc vui vẻ rồi mình bảo thì lại bảo là, em là con gái em phải thế chứ. Nhưng quả thực là mình rất chán khi mà đã dỗi rồi mà sau đó còn phải đi làm lành. Nói thì cứ bảo con gái phải thế. Ghét!
    Mỗi lần tranh luận mình toàn bị thua, ko nói gì được nữa, chán thế
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lại còn thế nữa. Thôi đã nhất định muốn được một lần không phải nói trước thì thử hành động không lời xem sao. Tức là ôm anh ý, nũng nịu một tí nhưng nhất định không nói gì, anh chàng có hun cũng tránh không cho, nhưng mà ôm thì cho. Cứ nũng nịu đến lúc nào anh chàng phải mở miệng thì thôi. He he nhưng mà bầu bí to thế nào rồi kẻo cái bụng nó lại làm hỏng kế hoạch đấy.
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chồng đang đau đầu vì công việc mà vợ hay mè nheo thì dễ khùng lắm.
    Thôi làm lành trước đi, lịch sử lặp lại thôi mà, có gì phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến em bé

Chia sẻ trang này